1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên bắt người phụ nữ phải chờ đợi ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi despair, 28/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Người phụ nữ của Despair sẽ có thể là một người giống như đa phần những người phụ nữ khác ( với tất cả bản tính và điểm hay và dở của một người phụ nữ bình thường ).
    Chuẩn bị tinh thần trước là như vậy cho dễ sống, bởi vì có đối diện với cuộc sống gia đình, người phụ nữ mới là chính họ với vai trò người mẹ, người vợ, người con dâu, chị dâu...
    Bạn cundc khuyên không nên "hoãn cái sự sung sướng" đó lại, cũng hay, bởi vì với tuổi như mình, mình cũng không còn quá trẻ để chưa thể lập gia đình. Các điều kiện khác mặc dù chưa mỹ mãn nhưng nếu tạm chấp nhận vẫn có thể được.
    Mặc dầu vậy, mình tin là 1, 2 năm không phải là một khoảng thời gian quá dài để mình bị biến thành "cha già", nhưng lại đủ để điều chỉnh cuộc sống với sự chia sẻ với người phụ nữ của mình.
    Đúng như có bạn đã nói, phải có người khiến mình thấy muốn gắn bó như là một phần không tách rời. Có vậy mọi suy nghĩ hành động có ý thức hay vô thức đều hướng đến cuộc sống có người đó ở bên.
    Thực chất của vấn đề ở đây là:
    Một người phụ nữ bình thường lúc nào đó có thể có tâm trạng phải chờ đợi không? Khi đã kết hôn với một người bận bịu túi bụi.
    Hay để ổn định hơn trong 1, 2 năm nữa? Rồi tính chuyện lâu dài. Như vậy có lẽ, người đến với mình sẽ bớt lo nghĩ và tủi phận hơn.
  2. mylove2005

    mylove2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đúng là chưa có một người phụ nữ mà bạn ấy thấy cần gắn bó và hy sinh nên mọi người khuyên thế nào cũng hơi khó đây. Lẽ ra tiêu đề của bạn phải là "có nên chờ sự nghiệp thành đạt rồi mới lập gia đình không" thì đúng hơn. Vì hình như bạn chưa có một người phụ nữ cụ thể của mình thì làm sao nói có nên để họ chờ đợi hay không được.
    Làm kinh doanh mà bạn nghĩ 1,2 năm nữa sẽ ổn định hơn ư. Với tính tham lam công việc như bạn (theo đanh giá của tôi qua những gì bạn viết), liệu đến bao giờ mới gọi là ổn định đây (mới thành lập cty cần công ty có doanh số, sau đó cần vốn để mở rộng KD, sau đó thì muốn thêm các cty con.........)
    Tôi mong bạn hiểu những gì tôi muốn nói với bạn và bạn sẽ tìm được một người phụ nữ của bạn. Lúc đó co khi bạn lại thông báo với chúng tôi là bạn muốn cưới cô ấy ngay lập tức và hãy tư vấn cho bạn xem làm thế nào để cô ây đồgn ý cưới ngay ấy chứ.
  3. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chăm nom chỉ là ví dụ nho nhỏ về việc cùng làm việc một nơi với chồng í mà với lại đề phòng trường hợp chồng bizi quá,2 người lại làm 2 nơi khác nhau => gặp vợ thì ít mà gặp cộng sự,đối tác (nữ) nhiều lại làm việc ăn ý với nhau thì dễ nảy sinh tình huống nguy hiểm thì chết .
    Dạo này thấy báo chí bàn tán về ty công sở hơi nhiều nên phải lo xa chứ
    Không biết K có tham lam quá ko khi muốn sau này mình có thể vừa là một người bạn, một người cộng sự bên cạnh chồng chứ ko chỉ là một người vợ thôi ?
    Với lại đàn ông tầm 30t mới lấy vợ là vừa, làm gì đến nỗi muộn lắm .
    Bác Despair cứ chịu khó tìm được cô nào, yêu chừng 1 năm rồi get married là vừa xinh bác ạ
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    @mylove2005
    Bạn này đúng là chưa có một người phụ nữ mà bạn ấy thấy cần gắn bó và hy sinh nên mọi người khuyên thế nào cũng hơi khó đây. Lẽ ra tiêu đề của bạn phải là "có nên chờ sự nghiệp thành đạt rồi mới lập gia đình không" thì đúng hơn. Vì hình như bạn chưa có một người phụ nữ cụ thể của mình thì làm sao nói có nên để họ chờ đợi hay không được.
