1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên bắt người phụ nữ phải chờ đợi ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi despair, 28/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đã là vợ chồng, chuyện chia xẻ, gánh vác cùng nhau là điều tất yếu, không chia xẻ theo cách này thì sẽ cách khác. Nên bạn không nhất thiết phải đặt tiêu chí đấy lên hàng đầu đâu. Thế thì còn gọi gì là yêu, không thấy cô có thể giúp tôi điều gì, thì tôi khg yêu à???
    Despair có cảm giác buồn cười thế?? Tôi có người bạn, lấy vợ, tên vợ giống hệt tên người yêu trước đây, mà chẳng bao giờ thấy đ/c ấy lăn tăn điều đó, và tới nay vẫn rất hạnh phúc với cuộc sống của mình. Yêu người đâu phải yêu tên???
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bác chủ topic chẳng có cái gọi là "đang như mớ bòng bong" cả. Bác đáng rất tự tin vào bản thân đấy chứ. Vợ với bác là chuyện quá nhỏ có gì mà bàn cãi. Xin lỗi bác, tôi nói lên cái cảm nghĩ của bản thân mình về bác sau khi đọc các bài viết của bác. Tôi có cảm giác bác đang muốn để mọi người thấy rõ cái chân dụng đạo mạo, tài giỏi và có văn hoá của bác. Có cần thiết phải tô vẽ, đánh bóng mình thế không?
    Xin lỗi vì tôi đã nói thật cái cảm nghĩ của mình về bác. Biết là bác sẽ tự ái nhưng tôi vẫn muốn nói. Nói để giải toả những suy nghĩ của mình chứ không có ý làm thấp giá trị con người cao quý của bác. Thông cảm nhé!
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nhắn thêm bác chủ topic đừng nên lấy cái cụ thể để nói cái toàn bộ. Đừng có suy luận cực đoan thế không tốt để làm chủ doanh nghiệp đâu. Chúc kinh doanh phát tài!
  4. blueroseinblue

    blueroseinblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Anh despair đã nghe hai bài When a man love a woman và Woman in love chưa nhỉ?
    Em nghĩ thực ra anh đã biết rõ mình phải làm gì rồi nhưng dường như anh không hẳn muốn làm theo điều ấy. Anh hỏi như vậy có lẽ chỉ do muốn khẳng định lại một lần nữa hoặc lúc đó anh bỗng trở nên lo lắng.
    Em cũng nghĩ cứ theo cách anh diễn đạt thì câu hỏi phải là anh có nên để mình chờ đợi không? Thêm một điều này nữa là anh chưa thực sự yêu ai, anh sợ những rắc rối tình cảm. Là người có trách nhiệm là tốt, nhưng cũng không nên gồng mình lên quá, làm trung tâm của thế giới mệt lắm, hãy tin tưởng mọi người và để nhưng người thân cùng mình chia sẻ khó khăn trong cuộc sống. Cái gì mà chẳng có tính hai mặt của nó, cố gắng hài hoà là tốt rồi, nếu cái gì cũng trọn vẹn thì ai mà không mong muốn.
    Cho câu hỏi: Có nên để người phụ nữ chờ đợi không: Tất nhiên là không rồi . Sợ anh mà yêu ai thật sự thì người không thể chờ đợi là anh ý chứ. Chúc vui
    Mẹ ơi, con gái phải làm sao đây? Thôi thì cứ sống, cứ yêu và cứ hy vọng... Dù thế nào thì cuộc đời vẫn đẹp và con yêu cuộc sống
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Clap clap clap...
    UNIDO tương phát này trúng phóc.
    Mình thì vẫn còn đang thấy tội nghiệp anh ku này nên chửa muốn làm ku despair buồn sớm.
    Mà mình tội nghiệp ku như thế, vẫn còn nhẹ nhàng chán, dưng mờ ku miệng thì nói cho tớ xin, nhưng vẫn âm thầm xọc lại một nhát:
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    @tundun: tôi cũng nghĩ như bạn về sự giúp đỡ của người phụ nữ mà. Cảm giác kia chỉ thường thấy ở một số người lúc ban đầu, vô thức, không phổ biến và dùng để chia sẻ với tundun về cảm giác của tundun khi liên tưởng chuyện của mình với của anh bạn nào mơ mộng ở bài trước đấy. Dĩ nhiên gần như chắc chắn là sai.
