1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên bắt người phụ nữ phải chờ đợi ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi despair, 28/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em nói thế này nếu ko đúng thì bác despair cũng đừng giận mà quát em nhá.
    Em thấy bác cứ luẩn quẩn với những điều kiện bác đặt ra cho người bạn đời của bác. Câu hỏi của bác đặt ra là : Có nên bắt người phụ nữ phải chờ đợi không? - Sao bác ko bám sát chủ đề của mình mà cứ lái theo các ý khác?
    Cho em hỏi : bác bao nhiêu tuổi rồi? Và bác có thực sự muốn lấy vợ ko hay là cần người giúp mình trong công việc kinh doanh cũng như chăm sóc bố mẹ, hay là suốt ruột vì thấy bạn bè xunh quanh lập gia đình hết rồi, hay là bị mọi người giục ghê quá.
    Bác cứ nói thẳng suy nghĩ của bác ra xem nào.
    Còn với câu hỏi của bác em nghĩ là đừng nên bắt người con gái phải chờ đợi mình quá lâu. Con gái có thì bác ạ - qua giai đoạn đó, người ta ko còn tươi trẻ, nhí nhảnh như trước nữa. Bác là đàn ông, thanh niên thì khác. Phụ nữ, họ còn fải sinh đẻ - sinh con quá muộn thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ người mẹ, và trí thông minh của đứa con sau này.
    Bác đã nghĩ cho người ta thì nghĩ cho trót, đừng nghĩ nửa vời như thế, chẳng đi được đến đâu mà có khi lại còn tự mình làm rối thêm.
    Chuyện kinh doanh thì làm cả đời bác ạ - nên xen kẽ các việc vào làm song song cùng một lúc thì hơn là cứ đợi làm xong cái này mới tiếp đến cái kia. Nếu mà thế thì em e là, người máu mê công việc như bác đến 60 tuổi cũng chưa có vợ .
    Mọi người ở đây thì ai cũng muốn tốt cho bác thôi, nhưng mỗi người có một suy nghĩ riêng. Bác đã chấp nhận đem suy nghĩ của mình lên mạng để nhận lời khuyên của mọi người thì cũng nên chấp nhận cả những lời fản ánh khác với quan điểm của mình nữa chứ. Nếu ai cũng giống mình thì chẳng hoá ra mình đúng ngay từ đầu rồi à?
    Chúc bác vui và sớm tìm được hạnh phúc cho mình.
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi của bác ý là như thế, nhưng chủ đề chính của bác ý đại loại là: cứ như mình thế này thì bi giờ lấy vợ được chưa nhẩy?
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi thế này có nghĩa là bác còn băn khoăn, còn băn khoăn thì thôi, đừng lấy nữa. Yêu đi, mai dẫn chị ấy đi chợ MƠ cùng rồi sau này ra sao thì ra.
    Tôi có kinh nghiệm đây bác, chỉ khác tôi là con gái, tôi bảo ex của tôi chờ tôi học xong ổn định công việc, tính sơ sơ tôi ngoài 30 thì cưới, nhưng bên nhà ý cứ muốn con giai phải yên bề gia thất, chê tôi khi nào tôi học xong thì tôi giề ( sợ ko đẻ được con ). Dù cương quyết chờ tôi lắm nhưng lâu ngày, lại xa xôi, tình cảm cứ phai nhạt, lại thêm phần buồn nên ex với tôi quyết định chia tay sau khi đã đi nửa quãng đường, bây giờ vợ ex đang chuẩn bị đón con đầu lòng rồi.
    Đấy, bây giờ bác quyết định nhanh đi, ko thì thả cho chị ý đi lầy chồng, chờ lâu cũng mệt lắm.
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mình cũng nói khá rõ ở trên, bản thân mình phải muốn chứ đâu phải chỉ nhìn thấy người thế nào thì cũng bắt chước ( không muốn thì nhất định là không chứ ), với lại ước mơ là có người vợ ở bên cạnh trong cả công việc ( đã tự nhận là hơi hão huyền ) chứ không phải là điều kiện bắt buộc, bạn ạ !!!
    Mình không hề ra điều kiện cho người phụ nữ, nếu có chỉ là ước mơ người đó sẽ hiểu và chia sẻ mọi chuyện với mình.
    Các bạn đừng quá chú ý đến câu chữ, ý ban đầu của mình chỉ là "mình gắng chịu khổ một mình qua giai đoạn khó khăn trước mắt này hay là "làm khổ thêm" một người phụ nữ bình thường ( không thể ra điều kiện là phải quá hiểu mình )". Chuyện tham khảo bạn bè cũng là bình thường, mình cũng muốn chứ, nhưng trách nhiệm của mình lớn hơn anh bạn đó, vì bản thân mình phải lo liệu cả việc trả lương, thưởng, và đón mừng baby của anh ấy, anh ấy cũng chỉ giúp mình một mảng nhỏ công việc được thôi, khi có baby lại càng làm ít việc đi. Không phải muốn giúp toàn bộ là giúp được, phải có gan, trình độ và sự hy sinh...
    Bạn có thể đoán được sơ sơ về độ tuổi của Despair đấy - 23+6=29 tuổi.
    Mình cũng định như dòng bôi vàng cuối cùng ấy, nên bạn đừng lo là mình không chấp nhận những góp ý hợp lý, những phản ảnh đôi khi không phải là khác mình nghĩ, mà là mình chưa nghĩ ra thôi ( vậy nên đặc biệt đánh giá cao góp ý của những người đã trải qua điều này ). Rất bổ ích. Cảm ơn bạn Global.
    @hairyscary: rất mong nhận được góp ý chân thành của bạn. bạn trích dẫn như vậy, mình cũng sẽ không hiểu được Despair định nói gì.
    Rất xin lỗi các bạn vì những gì khó hiểu mình đã viết ra. Nếu cảm thông và chia sẻ, mình tin các bạn sẽ hiểu. Mình không phải là một người hoàn hảo. Vậy nhé.
  5. mylove2005

