1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên bắt người phụ nữ phải chờ đợi ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi despair, 28/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Dùng khái niệm "chờ đợi" là anh tách rời 2 tâm hồn ra rồi. Em nghĩ nên hoà lại làm một mới đúng. Khi đó cả hai sẽ cùng nhau hướng tới một mục tiêu phía trước, bỏ qua những thứ "vặt vãnh" bên cạnh, cùng hết mình để vì một tương lai tươi sáng cho con cho cháu
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Hairyscary đang xem xét vấn đề mà không tính đến yếu tố phát triển và yếu tố con người.
    Trong cuộc sống có những điều không phải cứ không muốn thì không làm. Logic áp dụng vào đây thì phải chào thua đấy. Mỗi người mỗi ý, tôi rất cảm ơn nếu ai đóng góp được các ý hay và lạc quan hơn nữa.
    Nói tiếp về cách lập luận của hairyscary,
    1. Làm tốt việc này thì chắc làm tốt cả việc kia. Chưa chắc, công việc có lúc tốt lúc xấu, với cha mẹ, dù chưa trọn vẹn, cũng không chấp nhặt đâu, vẫn cứ là đứa con của cha mẹ mà ... Với người con gái của mình, phải là người đàn ông của đời nàng, phải lớn lao lắm đấy.
    2. Bạn không thấy là người phụ nữ bình thường nào cũng có thể giúp chồng chăm sóc bố mẹ sao? Họ có thể giúp người đàn ông của mình nhiều hơn chỉ là một vật làm cảnh chứ hairyscary ?
    3. Chỉ sợ yêu rồi thì không làm theo được cái điều như bạn nói là "nên" hay "không nên" thôi.
    4. Công việc của mình không phải như bạn nghĩ. Bạn có thấy bây giờ phụ nữ có quyền đặt hy vọng vào người đàn ông của mình sự thành công, thành đạt và sự đảm bảo về cuộc sống sau này. Mình làm công ty riêng để bớt lệ thuộc vào chính sách sắp xếp doanh nghiệp và chuyển đổi sở hữu của công ty nhà nước ( trước đây mình làm nhà nước ), hơn thế nữa, mình cũng là chỗ dựa cho những người bạn thân, cũng là những người hiện cùng làm ăn ( có bạn vừa đây, đã kết hôn và sinh con ). Tương lai của mình và các bạn cùng gia đình của họ, cũng như người phụ nữ của mình cũng sẽ liên quan đến thành công của mình. Nếu phải lựa chọn mình cũng không đánh đổi hạnh phúc lấy tiền bạc, nếu tiền bạc giúp mình mang lại sự yên ấm thì còn được. Đâu phải mình tham lam, muốn được tất cả.
    Hy vọng bạn cũng hiểu sự vất vả tại một công ty mới thành lập. Mình có lưu ý là chuyện kinh doanh mới bắt đầu, nhưng chắc bạn không để ý.
    À mình cũng có ước ao ( cũng stupid lắm scary ạ ) là mình sẽ vừa được người phụ nữ ấy làm bạn vừa được người đó hỗ trợ mình trong kinh doanh, vì mình cũng đang thiếu người mà. Cô ấy sẽ quản lý công nợ, giấy tờ và quản lý khách hàng cho mình. Đừng hiểu lầm, nếu được vậy thì tốt, nếu nàng chẳng thích căng đầu thì cũng không nên làm. Với lại công việc đó mình luôn dành cho người thân tín, người thân, bạn thân.
    Giả sử mà được như vậy, nàng sẽ hiểu và thông cảm cho sự bận bịu của bọn làm kinh doanh, đồng thời lại giúp mình làm những công việc mình đang phải ôm đồm, hơn nữa lại có người coi sóc việc nhà ( vì mình bố trí trụ sở tại nhà )
    Thế đấy, dự định, ước mơ của mình cứ lộn xộn như vậy, tin chắc cũng ít người rạch ròi được mọi chuyện nếu phải lựa chọn mọi điều cho cuộc sống của mình.
