1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên bắt người phụ nữ phải chờ đợi ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi despair, 28/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Không thể cầu toàn và lại càng không thể rành mạch từng ly từng tý được, hairyscary ạ. Bạn khắc nghiệt với người như mình quá.
    Đôi khi, vấn đề lại được phát biểu thế này: "thế mẹ có muốn con chỉ làm hành chính, đi về đúng giờ và lương ổn định là 2T ... chẳng hạn" ( à ra là bà cụ cũng đang cản trở tham vọng đây. đôi khi cũng không thể cứ theo lời các cụ già được. )
    Dù nói sao đi nữa, ở đây, mình rất tôn trọng những nhu cầu rất con người của người phụ nữ của mình, cô ấy là một phụ nữ trẻ và còn cần nhiều hơn là nguyện vọng của một bà cụ già ...
    Những gì bạn dẫn giải ra đều dẫn đến những kết quả ít phổ biến và tiêu cực, VD: "cậu không lấy ai" ... "không ai lấy cậu".
    Sợ quá, hairyscary
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    You''ve got it wrong, baby.
    Thế nào nhỉ, để tớ phải xổ toẹt ra vậy.
    Này nhé, cậu đã và đang làm tốt mọi chuyện mà cậu đang làm. Cậu có một cuộc sống rất bận rộn. Công việc với công ty riêng, cha mẹ phải chăm lo, và .... (bốn dấu chấm). Khi cậu có khả năng làm hết những việc như thế, thì việc có thêm một người phụ nữ và chăm sóc tới những nhu cầu của người phụ nữ ấy, là việc cậu hoàn toàn có thể làm được. Nhưng cậu đã ngần ngại vì chính những việc cậu đang làm tốt kia. Cậu không thấy hết khả năng của mình. Đấy là điểm thiếu tự tin của cậu. OK?
    Now, second part. Khi cậu có thêm một người phụ nữ trong cuộc đời mình, cậu sẽ phải bỏ thời gian cho người phụ nữ ấy. Đấy là chỗ cậu phải xem xét cậu muốn gì, và sẽ phải tổ chức cuộc sống của mình. Một ngày vẫn sẽ chỉ có 24 tiếng chứ không có hơn, nhưng cậu lại có thêm nhiều việc phải làm với cuộc đời của mình. Những chỗ mà cậu không thể bớt thời gian đi được, hay chỉ bớt được chút xíu, là thời gian cho bố mẹ cậu. Những chỗ cậu có thể bớt nhiều thời gian hơn, là cái công ty, và cái bốn dấu chấm. Cậu phải bớt thời gian cho những chỗ ấy để có thời gian cho người phụ nữ của mình. Như vậy cậu phải xác định lại những gì là quan trọng nhất cho cuộc đời mình, và phải sắp xếp lại cuộc đời mình quanh đó, như cái chuyện thời gian trên kia chẳng hạn. Đấy là cho cái đoạn tớ viết về chuyện cậu muốn gì cho cuộc đời mình, và cậu tổ chức cuộc sống của mình thế nào. OK?
    Nếu người phụ nữ nào đó làm cậu mất quá nhiều thời gian, hay nói cách khác, làm cuộc sống của cậu khó khăn thêm, thì hãy chào tạm biệt sớm, vì đó rõ ràng là một thứ của nợ. Hãy đi tìm một người phụ nữ khác.
    Nếu cậu cho rằng phụ nữ không có khả năng chia sẻ những mối bận tâm của cậu, thì cậu không nên yêu và lấy vợ làm gì, vì cậu đánh giá phụ nữ quá thấp, và không tin tưởng vào họ.
    Nếu cậu không chịu bớt thời gian từ công việc của cậu và từ chỗ bốn dấu chấm đấy để dành cho phụ nữ, thì không người phụ nữ nào nên lấy cậu cả, vì đơn giản là cậu chỉ yêu những cái mà cậu đang có, công ty và bốn dấu chấm, chứ cậu không để chỗ trong mình để yêu phụ nữ-nếu vậy cậu chỉ là một kẻ ích kỷ. Nói một cách khác, nếu cậu cứ quá tham công tiếc việc, thì đừng nghĩ đến chuyện yêu đương cưới xin làm gì.
