1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên bạo gan tiếp cận đối tượng này không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoahong7x, 15/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    7x thì cũng cáo....già rùi còn gì chị? Xông vô mà đẽo ...gà đi còn gì nữa nhỉ
    Đẽo không nổi thì cho em số đt của...chị. Có gì em...thế chân ông gà đấy 1 thời gian
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nói thật là anh sợ nhất những em xem anh là "cơ hội cuối cùng trong đời". Tán thì tán nhưng nếu em để anh kia nhận ra em rất máu lấy chồng thì xem như em cầm chắc thất bại nếu anh kia cũng không phải đang rất máu lấy vợ.
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Không nên vì anh ta có vẻ thích bạn rồi. Bạn thử chờ một thời gian ngắn, xem anh ta có động tĩnh gì không? nếu không có thì mới đưa cưa cho anh ta.
  4. hoahong7x

    hoahong7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    To Invisible: không phải coi anh đấy là cơ hội cuối cùng mà thực ra là sợ đã bỏ mất một cơ hội có thể rất tốt đẹp mà trong tương lai biết đâu không có cái tốt hơn, trong bài post trên có câu viết hơi sơ súât một chút, thông cảm nhé! chứ còn thâm tâm tôi chuyện tình cảm là chuyện không thể gượng ép, đến được với nhau hay không thì cuộc sống vẫn tiếp diễn, cho đến hết cuộc đời các cụ nhà ta vẫn yêu kia mà. Còn chuyện lập gia đình thì bà cô 7x nào chẳng mong muốn lập gia đình trên cơ sỏ tình yêu.
    To just_call_me_knife: Thì chị cũng không dám chắc anh đấy có để ý chị không, nên mới lăn tăn, còn không kiếm cớ đưa về được em ạ, vì anh đấy đi cùng với đoàn tháp tùng anh đấy, bao gồm CIO, CFAO, CMO,...họ ở cái thế rất cao (Mình ở VN chứ không phải trong phim Hàn mà thích gì thì làm nấy:D). Chị vừa search trên mang, hoá ra anh đấy là Phó TGD, và công ty không phải nhỏ . Search xong thấy buồncả người.
    To nhimconbietkhoc: Chị cũng không biết có nên gửi một cái email công việc không nữa. Vì email công việc thì đương nhiên người ta sẽ trả lời, công việc luôn là công việc mà, thì đâu biết người ta có mảy may nghĩ đến cái gì khác ngoài chuyện công việc không?
    Vẫn chưa biết có nên làm gì hay là không làm gì cả.
  5. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn ko dám mạnh dạn thì nhờ cô bạn đi sinh nhật cùng ý , điều tra xem gia cảnh, ý từ anh ta thế nào ( qua chủ bữa tiệc SN) - vì tiệc SN chắc toàn chỗ thân quen. Sau đó mới có kế hoạch tác chiến chứ. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.
  6. hoahong7x

    hoahong7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhầm thế, đâu phải tiệc SN, là liên hoan gặp gỡ các đối tác với nhau mà, hôm qua mới lần đầu tiên quen anh đấy!
  7. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    hãy nghĩ đối phương là đóa hồng chờ mình hái
    là cái cối chờ mình dã
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Cô nương hoahong7x ế lọi xơ cán đến nay không vì bóng ma cũ ám ảnh thì cũng khá kén chọn đức lang quân đấy nhể.
    Ba mỗ tui phỏng ước thì năm nay cô sắp đầu ba tới nơi rồi, nên đề nghị cô cất ngay mấy cái chuyện tán tỉnh nhăng nhít, mail mẽo vào rương cho. Việc của cô bây giờ là xem lại nhan sắc mình đã hao mòn tới đâu rồi, và quan trọng là đủ khả năng làm nội tướng trợ giúp chồng không rồi hẵng mưu mô hãm hại con trai nhà người ta.
    Về thằng phó tổng kia, theo như mô tả thô sơ thì đang là thằng sếp bự, chưa gái gú đèo bòng gì, phòng phèo trống không, --> 1 phần có thể nó cũng đang kẹt ở cái thế tìm vợ đúng nghĩa là vợ. Vì dù sao nó cũng là thằng doanh nhân có hạng, không thể xách 1 con vợ lởm khởm về nhà.

    Thiết nghĩ, để việc tiếp cận đối tượng có hiệu quả, cô nương nên ứng dụng kĩ năng tác chiến của dân Sale ?" Marketing.
    Tạm tham tán thế đã, có gì up date tình hình, anh em sẽ hỗ trợ tiếp.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ngoài những câu thuộc về công việc có thể đá thêm một câu ko phải công việc. Và câu ko phải công việc này nhất thiết phải là câu hỏi, hoặc ít nhất là câu có tính mở, bắt buộc người ta phải trả lời, chị nhé.
    Hoặc khôn hơn chị có thể lái người ta đi theo mạch suy nghĩ của chị....
  10. giemma02

    giemma02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0

    theo chị kể thì anh kia cũng để ý chị rồi bây jờ chị chỉ cần giúp anh ấy có cơ hội để ý chị hơn nữa bằng cách tìm cách nào đó "tình cờ" xuất hiện ở đâu đó có anh ấy, những việc còn lại là nhiệm vụ của anh ta... :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này