1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên biến cái ảo thành thật ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Frodo, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là phải có duyên và biết nắm bắt cơ hội, đừng để nó vụt mất rồi hối không kịp....
  2. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Không nên ảo chỉ là ảo thôi .Quay về với hiện thực đi em
  3. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    đúng là cái mình định nói , mình ko fải con trai , mình ko dám chủ động để biến ảo thành thật , ngày xưa cũng vì thế mà mình đánh mất 1 mối mquan hệ đẹp ,
    nhưng còn bạn là boy cơ mà , hay dũng cảm lên , thử đi gặp ng ta đi , cho cả 2 ng 1 cơ hội là tốt , ít nhất sau này bạn chẳng có jì để nuối tiếc , sau này bnạ chẳng cần fải trăn trở câu hỏi nếu ngày ấy mình tiến lên thì sao nhỉ , câu trả lời nằm trong tầm tay bạn đó ,
    COME ON AND TAKE HER HEART

  4. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Dù kết quả không như mình mong muốn thì bạn cũng thể thanh thản với chính mình vì đã cố hết sức.....
    Good luck !
    P/S : Đời là một chuỗi nếu như....
  5. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    bác này đa sầu đa cảm thế go ahead đi chứ nhể
  6. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Vầng cũng đang tính là pải tiến lên, phải nắm lấy, giành giật, nhưng người ta cũng đang có người yêu mất rồi, mà đang than là muốn chia tay với người đó để một mình cho thanh thản, liệu lúc này mình đến có phải là thời điểm thích hợp không?
    Và người mà mình đang nói đến cũng ở trên ttvn này, và đang yêu một người trên ttvn luôn, và nếu để ý thì có thể thấy topic cô ấy hỏi cách chia tay sao cho nhẹ nhàng, ngay gần topic của cô ấy các bác ạ
  7. pc2000

    pc2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Trời. Tất cả chỉ là ảo. Quên tất cả đi bạn. Tìm người ít ảo mà yêu.
  8. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đủ tự tin thì đến thôi bác . Sao phải nghĩ nhiều khi đã thích hay đã yêu 1 người nhỉ
  9. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bác. Em cũng có thời như vậy. Nhưng có nhiều khi để cho nó ra đi và trở thành kỷ niệm. Còn nhiều thứ đáng quan tâm, còn bạn bè, còn đam mê, và còn nhiều cô gái khác. Đôi khi nhớ lại thấy buồn thì vào topic của em làm cốc bia. Khi nào rảnh thì call cho em anh em đi cafe thuốc lá chơi. Ai cũng có lý do riêng. Đôi khi vô tình, lãng đãng tự bị xếp vào danh sách gà thì không cứu vãn được gì đâu bác à. Trở lại và vui như ngày nào
  10. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    nghe đâu đó trên ttvn này người ta bảo mạng ảo nhưng tình người là thật.
    Khi mình định ra đi, biến mất và trở về vị trí cũ, hình như người ta đã giận, người ta bảo mình đừng có doạ người ta thế. Lúc người ta buồn ko có ai chia sẻ, online để cùng chia sẻ, nói rằng khi nào người ta hết buồn mình biến mất, trả người ta về vị trí mà người ta vẫn như vậy bấy lâu nay. Nhưng người ta giận thì mình lại chững lại. Không phải là đa cảm đâu nhưng mà hình như là khi bạn đồng cảm với 1 ai đó thì việc làm người ta buồn dường như mình cũng cảm thấy buồn như người ta vậy

Chia sẻ trang này