1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên bạo gan tiếp cận đối tượng này không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoahong7x, 15/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chị 7x, chị phải tự tin lên một chút.
    Em biết, dù sao chị vẫn đang tự ti về chuyện tuổi tác. Thứ hai là chị đang rất sợ cảm giác bị từ chối, chị đang sợ mình lại bị rơi vào cảm giác bị hẫng phải không?
    Có vẻ là chị sống càng lâu, càng trải nghiệm, gặp nhiều thất bại thì càng sợ nhiều thứ.. Nhưng chị đừng nên thế, chị hãy tự tin lên, thất bại cho ta kinh nghiệm mà..
    Sau khi hít một hơi thật sâu, lấy lại tự tin, chị hãy làm như sau:
    Hỏi thăm xem chủ bữa tiệc hôm đấy về anh ý, nếu chị thân thiết với chủ bữa tiệc (bạn gái thân) chị có thể hỏi thẳng là anh ấy nt nào, hoàn cảnh ra sao...
    Nhưng chị đã tìm hiểu trên nét thì có vẻ ko thân lắm với chủ bữa tiệc kia, vậy thì bây giờ chị hãy một mình tác chiến vậy.
    Chị hãy viết email cho anh ấy, một cái ngắn thôi, rất tình cờ...giả vờ là người đã từng quen biết với anh ấy, tên X,Y,Z nào đó bạn cấp 3 chẳng hạn, lấy cái tên quen vào.. như Hằng, Hương chẳng hạn..., lâu rồi ko liên lạc, hỏi thăm xem dạo này anh thế nào, công việc có ổn ko? đại loại email đấy tỏ ra là ko cần được trả lời lắm, xem anh ấy phản ứng thế nào...và cũng là cách để chị có thể hiểu thêm về anh ấy một chút...
    Chị cũng đừng quá hi vọng anh ấy trả lời, đây chỉ là cách thử...
    Chị cứ thử thế đi đã nhé, lấy địa chỉ email khác cái email chính của chị ý, xong lên đây viết kết quả cho em biết, em sẽ mưu lược tiếp... okie?
    Chúc chị tự tin hơn.
  2. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    em ko biết tại sao, đọc topic này và cảm thấy quý chị . Chỉ là cảm nhận của em thôi nhé, chị dịu dàng và có nét duyên thầm nào đó. Tóm lại khi nói chuyện với chị, người đối diện sẽ cảm thấy dễ chịu và dễ mở lòng.
    Có thể, chính anh TGD cũng nhận ra điều đấy.
    Em ko biết khuyên chị điều gì, vì vượt quá khả năng của em, chỉ nghĩ rằng: be strong, be yourself!
  3. domanhha_dmh

    domanhha_dmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    em cũng thấy quý chị
  4. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Gửi email đi chị, có khi bác đó già rồi nên cũng lười đi cưa. Đợi đối tượng bật đèn xanh để khỏi mất nhiều công sức.
  5. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Phải tấn công thôi!Chúc may mắn và chiến thắng!
  6. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hihi...chị ơi ...nghe qua thông tin sao mà giống mấy ông sếp nhà em quá...công ty j hả chị...đúng ngày đấy công ty em cũng ăn cơm cùng đối tác...
    Công ty em có 2 phó cơ...k biết có fải k nhưng nghe giống lém
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chị chị, tóm ngay lấy, nội gián đây rồi!
    Có thể là spam nhưng mà ... em cũng thấy quí chị !
    Chị tự tin lên chị ạ, tự tin không giúp mình trở thành 200% con người của mình, nhưng giúp mình thể hiện được 100% khả năng của mình, và thế là tốt rồi, tức là tốt nhất có thể được. Cứ nghĩ là mình làm hết sức mình, còn được thì tốt, không được thì cũng chẳng có gì phải hối tiếc chị à!
    Chị ơi, tự tin lên chị nhé, mọi người đều ủng hộ chị !
  8. invisible_s

    invisible_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Gặp lão làm cùng cty mình thì đứt.
    Đi làm từ 8h sáng tới 11-12h đêm là chuyện thường, cũng là phó giám đốc .
    Lão có 2 con trai rồi, nhưng vẫn đi học tiếng Anh, tiếng Nhật, còn bô bô với các em, là anh chưa có gia đình.
    Thậm chí đi chơi với gái, vợ bắt dắt con trai theo, lão ấy bảo, con anh đấy mà ko em nào tin .
    Hỏi sao ko đeo nhẫn, lão bảo, thì để tán các em dễ .
    Anh em với nhau, lão kể nhiều chuyện thú vị, ối em ...đứt vì 2 bàn tay ko đeo cái nhẫn nào...anh nói thật với chú...nhiều khi thương các em nó thôi, nhưng mà...lại bảo anh có vấn đề
    Được invisible_s sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 17/06/2007
  9. hoahong7x

    hoahong7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ui, chả lẽ lại là công ty em a? Vậy có thể tiết lộ chút xíu thôi về vị phó đấy theo câu hỏi của chị được không?
    Vị phó chưa có vợ: Tốt nghiệp đại học ở nước nào?
    Còn nếu cả 2 đã có vợ rồi thì không cần trả lời gì cả, hihi?
    Em trả lời theo đúng nội dung câu hỏi thôi nhé! Sẽ không làm ảnh hưởng đến thông tin cá nhân của ai, chị rất ngại profile của mình hay của người quen của mình bị public trên Internet. Câu trả lời của em sẽ cho chị biết có phải họ là công ty em không, và nếu đúng thế thật thì cũng đã trả lời luôn được thắc mắc của chị là anh đấy còn phòng không, hihi?Cho bạn Invisible_s yên tâm là đấy không phải lão cùng công ty và cũng không phải ?olão? nào cũng cất nhẫn đi để cho girl theo, mà là do họ chưa có vợ nên chưa đeo nhẫn.
    Cảm ơn em gwens83, giemma02, incon03, domanhha...đã động viên vì quý chị , có lẽ chị nên làm cái gì đó thật rồi. Kể ra thì cũng có mất gì đâu nhỉ, mà thậm chí lại có thể được một ?ocuộc tình đẹp? cũng nên
    Vậy tôi sẽ phối kết hợp giải pháp mà bạn 3www, gaubongbeo1712 và khongthe đưa ra. Đúng là phải xem xét có đủ khả năng làm nội tướng cho chồng không rồi hẵng mưu mô hãm hại con trai nhà người ta. Nhưng sẽ không giả vờ làm em X, Y, Z nào đó cùng lớp đâu :D, đã có màn làm quen hôm trước rồi mà giờ còn giả vờ, với cả già lú khú rồi còn giả vờ giả vịt thì?trẻ hoá quá! Ngại lắm!
    Khó khăn đến đâu sẽ lên đây nhờ các bạn tư vấn tiếp đến đó!
    Được hoahong7x sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 17/06/2007
  10. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    1 anh phó chưa vợ thì ở VN
    1 anh phó vợ rùi thì tốt ngịp ở Nga chị ạh
    chắc k fải rùi chị nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này