    mylove2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn Despair có nhiều cái băn khoăn hay thế. Công việc kinh doanh thì bạn là người làm KD bác biết đấy, không biết thế nào là ổn định được. Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi nhé.
    Anh xã tôi cũng là một người vô cùng bận rộn, trước khi chúng tôi lấy nhau, anh ấy đã từng có ý nghĩ như bạn. Nào là anh không biết có thể giành được thời gian cho người yêu không, anh không muốn một người nào đó khổ vì chờ đợi anh sau mỗi giờ làm việc (vì công việc của chàng thường kết thúc sớm nhất là 9h tối)- đó là lời anh ấy nói hồi chúng tôi còn là bạn. Tôi cũng là một người bận rộn và cũng có một công ty riêng của mình, nhưng tôi luôn tự tin với công việc và vẫn dành cho anh những khoảng thời gian cuối tuần, tôi thường lôi anh ra khỏi mớ công việc và lôi anh tham gia vào những chuyến picnic nho nhỏ. Rồi TY của chúng tôi cũng đến, ngày anh tỏ tình với tôi, anh đã nói "thực ra anh rất yêu em và TY đó đã có trong anh từ ngày chúng ta mới quen nhau"-lúc này chúng tôi đã quen nhau 4 năm. "nhưng anh sợ mình không thể làm cho em HP vì phải chờ đợi anh, anh sợ công việc của mình không suôn sẻ sẽ làm cho em buồn".......Tôi đã khóc nhưng là những giọt nước mắt của HP vì anh hiểu được rằng tôi yêu anh, và muốn được chia sẻ những lo toan đó cùng anh. Chúng tôi đã quyết định đi đến đám cưới rất nhanh sau đó. Cho đến bây giờ gần 1 năm sau ngày cưới, anh ấy nói với tôi rằng, anh không nghĩ rằng lấy vợ xong anh lại có thể hoàn thành công việc tốt như vậy, anh cứ nghĩ có vợ rồi lại phải lo toan thêm nhiều thứ anh không có thời gian cho công việc, cho ba mẹ.... và bây giờ anh ấy có thể về nhà lúc 8h tối rồi. Có những lúc công việc của tôi hoặc anh gặp khó khăn, chúng tôi luôn sát cánh bên nhau, giúp đỡ nhau tìm ra được giải pháp tôt nhất.
    Tôi mong bạn hiểu điều tôi muồn nói, và chúc bạn tìm được một người con gái hợp với bạn, bạn sẽ HP bên người đó.
  6. domino26

    domino26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã nói hết ngọn ngành rồi mà sao vẫn bác thế nhỉ. Rõ chán
    Chẳng ai hoàn hảo cả.
    Nói trắng ra là chưa yêu ai và cũng chưa được ai yêu. Vấn đề vẫn là cái Tôi to.
    Chúc ông anh mau ra được quyết định, không khéo người ta chuẩn bị lên xe hoa rồi cũng nên.
    ...có gì buồn thì phải nói ra, sao ấy cứ để mãi trong lòng thế. Tớ phát điên lên vì ấy
    Được domino26 sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 01/07/2005
  7. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Chick chưa lập gia đình nhưng cũng mạo muội có vài lời.
    Ủg hộ ý kiến của chị tundun.
    Theo Chick nghĩ chắc anh Despair chưa gặp được người anh chưa cảm thấy thực sự có thể gắn bó nên mới có thời gian mà cả nghĩ vậy thôi.
    Cũng như mọi người đã nói ở trên, thực ra, khi thực sự yêu người ta sẽ tự nguyện làm mọi thứ cho nhau. Đó là chuyện tự nhiên.
    Không hề ích kỷ chút nào nếu anh muốn chia sẻ khó khăn với người yêu. Nếu không thì yêu nhau để làm gì nếu không phải là để luôn có nhau những lúc khó khăn vui buồn?
    Vấn đề là anh đã thử có ý chia sẻ mọi chuyện với người yêu chưa?
    Còn về thời điểm, anh cứ băn khoăn mà làm gì, trừ phi anh chưa thấy muốn ràng buộc, còn giờ anh đã có thể coi là có sự nghiệp, đã có được người yêu dễ thương và chín chắn thì cưới chứ còn sao nữa đây?
    Được TinyChick sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 01/07/2005
  8. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Chỉ có người phụ nữ phù hợp mới làm cho người đàn ông cảm thấy mình đang sai.
    Dù sao cũng không nên ôm đồm quá nhiều việc và trách nhiệm vào mình. Tham công tiếc việc có khi lại chẳng được việc gì.
    Thắc mắc cần hỏi cũng là điều khá phổ biến. Ai có trách nhiệm cũng vậy cả mà !!!
    Bạn nào cho mình biết tại sao đàn ông và phụ nữ hiện đại kết hôn muộn hơn nhiều so với trước đây ?
    Được 091090098 sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 01/07/2005
  9. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Người ta có đang đợi ai đâu ??
    Thành công chỉ đến với ai vươn tay ra nắm lấy thôi.
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản là nếu cậu hiểu được thì Despair đã không tiếp tục như thế.
    .
    Don''t you worry baby. Không việc gì phải xin lỗi cả. Những gì cậu viết ra rất là dễ hiểu, nên chẳng cần phải cảm thông, chia sẻ, thì mới hiểu được. Tớ đã rất cảm thông, rất chia sẻ, vấn đề còn lại là cậu có chịu hiểu hay không thôi.

Chia sẻ trang này