1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên biến cái ảo thành thật ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Frodo, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn cực kỳ bác ạ. Người ta muốn chia tay với bác, lập hẳn 1 topic hỏi làm cách nào để chia tay ? Giờ bác ra đi thì lại níu kéo bác?
    Thật hay ảo không quan trọng. Nhưng như thế thì quá đáng quá.
    Nó tưởng nó là ai ?
    Lằng nhằng thế này thì không phải là yêu, mà nói chính xác hơn là chưa đủ gọi là yêu. Giờ bác cố níu kéo thì bác càng đau lòng hơn thôi.
    Bác bình tĩnh lại đi. "thế giới thật là rộng lớn và có nhiều việc phải làm"
  2. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Là chia tay với một người khác chứ không phải em bác ạ... Thế nên mới hỏi là liệu trong lúc này mình nên biến mất đi bỏ mặc người ta trở về cuộc sống cũ, hay xuất hiện ...
  3. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ông ơi , đầu 2 đít chơi vơi rồi mà mơ mộng thế à ???
    Tỉnh đi !!!
    Sắp đến tuổi lấy vợ rồi , suy nghĩ chín chắn đi !
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thế bác đang tỏ tình à, khéo phết nhỉ
    Dưng mà ảo thì thế, thật lại thất vọng thì chết ạ.
    Giấc mơ bao h cũng chỉ đẹp khi nó là giấc mơ, nếu biến nó thành thực tế sẽ phải trả giá, có điều, chỉ những kẻ dám trả giá thì mới có đuợc hạnh phúc thật chứ ko phải hạnh phúc ảo.
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    nếu biến được cái ảo thành thật thì tội gì mà kô biến .Chỉ sợ bạn kô đủ phép thuật !
  6. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Cái này không phải là chờ một phép màu, mà là có nên bước ra khỏi thế giới ảo đên nắm lấy một bàn tay ai đó để có được cai thực tế hơn là ngồi tự hỏi thôi mà. Không cần đến một phép màu mà chỉ cần có hoặc là ko thôi.
    Còn chuyện ước mơ hay không thì tuổi nào chẳng có huh các bác, người ta già thì ước mơ mình trẻ lại, trẻ thì ước mơ mình chín chắn hơn, không già không trẻ thì mơ về một tình yêu thôi mà. Chuyện bình thường.
    Vẫn tiếp nhận những lời khuyên. Cô ấy nói post topic này lên có phải lại muốn làm cô ấy tưởng bở không. Như vậy nghĩa là đèn xanh đúng không nhỉ
    Có ai từng trải qua chuyện này, có ý kiến gì hay ho mách cho em. Vote sao nhiệt tình (Nếu mà vote được)
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    topic của cô ấy là gì ? nick gì ? tớ vào xem cái ?
    đèn đang xanh lè ! đạp ga mạnh vào !
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chat chit chỉ là cầu nối nếu muốn tiến tới 1 tb hoặc ty thực sự ở bên ngoài. Có thể lúc online thì cảm thấy thế này, nhưng khi gặp lại thế khác! Tóm lại là đầu tiên nên gặp mặt đã! Nếu sau khi gặp mặt vẫn thấy tc vẫn như lúc chat thì lên kế hoạch chiếm trái tim ng kia :D. Được thì tốt còn ko đc. thì chia bùn!
  9. scarlet_cloud

    scarlet_cloud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, 2 người chơi bài ngửa với nhau à? Thế thì ra nói chuyện riêng cho rồi. Tư vấn gì mà "đối phương" biết huỵch toẹt đường đi nước bước của mình thế chứ.
    Theo ý mình, lúc này k nên. Sắp chia tay NY, cảm thấy rất chới với. Lúc này tâm trạng yếu đuối, nên dễ ngộ nhận. Đến lúc xong thành 1 đôi mới rồi mới té ngửa ra là mình cảm kích chứ k iu thì có chít bạn k nào?
    Hãy tiếp tục sẻ chia với tư cách 1 người bạn tốt. Thời gian sẽ cho 2 người biết mối duyên của mình. K mất đi đâu hết.
  10. marsupiami

    marsupiami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Biến ảo thành thật rồi lại để nó quay về ảo. Hãy làm nếu như bạn đủ tự tin rằng sẽ không mất nó. Hãy làm dù biết trước sẽ là đọan đường chông gai mà cái kết cục ko chắc sẽ tốt đẹp. Hãy làm theo trái tim và bản chất con người thật của bạn mách bảo. Cố lên bạn nhé

Chia sẻ trang này