    Mong hairyscary đừng dùng từ để chửi nhé.
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Hairyscary đang xem xét vấn đề mà không tính đến yếu tố phát triển và yếu tố con người.
    Trong cuộc sống có những điều không phải cứ không muốn thì không làm. Logic áp dụng vào đây thì phải chào thua đấy. Mỗi người mỗi ý, tôi rất cảm ơn nếu ai đóng góp được các ý hay và lạc quan hơn nữa.
    Nói tiếp về cách lập luận của hairyscary,
    1. Làm tốt việc này thì chắc làm tốt cả việc kia. Chưa chắc, công việc có lúc tốt lúc xấu, với cha mẹ, dù chưa trọn vẹn, cũng không chấp nhặt đâu, vẫn cứ là đứa con của cha mẹ mà ... Với người con gái của mình, phải là người đàn ông của đời nàng, phải lớn lao lắm đấy.
    2. Bạn không thấy là người phụ nữ bình thường nào cũng có thể giúp chồng chăm sóc bố mẹ sao? Họ có thể giúp người đàn ông của mình nhiều hơn chỉ là một vật làm cảnh chứ hairyscary ?
    3. Chỉ sợ yêu rồi thì không làm theo được cái điều như bạn nói là "nên" hay "không nên" thôi.
    4. Công việc của mình không phải như bạn nghĩ. Bạn có thấy bây giờ phụ nữ có quyền đặt hy vọng vào người đàn ông của mình sự thành công, thành đạt và sự đảm bảo về cuộc sống sau này. Mình làm công ty riêng để bớt lệ thuộc vào chính sách sắp xếp doanh nghiệp và chuyển đổi sở hữu của công ty nhà nước ( trước đây mình làm nhà nước ), hơn thế nữa, mình cũng là chỗ dựa cho những người bạn thân, cũng là những người hiện cùng làm ăn ( có bạn vừa đây, đã kết hôn và sinh con ). Tương lai của mình và các bạn cùng gia đình của họ, cũng như người phụ nữ của mình cũng sẽ liên quan đến thành công của mình. Nếu phải lựa chọn mình cũng không đánh đổi hạnh phúc lấy tiền bạc, nếu tiền bạc giúp mình mang lại sự yên ấm thì còn được. Đâu phải mình tham lam, muốn được tất cả.
    Hy vọng bạn cũng hiểu sự vất vả tại một công ty mới thành lập. Mình có lưu ý là chuyện kinh doanh mới bắt đầu, nhưng chắc bạn không để ý.
    À mình cũng có ước ao ( cũng stupid lắm scary ạ ) là mình sẽ vừa được người phụ nữ ấy làm bạn vừa được người đó hỗ trợ mình trong kinh doanh, vì mình cũng đang thiếu người mà. Cô ấy sẽ quản lý công nợ, giấy tờ và quản lý khách hàng cho mình. Đừng hiểu lầm, nếu được vậy thì tốt, nếu nàng chẳng thích căng đầu thì cũng không nên làm. Với lại công việc đó mình luôn dành cho người thân tín, người thân, bạn thân.
    Giả sử mà được như vậy, nàng sẽ hiểu và thông cảm cho sự bận bịu của bọn làm kinh doanh, đồng thời lại giúp mình làm những công việc mình đang phải ôm đồm, hơn nữa lại có người coi sóc việc nhà ( vì mình bố trí trụ sở tại nhà )
    Thế đấy, dự định, ước mơ của mình cứ lộn xộn như vậy, tin chắc cũng ít người rạch ròi được mọi chuyện nếu phải lựa chọn mọi điều cho cuộc sống của mình.
    Mong hairyscary đừng dùng từ để chửi nhé.
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Một phụ nữ dù không thể thông cảm được hết mọi lo nghĩ của anh chồng, vẫn là một người phụ nữ tốt. Mình không cầu toàn đến mức độ, bắt ai phải hiểu hết cho mình.