    Tớ chỉ viết như thế để cho cậu suy nghĩ rõ hơn về những gì cậu đang muốn, thế thôi. Còn kết quả tiêu cực hay tích cực thì do cậu lựa chọn. Nhớ là tớ luôn chỉ viết là nếu, OK. Nếu. khắc nghiệt thì tớ thậm chí còn chưa tỏ ra tí gì cơ mà. Thôi được rồi, để tớ khắc nghiệt một tí nhé:
    Cậu bảo không thể cầu toàn. OK. Cậu đang muốn làm trọn vẹn mọi việc cậu đang làm, công ty, bố mẹ, nhà cửa, bốn dấu chấm, đúng không? Thế nhưng cậu lại lên đây đòi tư vấn cái chuyện tình cảm đấy. Cậu sợ mình sẽ không thể làm trọn vẹn chuyện tình cảm của mình khi vẫn còn phải lo những chuyện kia. Cậu vẫn muốn, hay không dứt ra khỏi việc, làm những chuyện kia cho chu tất, mà vì thế không thể xúc tiến chuyện tình cảm được. Cậu sợ chuyện tình cảm cũng sẽ không được chu toàn nhưng những chuyện kia. Cậu muốn chu toàn chuyện công việc và cha mẹ, và cả chuyện tình cảm nữa khi chuyện tình cảm đến, nhưng hiện thời thì không dám tiến tới trong tình cảm vì cậu sợ sẽ không làm cho nó được trọn vẹn. Cậu mới chính là kẻ cầu toàn, anh bạn ạ. Và bởi vì quá cầu toàn nên cậu mới không dám yêu đương gì.
    Và chính cậu cũng đang tỏ ra rành mạch từng ly từng tí theo một nghĩa negative. Cậu đang quá rạch ròi trong việc tính toán cuộc đời mình, giữa những chuyện cậu đang làm và chuyện cậu muốn làm (là chuyện tình cảm), nhưng nhờ rạch ròi như thế cậu mới thấy là cậu không có thời gian cho yêu đương cưa cẩm gì cả. Nếu cậu có thể để nó lộn xộn lên một tí, và lao vào yêu đương, mess up a bit, có lẽ sẽ tốt hơn. Còn rành mạch theo một nghĩa tốt hơn, chính là việc sắp xếp lại cuộc đời mình để có thể có thời gian dành cho một người con gái nào đấy.
    Thế, nếu đọc bài này mà cậu thấy hiểu và thấy đúng thì rút lại gấp những nhận xét của cậu trong PM và cả ở đây. Chú ý cái chỗ dưới nick của tớ có một chỗ để vote. Bấm vào đấy và chọn số 5. Đừng vote ở chỗ góc trên bên phải của bài viết. Vote chỗ đấy chán lắm, không thấy phê gì cả. OK.
    Cuối cùng cho tớ xả hơi một cái bằng cách nói cậu như thế này được không: stupid ass.
    Thực ra thì tại vì cậu chẳng chịu hiểu ngay mà cứ phải bắt tớ viết trần xì ra. Mà làm như thế thì cực kỳ chán. Viết đến đây tớ lại nghĩ có lẽ đúng là cậu thực sự phải tốn nhiều thời gian cho cái công ty của mình.
    Được Hairyscary sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 29/06/2005
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    You''ve got it wrong, baby.
    Thế nào nhỉ, để tớ phải xổ toẹt ra vậy.
    Này nhé, cậu đã và đang làm tốt mọi chuyện mà cậu đang làm. Cậu có một cuộc sống rất bận rộn. Công việc với công ty riêng, cha mẹ phải chăm lo, và .... (bốn dấu chấm). Khi cậu có khả năng làm hết những việc như thế, thì việc có thêm một người phụ nữ và chăm sóc tới những nhu cầu của người phụ nữ ấy, là việc cậu hoàn toàn có thể làm được. Nhưng cậu đã ngần ngại vì chính những việc cậu đang làm tốt kia. Cậu không thấy hết khả năng của mình. Đấy là điểm thiếu tự tin của cậu. OK?