    << < Đừng chú ý đến câu chữ nhiều bạn ạ !!! >>> Đúng là mình chưa "có" người phụ nữ của đời mình
    Làm kinh doanh mà bạn nghĩ 1,2 năm nữa sẽ ổn định hơn ư. Với tính tham lam công việc như bạn (theo đanh giá của tôi qua những gì bạn viết), liệu đến bao giờ mới gọi là ổn định đây (mới thành lập cty cần công ty có doanh số, sau đó cần vốn để mở rộng KD, sau đó thì muốn thêm các cty con.........)
    <<< Bạn nói phải lắm >>> Mặc dầu vậy nếu mình là linh hồn của "một sự khởi đầu nan" thì mình sẽ ý thức được. Despair đang ở giai đoạn khởi đầu đó, tuy nhiên sự ổn định đang đến rất gần, hơn ai hết mình hiểu thế nào về "mức độ ổn định tạm thời"
    Tôi mong bạn hiểu những gì tôi muốn nói với bạn và bạn sẽ tìm được một người phụ nữ của bạn. Lúc đó co khi bạn lại thông báo với chúng tôi là bạn muốn cưới cô ấy ngay lập tức và hãy tư vấn cho bạn xem làm thế nào để cô ây đồgn ý cưới ngay ấy chứ.
    <<< Cảm ơn bạn rất nhiều >>>
    @kien vang:
    Em cũng thích điều đó à ?!! Anh nghĩ như vậy là khá cầu toàn đấy em ạ. Nhưng may thì vẫn có, tuy nhiên xác định chỉ là cực kỳ may mắn thôi. Vì phụ nữ thường thích thảnh thơi và thoải mái đầu óc.
  5. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Dài quá, em có theo dõi mấy bài đầu rồi thôi. Nhưng thấy anh vẫn trăn trở. Em đoán việc cũng chưa đến hồi kết thúc.
    Thật ra thế này, tình yêu nó tự nhiên lắm anh à. Sự kiềm nén, chờ đợi hay "buộc" phải hy sinh...nếu ko xuất phát từ trái tim mà xuất phát từ một chuẩn mực nào đó về đạo đức...rồi đến một lúc nào đó, một ngày nào đó, một thời điểm nào đó....sẽ bị bung ra......phá vỡ đi những gì mà 1 hoặc 2 người đã toan tính......dù cho sự toan tính ấy là cố ý hay vô tình.
    Không biết anh là mẫu người như thế nào. Và thế nào là cuộc hôn nhân lí tưởng với anh ?
    Như em, trước kia em đặt ra cho mình những chuẩn mực X, phải chịu đựng, hy sinh, thấu hiểu, chia sẻ và cả chờ đợi nữa...v.v....Cứ thế yêu, cứ thế tuân theo cái chuẩn mực bất di bất dịch ấy.......Mà vô tình ko hề nhận ra rằng, mình đã thành một con người khác, mình ko được tự do về thân thể về tinh thần...v.v..Khi đó, hôn nhân lí tưởng với em là một người vợ như thế......và một người chồng với khuôn mẫu Y
    Nhưng rồi, thời gian trôi qua......chợt nhận ra người chồng với khuôn mẫu Y mà em tự đặt ra ấy, ko bao giờ có thật....Thay vào đó là một sự thật về một người chồng "phũ phàng" hơn tưởng tượng của em nhiều.........Và cũng đúng lúc em nhận ra, em không phải mẫu người X , mà tự trước đến nay......em chỉ tập theo mẫu X mà thôi. Không phải con người của em. Em thay đổi quan niệm về hôn nhân cũng từ đây , không phải khuôn mẫu X hay Y..........mà chính tình yêu là chất xúc tác, chất bôi trơn và chất nuôi dưỡng hôn nhân. Buồn chứ, khi chính mình lầm lẫn về tình yêu
    Em ko lo lắng về "người mình yêu" nữa, không lo lắng về cuộc đời và số phận của anh ấy nữa, cũng ko lo lắng về tương lai hai đứa nữa......Hoặc chí ít, em có lo lắng, nhưng sẽ ko bao giờ thốt thành lời. Em phải ra đi, tìm tình yêu đích thực cho mình.