    Vậy thì không thể tránh khỏi tâm trạng chờ đợi đôi khi đâu Wildman ạ !!!!
    Nếu người ta không cho đó là chờ đợi mà là cùng hy vọng thì tuyệt vời lắm.
    Nhưng hy vọng ít thì đỡ thất vọng, nàng sẽ phải "chờ đợi" đôi lúc
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Một phụ nữ dù không thể thông cảm được hết mọi lo nghĩ của anh chồng, vẫn là một người phụ nữ tốt. Mình không cầu toàn đến mức độ, bắt ai phải hiểu hết cho mình.
    Vậy thì không thể tránh khỏi tâm trạng chờ đợi đôi khi đâu Wildman ạ !!!!
    Nếu người ta không cho đó là chờ đợi mà là cùng hy vọng thì tuyệt vời lắm.
    Nhưng hy vọng ít thì đỡ thất vọng, nàng sẽ phải "chờ đợi" đôi lúc
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Ý em là nếu mình có quan điểm và suy nghĩ như anh nói là "chờ đợi" em có cảm giác như mình "bỏ rơi" cô ấy một mình muốn làm gì thì làm, còn ta thì việc ta ta làm, đến lúc đủ điều kiện thì cưới, trong khi mong muốn của em là cả hai cùng nhau phấn đấu, không suy nghĩ gì đến những thiệt thòi trước mắt, cùng làm mọi thứ cho hạnh phúc sau này
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 29/06/2005
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Một businessman bận rộn à ? Mình nghĩ bạn nên dành thời gian để tìm một người phụ nữ phù hợp với mình để lấy làm vợ thì hơn Khi yêu, người ta có thể chờ đợi, nhưng sau này không chắc đã chịu đựng được một cuộc sống luôn không có chồng ở bên. Trong khi bạn, hình như đã có sự lựa chọn về
    con đường sự nghiệp của mình một cách rất rõ ràng, bạn sẽ sống chết vì nó, chứ không thể hy sinh nó để có hạnh phúc với người vợ đó được. Vậy cách tốt nhất là bạn hãy tìm lấy người phụ nữ nào phù hợp nhất về cách suy nghĩ, quan niệm sống, nhất là về khái niệm gia đình, một người nào đó có đồng quan điểm, nhận thức được và chấp nhận được hoàn cảnh cuộc sống của bạn một cách rành mạch ngay từ ban đầu thì may ra tránh khỏi sóng gió sau này, vì hầu hết phụ nữ đều mong muốn người chồng ít nhiều hiện diện trong cuộc sống của họ, chứ không chỉ là người kiếm tiền nuôi con
    Còn cho dù cuộc sống sau này có thế nào, thì tự bạn và vợ bạn sẽ biết cách dàn xếp cho cuộc sống ổn thoả, thời buổi này ai có một công việc tốt để làm cũng đều bận rộn cả, không phải chỉ có những nhà kinh doanh như bạn. Không lẽ ai cũng ngại lấy vợ thì tội nghiệp phụ nữ quá
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    (Hairyscary ngửa mặt lên trời, xoè hai bàn tay và giơ cao lên trời, mắt trợn ngược, mồm há hốc, than: OMFG, this guy is realy dumb)
    OK, baby, point to point:
    1- Không, tớ không có ý định tranh luận gì về chuyện lập luận với lý lẽ ở đó. Tớ bảo là cậu có thể lo được cho một người con gái, vì cậu có khả năng làm được nhiều chuyện khác. Có thể, hiểu chứ. Chỉ là có thể. Để chuyển từ có thể thành chắc chắn, thì cậu phải gạt bỏ những cái lo ngại trong đầu cậu, sắp xếp lại thời gian, đi tán gái, và cố lo cho cô ta thật tốt. Nói một cách xổ toèn toẹt (Oops, I did it again - Britney Spear ôm bụng bầu vừa nhảy vừa hát - sorry UNIDO, tớ lại xổ toẹt rồi, mà là xổ toèn toẹt cơ) ra thì là tớ nghĩ rằng viết như thế có thể động viên cậu chui ra khỏi cái vỏ thiếu tự tin của mình.