    Now, second part. Khi cậu có thêm một người phụ nữ trong cuộc đời mình, cậu sẽ phải bỏ thời gian cho người phụ nữ ấy. Đấy là chỗ cậu phải xem xét cậu muốn gì, và sẽ phải tổ chức cuộc sống của mình. Một ngày vẫn sẽ chỉ có 24 tiếng chứ không có hơn, nhưng cậu lại có thêm nhiều việc phải làm với cuộc đời của mình. Những chỗ mà cậu không thể bớt thời gian đi được, hay chỉ bớt được chút xíu, là thời gian cho bố mẹ cậu. Những chỗ cậu có thể bớt nhiều thời gian hơn, là cái công ty, và cái bốn dấu chấm. Cậu phải bớt thời gian cho những chỗ ấy để có thời gian cho người phụ nữ của mình. Như vậy cậu phải xác định lại những gì là quan trọng nhất cho cuộc đời mình, và phải sắp xếp lại cuộc đời mình quanh đó, như cái chuyện thời gian trên kia chẳng hạn. Đấy là cho cái đoạn tớ viết về chuyện cậu muốn gì cho cuộc đời mình, và cậu tổ chức cuộc sống của mình thế nào. OK?
    Nếu người phụ nữ nào đó làm cậu mất quá nhiều thời gian, hay nói cách khác, làm cuộc sống của cậu khó khăn thêm, thì hãy chào tạm biệt sớm, vì đó rõ ràng là một thứ của nợ. Hãy đi tìm một người phụ nữ khác.
    Nếu cậu cho rằng phụ nữ không có khả năng chia sẻ những mối bận tâm của cậu, thì cậu không nên yêu và lấy vợ làm gì, vì cậu đánh giá phụ nữ quá thấp, và không tin tưởng vào họ.
    Nếu cậu không chịu bớt thời gian từ công việc của cậu và từ chỗ bốn dấu chấm đấy để dành cho phụ nữ, thì không người phụ nữ nào nên lấy cậu cả, vì đơn giản là cậu chỉ yêu những cái mà cậu đang có, công ty và bốn dấu chấm, chứ cậu không để chỗ trong mình để yêu phụ nữ-nếu vậy cậu chỉ là một kẻ ích kỷ. Nói một cách khác, nếu cậu cứ quá tham công tiếc việc, thì đừng nghĩ đến chuyện yêu đương cưới xin làm gì.
    Tớ chỉ viết như thế để cho cậu suy nghĩ rõ hơn về những gì cậu đang muốn, thế thôi. Còn kết quả tiêu cực hay tích cực thì do cậu lựa chọn. Nhớ là tớ luôn chỉ viết là nếu, OK. Nếu. khắc nghiệt thì tớ thậm chí còn chưa tỏ ra tí gì cơ mà. Thôi được rồi, để tớ khắc nghiệt một tí nhé:
    Cậu bảo không thể cầu toàn. OK. Cậu đang muốn làm trọn vẹn mọi việc cậu đang làm, công ty, bố mẹ, nhà cửa, bốn dấu chấm, đúng không? Thế nhưng cậu lại lên đây đòi tư vấn cái chuyện tình cảm đấy. Cậu sợ mình sẽ không thể làm trọn vẹn chuyện tình cảm của mình khi vẫn còn phải lo những chuyện kia. Cậu vẫn muốn, hay không dứt ra khỏi việc, làm những chuyện kia cho chu tất, mà vì thế không thể xúc tiến chuyện tình cảm được. Cậu sợ chuyện tình cảm cũng sẽ không được chu toàn nhưng những chuyện kia. Cậu muốn chu toàn chuyện công việc và cha mẹ, và cả chuyện tình cảm nữa khi chuyện tình cảm đến, nhưng hiện thời thì không dám tiến tới trong tình cảm vì cậu sợ sẽ không làm cho nó được trọn vẹn. Cậu mới chính là kẻ cầu toàn, anh bạn ạ. Và bởi vì quá cầu toàn nên cậu mới không dám yêu đương gì.
