1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên bắt người phụ nữ phải chờ đợi ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi despair, 28/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Thấy đồng chí chị hairy hăng hái phát biểu mí cả anh UNIDO réo nick mình, đâm ra thèm ý kiến ý kò lắm rồi. Cơ mà đọc ngay mấy chữ đầu tiên là đã thấy chỗ này cấm single ý kiến rồi.
    Ôi buồn quaá... bao nhiêu cái muốn nói mà không được nói...
    Té thôi, kẻo lại bị bảo là không đủ tư cách lên tiếng!
    Chúc các cô các chú nói chiện vui vẻ!
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Là những gì mình chưa viết được ra - tâm trạng của mình cơ !!!
    Mình có học được một số điều từ góp ý của hairyscary, dĩ nhiên không phải học được tất cả. Cảm ơn hairyscary rất nhiều.
    Vì chúng ta không hoàn toàn giống nhau.
    Mong mọi người tiếp tục nhận xét và góp ý.
  3. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Vợ vừa phụ quản lý công ty, vừa tranh thủ trông nom chồng cũng hay đấy chứ .
    Sau này mình cũng thích như thế
  4. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, các bác cãi nhau khiếp quá. Xem lại từ đầu đi, bi jờ despair đã có người iu đâu mà đã vội lo cuống lên cái việc bắt chờ hay không bắt chờ! .
    Đây là cuộc sống mà, bạn làm sao nói jì được khi nó chưa xảy ra. Đầu tiên bạn phải có 1 cô đã, xong rồi xem cô ấy là người thế nào ---> quyết định bắt chờ hay không bắt chờ.
    Giải pháp đấy!
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Vâng ạ !!!
    Vừa làm vừa trông nhau đấy ạ !
    Mình cũng ước ao như vậy, tuy nhiên không thể gò ép được.
    Phụ nữ không phải ai cũng có tính tranh đua và khả năng quản lý ( kể cả công việc của nhà ).
    Trước mình bắt cô em gái làm chân này nhưng cô ta chối đây đẩy vì "tôi chỉ quen đi làm thuê thôi, bảo gì làm đấy đỡ mệt óc"
    Bây giờ thì cô em này cũng xuất cảnh rồi.
    Thích nhỉ, bạn Kiến Vàng nhỉ? Suốt ngày theo dõi nhau, giám sát - giúp đỡ lẫn nhau. Thế là hiểu nhau nhất.
    Hihihi....
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em, em từ chối việc giám sát chồng thông qua công việc kinh doanh. Một là, mình sẽ ko toàn tâm toàn ý vào làm việc - Hai là, người bị mình giám sát cũng ko thoải mái để làm việc. Mà kinh doanh cứ bị gò bó thì chả làm còn hơn. Thôi thì việc anh anh làm, việc tôi tôi làm, khác nhau để còn có cái kể cho nhau nghe, hỏi ý kiến này nọ. Giống nhau quá thì chóng chán, rồi chả mấy chốc lại tìm cách bung ra khỏi cái chuồng.
    Bác despair, nếu bác có người yêu rồi thì đừng bắt người ta fải đợi. 29 tuổi rồi, em nghĩ bác cũng nên tính chuyện gia đình đi là hơn. 30 ,31 tuổi cưới là đẹp. Tuổi ( già) như bác, nói chung nên đợi chờ 1,2 năm thôi ... đợi lâu, bác mới là người chán chứ ko fải họ đâu. Mà em thấy các anh già thường hay có xu hướng lười cưa cẩm chị em, cứ nằm ỳ đấy, mong đợi có một em tre trẻ, xinh tươi, dịu dàng, giỏi giang, và sweet đến tán mình ... mình thề là mình sẽ đổ em ấy ngay lập tức _ thật là một ý nghĩ hoang tưởng.
  7. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Anh bác này học được điều gì từ chị hairy tốt điều ấy.
    Mấy em trẻ, xinh đẹp như global nói ấy, bây giờ các em ấy chỉ thích lấy chồng giàu, lại chiều chuộng thôi, bắt lo lắng cho chồng, cho công ty chồng, cùng chung vai quản lý với chồng, còn khuya. May ra vớ một chị già già, giỏi giỏi nghe còn được
    Anh bác despair cứ ngồi chờ anh bác nhé (con gái người ta hơ hớ, chờ bác có mà chếtttttt...)
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Cũng là một quan điểm đáng chú ý. Cảm ơn bạn.
    Hairyscary là "chị" ah ?
    Vậy mà bạn ấy cũng nghĩ con gái toàn là như thế sao?
    Trẻ và xinh đẹp nghĩ thế nào thì làm sao bắt nghĩ khác đi được.
    Ai cũng "thích" và ai cũng phải có lúc thất vọng.
    Tôi không quá chú trọng hình thức lắm.
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Có nên bắt người phụ nữ phải chờ đợi ?
    >>>> Câu trả lời của em là kô, trừ khi người đó tự nguyện.
    Chẳng ai bắt ai làm cái gì được cả. Nếu đó không phải là nghĩa vụ, bổn phận hay sự tự nguyện.
    Tình yêu đôi lứa thì không thể là nghĩa vụ hay bổn phận rồi Nếu anh despair mà kiếm được chị nào tự nguyện thì okie rồi Nhưng có vẻ như chỉ là mấy cô bạn dễ thương thôi chưa thể đi đến một tương lai lâu dài
    Em là con gái, em cũng ghét phải chờ đợi, ghét thấy ai đó bỏ bê mình vì công việc của người ấy, ghét bị đặt mình ra sau sự nghiệp, cho dù mình luôn đặt người ấy ra sau gia đình và sự nghiệp của mình hihi, chỉ muốn chiếm vị trí độc tôn thôi. Nhưng nếu anh despair mà đã yêu thật lòng, thì lúc đó, anh sẽ thấy : mình muốn là người được cho, được hi sinh Lúc đó mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng khác. Mà rất có thể là: Làm sao tôi có thể nhẫn tâm bắt cô ấy chờ đợi?
    Hihi, em còn trẻ con chẳng bít j nhiều. Nhưng đôi khi người lớn nên học cách sống của trẻ con, ngây thơ một lần để được nếm cái hương vị ngọt ngào của sự ngây thơ
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 05/07/2005
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ. Em về cố cưới chồng gấp để đủ tiêu chuẩn được ý kiến ý kò ở đây, cơ mà mãi chưa lo xong cỗ cưới. Hic...
    Bác despair này, cho em ti toe một câu dù là em chưa có gia đình nhé bác nhé. Nếu bác đã nói đến ĐỢI thì em khuyên bác là ĐỪNG. Cha già con cọc báu bở gì.

Chia sẻ trang này