1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên biến cái ảo thành thật ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Frodo, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Có nên biến cái ảo thành thật ?

    Quen người ta rồi chat, thủa đầu mới quen là thế, cũng đủ thứ chuyện trên đời, rồi thấy cảm giác sao thật là lạ, như một thằng nhóc khám phá ra điều gì mới mẻ vậy. Đã từ yêu và từng chia tay, để rồi đóng cửa cõi lòng thành một kẻ lânp dị, thích lang thang và cofe một mình. Từ lúc gặp người ta cũng biết online hàng giờ chờ đợi. Phóng xe ngay đến chỗ người ta khi nghe người ta nói rằng đang say quá và không thể về nhà một mình được, đang online ở quán, rồi cái nick vụt tắt chỉ để lại vài dòng địa chỉ. Ra đến nơi gọi điện người ta tắt máy, gắng chờ nhưng ko thấy, lẽ ra thì phải lao lên xem người ta ra sao, không hiểu sao lại chững lại. Có lẽ vẫn do dự chuyện gì.Về nhà, lại lang thang ra ngồi ở cái quán cofe vỉa hè, gọi điện xem người ta thế nào, may sao có người đưa về rồi. Lo lắng ư, biết lo lắng cho một người mà chỉ biết họ qua mỗi lần online , thật lạ ..Rồi người ta gặp chuyện buồn, lại bỏ hàng giờ, thức đêm, ngày, bỏ công việc, chỉ để ngồi nghe, để đưa ra lời khuyên, cũng chỉ để biết rằng người ta sẽ lại trở lại vui vẻ, như những ngày đầu.Một ngày khi người ta đã đỡ, người ta cảm ơn, thấy vui vẻ, vẫn động viên. Người ta cái gì cũng có thể có nhưng dường như hạnh phúc bên ai đó là thứ người ta cần. Có lần được nói là phải cố lên, những cái có thể phải do bản thân mình, liệu rằng có nên xuất hiện trước mặt người ta vè kéo người ta đi trên những con đường mới, chen lấn xô đẩy, làm tổn thương một ai đó để kiếm tìm hạnh phúc cho mình, có nên không, có chắc là người ta muốn thế không.Các bạn thì nghĩ sao, có nên không, liệu chạy đến và nắm lấy tay ai đó và làm tổn thương những người khác để giành lấy cho mình một tình yêu. Có được không vậy
     
  2. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Liệu rằng cánh tay kia có xòe ra để được nắm lấy, khi ai đó xuất hiện, rằng giọng nói kia có ở đầu kia của ống nghe hay chỉ là những tiếng chuông dài....
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Thử đi. Bạn có cơ hội sao ko thử. Có mất gì đâu nhỉ ?
    Có thể khi gặp sẽ thất vọng, sẽ mất đi những kỷ niệm đẹp nhưng cũng có thể hai bạn sẽ rất hạnh phúc sau này. Một bên là kỷ niệm, là ký ức còn một bên là thực tế sẽ có thể xảy ra. Tớ thích chọn thực tế hơn.
  4. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Nếu không làm sao biết mình không thể
    Cố lên bạn, đừng bỏ lỡ cơ hội của mình

  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì hãy dành lấy tình yêu của mình.Thế mà!
  6. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    dám nghĩ thì dám làm chứ
  7. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    có niềm tin phết nhỉ
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Dám nói dám nghĩ thì phải dám làm nếu đó là đàn ông
    còn phụ nữ thì...
    còn pê thì....
  9. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Em cũng yêu ngưòi ảo các bác ạ!
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    ảo thành thật cũng có cái hay của nó!
    Duyệt!

Chia sẻ trang này