    2- Bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể trở thành một thứ của nợ. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể trở thành một người vợ tuyệt vời. Tức là có đủ dạng phụ nữ trên đời.
    3- Như thế sẽ không phải là yêu. Như thế sẽ là sự lệ thuộc, mù quáng, bị sở hữu, hay gì đó. Tuỳ thuộc vào cái dạng quan hệ đó.
    4- Công việc của cậu đúng như tớ nghĩ. Công ty lúc nào cũng cần ổn định. Mới thành lập cần ổn định. Đang hoạt động cần giữ cho ổn định. Làm một dự án, một hợp đồng mới, đối phó với cạnh tranh, biến động thị trường...Hoạt động rồi lại phát triển, lại ổn định... Công việc luôn luôn đòi hỏi mình phải chăm sóc tới nó. Công việc mà không cần ổn định nữa là cái công việc chết teo, tức là đã phá sản. Nếu trong khi công ty đang như thế mà ku bạn còn lấy vợ và đẻ con được thì chẳng lý do nào cậu lại không. Làm chỗ dựa chứ không phải đi tu (Uh, cái chỗ làm chỗ dựa này có cái để bàn đây, nhưng mờ thôi). Mà bảo mấy ku kia là lo chổng mông lên làm việc để teo còn có thời gian đi kưa kẩm đặng kiếm vợ.
    Tớ chẳng viết như thế để xem xét cái vấn đề gì cả. Tớ chỉ viết để cậu có thể nhìn ra và có đủ quyết tâm để chui ra khỏi cái mớ lý do cậu đã dựng lên và đi ra ngoài mà kiếm vợ. Còn cậu thì lập topic chắc cũng chẳng phải để đi tranh luận vớ vẩn hay là phân trần này nọ. Thế nên đọc cho kỹ và nghĩ cho kỹ, xem người ta nói gì với mình. Đừng tiếp tục đem cái mớ lý do những là công việc với chỗ dựa,... lên làm gì, vì tớ đã chỉ ra rằng đó là chuyện cậu xác định cậu muốn gì và sắp xếp mọi chuyện của mình thế nào, và vì cậu đang cần người ta góp ý chứ không phải là lên đây để tiếp tục đem cái mớ lý do lý trấu ấy ra để tiếp tục lừa bịp bản thân mình nữa.
    Kiểu như cậu ý, cãi nhau chán bỏ mother ra, thế nên không việc gì lo bị chửi hay là gì cả.
  9. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    @hairyscary:
    Không ! Tớ chẳng phân bua gì cả. Có thể mình chưa nói về mình đủ thôi. ( Chỉ nhắn hairyscary đừng dùng từ không hay - vì không quen nói và nghe chúng thôi )
    Tớ cũng biết hairyscary rất sắc sảo và rành mạch, nhưng đôi khi kịch bản của mình hình dung nó không hẳn là giống như trong thực tế. Mình nghe nói một nữ tác giả những cuốn sách bí quyết về hạnh phúc gia đình lại không hề có hạnh phúc đâu.
    Rất cảm ơn hairyscary, mình cũng không nhận là mình sáng suốt gì cả ( đang mang mớ bòng bong lên nhờ các bạn gỡ giúp đây, mong làm sao chúng không rối tung lên thêm )
    @tundun:
    Đúng đấy. Đó là ước mơ ( có phần ngốc nghếch và cầu toàn nhất ) của anh. Có một hiện tượng: mình có ấn tượng rất xấu về một người và rồi sau này gặp những người giống tên với người đó ..... có cảm giác là lạ - nghi ngại. Cảm giác sai lầm - đúng vậy.

Chia sẻ trang này