    Có ai hiểu em đang nói gì ko ?

  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chú em vẫn còn trên mây quá nhỉ! Không nói thì lại thấy ngứa mồm quá!
    Ba cái trăn trở tiền một bên và em một bên mà cứ lăn tăn mãi. Chú em cứ làm như mỗi chú em biết kinh doanh, mỗi chú em biết yêu và mỗi chú em biết trăn trở giữa sự thành đạt và đàn bà.
    Với anh,
    Tình yêu: Kiếm vợ không khó, kiếm một tình yêu chân chính mới là khó.
    Kinh doanh: Ngu như anh chỉ biết buôn phân nát bán cho chó móm thôi.
    Còn chú tặng chú . Ngồi đó mà bói cánh hoa Tiền-Em, Em-Tiền....tiền....tiền.....
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    @tranganhfut:
    Anh chưa từng đặt ra những điều kiện cho người phụ nữ của mình. Chỉ là một người bình thường, chẳng khác gì những người phụ nữ khác. Có nêu ra điều này điều khác chỉ là những sự hình dung và mơ ước ( nếu trên thực tế không có, cũng không phải lấy làm thất vọng )
    Anh đang cứ suy nghĩ nhiều về sự thích ứng một cách tự nhiên nhất chỉ của bản thân mình với người phụ nữ bình thường đó.
    Nghĩa là đáp ứng những nhu cầu tối thiểu nhất mà một người phụ nữ cần được đáp ứng: sự quan tâm đến gia đình, con cái, đến bản thân người vợ; nhu cầu vật chất, tinh thần; sự tham gia nhiệt tình của người chồng trong những dịp đám hiếu, hỉ, sinh nhật, lễ, tết...
    Có lẽ cứ tự mình dằn vặt mãi thì cũng không giải quyết được vấn đề. Dù gì chỉ có đối tác mới là người xác định được, mình làm thế đã được chưa. Vậy nên lý tưởng hoá chỉ có ở trong phòng thí nghiệm. Rất may, trong những trao đổi, anh học hỏi được của mọi người và từ chính bản thân mình rất nhiều, có những điều trước đây mình cũng nghĩ đến nhưng chưa rành mạch được ...
    Và anh hiểu một điều, một người phụ nữ bình thường ( nghĩa là đáng ghét một tẹo ấy ) ở thời điểm hiện tại sẽ chẳng bao giờ thoả mãn với những gì anh sẽ chia sẻ, nếu có sẽ là sau này.
    -------------
    Chuyện phiếm một tẹo: Despair thấy phụ nữ hiện đại nhiều người cũng bận rộn chẳng kém gì đàn ông và họ lại chịu khó hơn, nên họ cũng hay gặp vấn đề về độ tuổi và cơ hội làm quen, kết hôn.
    Đôi khi vấn đề của họ còn nghiêm trọng hơn đàn ông nhiều. Ví dụ: họ không chủ động thiết lập quan hệ với đối tác, giờ giấc và không gian của họ bị bó hẹp. Một loại bệnh của giới văn phòng.
    Có người rất tham vọng, đa số thích ổn định là được.
    Các bạn có ai muốn bàn về tâm lý của người phụ nữ hiện đại không ạ ?!!
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Bạn UNIDO có gia đình rồi phải không ạ ? bạn cũng muốn là ngôi sao sáng ở trong nhà nữa mà. Thích thật đấy.
    Mình quan niệm không phải lựa chọn điều này hoặc điều khác mà là mức độ kết hợp hài hoà giữa sự nghiệp và hạnh phúc sẽ đạt được vào thời điểm nào.
    Despair hiểu là nhiều người cũng trăn trở điều này và chưa bao giờ cho mình là duy nhất. Mọi điều trao đổi ở đây mong rằng cũng giúp ích cho những ai chỉ mới theo dõi mà không tham gia trao đổi.
    Bản thân mình thực sự cầu thị và tôn trọng mọi ý kiến, tuy nhiên để mọi người tham dự cảm thấy thoải mái, đề nghị các bạn nếu góp ý nên dùng từ ngữ nhẹ nhàng, đừng nên dùng từ ngữ phản cảm, kiêng kị.