    Và chính cậu cũng đang tỏ ra rành mạch từng ly từng tí theo một nghĩa negative. Cậu đang quá rạch ròi trong việc tính toán cuộc đời mình, giữa những chuyện cậu đang làm và chuyện cậu muốn làm (là chuyện tình cảm), nhưng nhờ rạch ròi như thế cậu mới thấy là cậu không có thời gian cho yêu đương cưa cẩm gì cả. Nếu cậu có thể để nó lộn xộn lên một tí, và lao vào yêu đương, mess up a bit, có lẽ sẽ tốt hơn. Còn rành mạch theo một nghĩa tốt hơn, chính là việc sắp xếp lại cuộc đời mình để có thể có thời gian dành cho một người con gái nào đấy.
    Thế, nếu đọc bài này mà cậu thấy hiểu và thấy đúng thì rút lại gấp những nhận xét của cậu trong PM và cả ở đây. Chú ý cái chỗ dưới nick của tớ có một chỗ để vote. Bấm vào đấy và chọn số 5. Đừng vote ở chỗ góc trên bên phải của bài viết. Vote chỗ đấy chán lắm, không thấy phê gì cả. OK.
    Cuối cùng cho tớ xả hơi một cái bằng cách nói cậu như thế này được không: stupid ass.
    Thực ra thì tại vì cậu chẳng chịu hiểu ngay mà cứ phải bắt tớ viết trần xì ra. Mà làm như thế thì cực kỳ chán. Viết đến đây tớ lại nghĩ có lẽ đúng là cậu thực sự phải tốn nhiều thời gian cho cái công ty của mình.
    Được Hairyscary sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 29/06/2005
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí chị hairycary của em cundc đi đâu cũng thấy hoành tráng ghê nhỉ! Gì mà xổ toẹt với xổ không toẹt, nhổ kiểu nhai trầu hay khạc kiểu hóc xương đây?
    Nói như bác tundun là đúng đấy chẳng qua chưa gặp được người mà bác thấy quên hết mọi thứ mà thôi. Tôi thì cứ hay bỗ bà và hình tượng thề này. Bác quan sát xem con gà sống mà đã thích con gà mái thì đuổi bằng chết thì thôi. Con người cũng vậy thôi đã ngây vì tình thì bỏ mặc tất cả.
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí chị hairycary của em cundc đi đâu cũng thấy hoành tráng ghê nhỉ! Gì mà xổ toẹt với xổ không toẹt, nhổ kiểu nhai trầu hay khạc kiểu hóc xương đây?
    Nói như bác tundun là đúng đấy chẳng qua chưa gặp được người mà bác thấy quên hết mọi thứ mà thôi. Tôi thì cứ hay bỗ bà và hình tượng thề này. Bác quan sát xem con gà sống mà đã thích con gà mái thì đuổi bằng chết thì thôi. Con người cũng vậy thôi đã ngây vì tình thì bỏ mặc tất cả.
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết người khác thế nào, những người mình quen chả bao giờ biết chờ đợi là cái gì cả!
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết người khác thế nào, những người mình quen chả bao giờ biết chờ đợi là cái gì cả!
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hì , không biết sao anh lại phân vân như thế nữa ...
    Nói thật, công việc thì không phải lúc nào cũng thành công hay lúc nào cũng thất bại, nó đến rất bất ngờ .Anh không thể chỉ vì lo sợ công việc của mình sẽ thế này, thế khác mà bỏ qua cơ hội tìm 1 nửa ...Vì cứ như thế anh sẽ mang tâm trạng lo lắng hoài, biết đến khi nào mới thực sự an tâm để có người yêu, có vợ ?