    @UNIDO: có ai biết Despair đâu vậy khen thì Despair có được gì đâu, với lại Despair muốn nghe nhiều hơn những nhận xét, góp ý ( kể cả chê bai ) .. để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Thói quen dẫn những chuyện cụ thể của mình á ? Chỉ để minh hoạ, không mang tính áp đặt và diễn giải những gì khả năng khái quát của mình không làm được.
    Cảm ơn UNIDO
    @Mọi người: Dù Despair có là người như hairyscary nói ( stupid ass ) cũng học hỏi được rất nhiều từ những góp ý của mọi người.
    Trên thực tế mình biết chuyện trai gái đến tuổi dựng vợ gả chồng thì đa số mọi người đều không suy nghĩ quá cầu toàn, với lại tính thế cũng chỉ mới được 1 nửa ( về phía mình ). Như mình chẳng hạn, chỉ mới tính về phía mình và có cảm giác lo ngại phụ nữ sẽ thiệt thòi ( hoặc không thể chấp nhận - ).
    Có thể người con gái nào đó sẽ khiến mình thấy mọi sự ngại ngần của mình là không có căn cứ, và sẽ chia sẻ trọn vẹn mọi điều với mình.
    Ngay bây giờ đây, đa số những người con gái mình biết đều chia sẻ quan điểm là đồng tiền không phải vấn đề, mà chính là tình cảm kia. Ngược lại, mình có tham khảo một số topic và những người xung quanh, việc lo lắng về sự đảm bảo tài chính cho cuộc sống chung không phải là điều chỉ người đàn ông tính đến. Các bạn thông cảm với mình vì điều thực tế này là không thể xem nhẹ.
    Với lại mỗi nhà mỗi cảnh, như nhà mình chẳng hạn, các cụ sinh bọn mình khá muộn, nhà neo người, em gái mình thì lấy chồng xa, vợ chồng mình chắc chắn sẽ ở chung với bố mẹ, lo việc họ hàng ( nhà mình là dòng trưởng ), làm chung với bạn bè... Với một số bạn gái, như vậy cũng là vấn đề phải để tâm, phải không ạ!
    Với lại vấn đề mình muốn hỏi lại là thời điểm, một vấn đề có bạn nói về lý thuyết rất tốt, nhưng đa số đàn ông không thể nắm bắt tốt thời điểm này đâu. Câu trả lời phổ biến khi các cụ bảo lấy vợ là gì, các bạn có biết không? Lấy vợ vì cảm xúc nhất thời mà chưa có kế hoạch hôn nhân bền vững thì cũng là một sự đáng trách bạn ạ.
    @cảm ơn hairyscary, tundun, wildpony, unido, và các bạn khác đã tham gia góp ý với mình. Mỗi giới, mỗi lứa tuổi lại có những nhận xét rất bổ ích với mình ... mong nhận được cả những góp ý của các anh chị đã trải qua chuyện này nữa !!!
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Despair không thiếu kiêu hãnh đâu những cũng đủ bản lĩnh để là một người vô danh trong cuộc sống.
    Mình tiếp nhận ý kiến của mọi người có chọn lọc những điều phù hợp với hoàn cảnh của mình nhất mà. Đọc bài bạn nào có kinh nghiệm, đi guốc vào bụng là mình biết ngay.
    Hairyscary tư vấn cho nhiều người chưa có ai "xọc" lại à ? Không hẳn ! Mình chỉ minh hoạ cho chuyện những kịch bản khuôn mẫu đôi khi bị phá sản thôi. Hairyscary, mình vẫn hiểu mà. Cũng học được rất nhiều từ bạn.