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    [-------------
    Chuyện phiếm một tẹo: Despair thấy phụ nữ hiện đại nhiều người cũng bận rộn chẳng kém gì đàn ông và họ lại chịu khó hơn, nên họ cũng hay gặp vấn đề về độ tuổi và cơ hội làm quen, kết hôn. Đôi khi vấn đề của họ còn nghiêm trọng hơn đàn ông nhiều. Ví dụ: họ không chủ động thiết lập quan hệ với đối tác, giờ giấc và không gian của họ bị bó hẹp. Một loại bệnh của giới văn phòng.
    Có người rất tham vọng, đa số thích ổn định là được.
    Các bạn có ai muốn bàn về tâm lý của người phụ nữ hiện đại không ạ ?!!
    [/quote]
    Là phụ nữ mình thấy tâm lý chung của phụ nữ đều thích sự ổn định, yêu thích một gia đình đầm ấm dù có là người hiện đại, thành đạt đến đâu thì cái đích của người phụ nữ vẫn là gia đình. Có chăng người phụ nữ của thời đại ngày nay sẽ độc lập hơn về kinh tế, họ cũng có một công việc riêng và có nhiều mối quan hệ xã hôi hơn. Nhưng cũng vì phấn đấu cho cái sự độc lập này mà nhiều người gặp vấn đề về độ tuổi như bạn nói. Và cái bênh của giới VP này rât khó chữa, ngày càng lây lan mà lại còn lây lan rất nhanh, đặc biệt là ở cá thành phố lớn như HN, TP.HCM...Vấn đề nan giải thật đấy. Bác nào có cao kiến về vấn đề này xin góp ý đi.

    @despair: Tớ thấy những trăn trở của bạn hơi quá, phụ nữ dù là thời các bà, các mẹ mình hay thời nay, họ vẫn luôn là người biết hy sinh vì gia đình, vì sự nghiệp tương lai của chông, con họ. Và đặc biệt vì người đàn ông thân yêu của họ, họ sẽ thay chồng chăm sóc chu đáo cho bố mẹ chồng (nếu chồng của họ bận với công việc KD mà không có nhiều thời gian lo cho bố mẹ) để chàng đạt được công danh nhất định. Và như bạn nói về phụ nữ hiện đại ở trên, họ cũng là những người có kiến thức nhất định nên có thể tham gia, góp ý hoặc cùng phụ giúp chồng trong công việc KD. Nên việc bạn có thể tìm được một người vợ vừa chăm lo việc nhà vừa giúp bạn trong công việc KD của bạn không hẳn khó lắm đâu. Vấn đề tình cảm theo tớ bạn nên để con tim lên tiếng, kô nên quá lý trí bạn ạ.
    (Tớ là người chưa có gđ nhưng cũng mạo muội có vài ý kiến nho nhỏ, hihihi nếu có gì kô đúng rất mong các bạn cho ý kiến để tớ có thể vận dụng cho mình nữa).
  10. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa các cụ ông đi chiến trường, các cụ bà tình nguyện ở vậy chờ đợi. 20 năm sau người ấy trở về với mái tóc đã gần điểm bạc, gia tài chỉ một chiếc ba lô.
    Ngày nay, cũng không ít người chờ đợi nhau khi nửa còn lại đi du học, đi công tác etc etc...
    Sự chờ đợi đó hoàn toàn là tự nguyện.
    Còn theo như ngụ ý của người lập ra topic này thì sự chờ đợi ở đây dường như là phía người phụ nữ không thể có lựa chọn nào khác. Mà sự cưỡng ép thì có bao giờ mang lại hạnh phúc cho nhau?
    Mà Despair chưa có người yêu thì ai là người chờ đợi vậy? Không đủ tư cách pháp nhân rồi anh doanh nghiệp trẻ ơi. Cứ phấn đấu đi nhé, bao giờ mua được Dinh Thống nhất làm showroom mà không lừa được em bé nào thì lại quay lại diễn đàn này thôi. Và câu hỏi lúc ấy sẻ phải khác đi chứ nhỉ?

Chia sẻ trang này