    Cha mẹ cũng không phải big deal gì .Trái lại, đa số các cụ còn mong có cháu bồng càng sớm càng tốt ấy chứ .Anh không lo bây giờ, sau này nhìn lại thì chẳng còn cô nào đạt tiêu chuẩn của anh nữa đâu .Nếu lỡ gặp mấy cô trẻ quá thì lại sợ họ ham chơi, không biết làm vợ làm mẹ, không biết hiêu" thảo với cha mẹ anh ....Và trên hết bây giờ còn trẻ thì lo đi là vừa, chứ già rồi thì các cụ lại nóng ruột, anh thì phải nhìn quanh quất để vớ phải bà cô già nào đó, có phải phí đời giai không ....
    Cái anh lo là mình không thể chu toàn tất cả, nói cho cùng anh nghĩ mình phải spend time cho bạn gái, rồi công việc, chăm sóc cha mẹ ...Nhưng lại không hiểu là khi anh yêu thì sẽ yêu đời và hứng thú với công việc hơn .Khi gặp vấn đề thì sẽ có người ở bên cạnh và không chừng cô ta sẽ khiến anh nhìn nhận vấn đề đó không bi quan như mình tưởng ...Nhất là nếu đó là cô gái tốt, cô ta hoàn toàn thông cảm và sẵn sàng đối xử tốt với cha mẹ anh. Vậy cuối cùng thì việc có bạn gái không phải cái gì ghê gớm hết, đúng không nào ...Thế nhé, cứ tìm, ắt sẽ gặp !!
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hì , không biết sao anh lại phân vân như thế nữa ...
    Nói thật, công việc thì không phải lúc nào cũng thành công hay lúc nào cũng thất bại, nó đến rất bất ngờ .Anh không thể chỉ vì lo sợ công việc của mình sẽ thế này, thế khác mà bỏ qua cơ hội tìm 1 nửa ...Vì cứ như thế anh sẽ mang tâm trạng lo lắng hoài, biết đến khi nào mới thực sự an tâm để có người yêu, có vợ ?
    Cha mẹ cũng không phải big deal gì .Trái lại, đa số các cụ còn mong có cháu bồng càng sớm càng tốt ấy chứ .Anh không lo bây giờ, sau này nhìn lại thì chẳng còn cô nào đạt tiêu chuẩn của anh nữa đâu .Nếu lỡ gặp mấy cô trẻ quá thì lại sợ họ ham chơi, không biết làm vợ làm mẹ, không biết hiêu" thảo với cha mẹ anh ....Và trên hết bây giờ còn trẻ thì lo đi là vừa, chứ già rồi thì các cụ lại nóng ruột, anh thì phải nhìn quanh quất để vớ phải bà cô già nào đó, có phải phí đời giai không ....
    Cái anh lo là mình không thể chu toàn tất cả, nói cho cùng anh nghĩ mình phải spend time cho bạn gái, rồi công việc, chăm sóc cha mẹ ...Nhưng lại không hiểu là khi anh yêu thì sẽ yêu đời và hứng thú với công việc hơn .Khi gặp vấn đề thì sẽ có người ở bên cạnh và không chừng cô ta sẽ khiến anh nhìn nhận vấn đề đó không bi quan như mình tưởng ...Nhất là nếu đó là cô gái tốt, cô ta hoàn toàn thông cảm và sẵn sàng đối xử tốt với cha mẹ anh. Vậy cuối cùng thì việc có bạn gái không phải cái gì ghê gớm hết, đúng không nào ...Thế nhé, cứ tìm, ắt sẽ gặp !!
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Dùng khái niệm "chờ đợi" là anh tách rời 2 tâm hồn ra rồi. Em nghĩ nên hoà lại làm một mới đúng. Khi đó cả hai sẽ cùng nhau hướng tới một mục tiêu phía trước, bỏ qua những thứ "vặt vãnh" bên cạnh, cùng hết mình để vì một tương lai tươi sáng cho con cho cháu

Chia sẻ trang này