    Mình tin mình là một người có trách nhiệm và biết hy sinh. Mình cũng lo sau này mình vì bạn bè nhiều sẽ khiến người phụ nữ của mình thiệt thòi. Công việc đang làm của mình chính là tâm huyết từ lúc lập nghiệp đi làm thuê, bạn bè đã rất tin tưởng và ủng hộ ( có người bỏ công ty đang làm để về với mình ), dầu vậy, công ty mới làm, bạn bè mới làm, chưa có kinh nghiệm và niềm tin sâu sắc như mình, nên mình luôn căng người ra duy trì chỗ đứng của công ty trên thị trường vừa phải ổn định tinh thần bạn bè. Anh bạn mới lập gia đình kia, không giấu gì các bạn cũng làm mình thấy không thể hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hạnh phúc riêng được. Có lúc mình nói vui với anh em "có lẽ mình sẽ lo cho anh em ổn định thu nhập và yên tâm lập gia đình rồi mới đến lượt mình". Qua góp ý ở đây, mình cũng hiểu đó là một quyết tâm mang màu sắc cực đoan. Chắc chắn mình sẽ phải cải đổi. Và giúp đỡ của các bạn quả thực là bổ ích.
  8. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Theo những gì em thấy bác Despair nói từ đầu đến giờ thì chung quy lại là bác chưa muốn lập gia đình, muốn chăm lo cho cái công ty của bác trước đã nhưng khi thấy người bạn của bác thành gia lập thất nên cũng có phần sốt ruột nên mới vào nhờ mọi người tư vấn giúp cái vụ này .
    Bác Despair này lo xa quá nên cứ băn khoăn chuyện "có nên để người phụ nữ chờ đợi ko ?" trong khi bác í làm gì đã có ai để chờ bác í đâu .
    Nếu bác mong muốn có một người vợ cùng phụ giúp bác quản lý công ty thì bác hãy tìm kiếm ngay trong cty của bác í chứ đâu cần phải đi đâu xa, làm mất nhiều thời gian của bác .
    Bác đừng ôm đồm nhiều quá, mà hãy học cách chia sẻ công việc với những ngưòi xung quanh, bảo đảm 24h của bác không những vẫn làm tốt công việc mà còn làm được nhiều việc hơn đấy
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641

    Bạn ơi ! Không cần có tình cảm gì à ?
    Mới lại công ty mình không có nữ.
    Không phải chỉ thích là cưới vợ đâu bạn ơi.
    Thấy bạn cưới mình cũng sốt ruột chứ, nhưng ngoài ra thì cũng hiểu sự "chờ đợi" này sẽ không biết đến lúc nào.
    Bạn Kiến Vàng ơi !! Đừng bảo tôi đi tìm ở đâu. Vấn đề không phải ở chỗ đó.
    Trước đây tôi đã yêu, khi đó tôi 25 tuổi, và đã không thể đến đích cũng với người con gái ấy, một phần cũng vì sự chưa sẵn sàng. Vậy nên tôi thận trọng và suy nghĩ rất nhiều đến thời điểm nào là thuận tiện cũng không phải là điều vô lý.
    Không phải cứ chờ đợi đến một cái hạn không xác định là tốt. Đúng không ạ !

    Được despair sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 30/06/2005
  10. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Không có tình cảm thì làm sao bác cưới được người ta . Vấn đề đơn giản thế mà cũng hỏi thì baka quá bác ạ
    Bây giờ lại nảy sinh chuyện cty bác ko có nhân viên nữ thì bác tìm kiếm ở các đối tác í .
    Bác làm kinh doanh, giao tiếp rộng rãi ko lẽ lại ko lại ko quen được với cô nào ? hay ít ra bác cũng có một vài điểm gì thu hút người khác phái chứ nhỉ ?
    Mà bác khó tính như thế thì cũng đừng nên sốt ruột làm gì, chuyện đâu thì vẫn còn đó, nếu bác ko có thời gian tự mình tìm kiếm hạnh phúc thì hãy nhờ vào chữ "duyên" đi .
    Tặng bác câu nói muôn thưở :
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ "
    Khi "duyên của bác" đến rồi thì .... không khéo bác lại đi nhanh hơn người khác đấy bác ạ ^_^ .

Chia sẻ trang này