1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co nen bieu lo cam xuc yeu ghet mot cach rạch roi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pollynguyen, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    co nen bieu lo cam xuc yeu ghet mot cach rạch roi

    Toi la mot nguoi hoi bi vung ve trong cai khoan che day cam xuc cua chinh minh. Toi luon bay to ranh roi giua cai su yeu va ghet cua chinh minh. Nhung cung chinh vi the doi khi toi lai dua minh vao nhung tinh huong do khoc do cuoi, nhat la trong cong viec.
    Toi da that bai khi noi ra quan diem cua minh ve cong viec trai voi quan diem cua sep...
    Trong tinh yeu cung the, mot nguoi ban toi da noi rang "cang bi an thi cang goi su thu vi, dung bao bieu lo minh qua yeu thuong cham soc mot ai, dieu do se lam minh bi yeu the"
  2. nightdew

    nightdew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ điều gì mà quá mức đều không tốt ,theo tôi nên kết hợp hài hoà trong mọi việc thì có lẽ hay hơn.
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Có chứ !
    Biển hiện = khuôn mặt và body language là hay nhất ! trông đáng yêu lắm cơ !
  4. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng kìm chế sự tức giận, thật khó để thực hiện, nhưng hãy cứ cố gắng ? Mọi câu nói trong những lúc tức giận đều 0 bao giờ hay cả.
    Nhưng cảm xúc yêu thương thì hãy cứ để nó bộc lộ ra như nó vốn có, 0 nên kìm nén sự yêu thương, chẳng ai là 0 vui mừng, xúc động khi nhận được những yêu thương từ người khác cả. Chẳng bao giờ vì quá yêu thương, chăm sóc một ai mà lại khiến cho bạn bị yếu thế cả.
    Nhắn U: Cũng có thể U chẳng bao giờ vào đây, nhưng cứ nhắn vậy. Giờ thì I đã hiểu một phần nào đó về U, cũng đã thấy được một số sai lầm trong sự nhìn nhận của mình.
    Những gì 0 hay, I đều đã delete hết. I hiểu một phần nào đó những phiền toái mà U đã gặp phải (bạn bè, học tập, những sai lầm của I, ...). Cả U nữa, sao 0 làm mọi việc đơn giản hơn nhỉ? U r really a very difficult guy! (cả khó tính và khó hiểu)
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    U ở đây là ai thể hở bạn chie_coi ? tớ biết được không ???
  6. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy, mình không nghĩ cái này hẳn là xấu. Mình không thể tán tụng, ngợi khen 1 người mà mình biết người đó chẳng có tài cán gì. Đôi lúc mình phản đối trong khi nhiều người xung quanh lại đang tán tụng. Đây là nguyên nhân mình phải ra đi sau 1 thời gian công tác 1 cách tương đối tốt.
    Đôi khi mình nghĩ, không biết cái đó có biểu hiện sự kiêu căng của mình không, nhưng mình cũng khó thay đổi.
    Ai mà chẳng biết là nên kiềm chế là phải này nọ... nhưng khó quá, phải rèn luyện lâu dài.
  7. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thật vậy, đôi khi tôi cảm thấy cuộc đời này quả là khó sống. Tôi luôn cảm tưởng những ý nghicãm xúc của mình mãi mãi chỉ là một mớ lý thuyết xuôn khác xa với những gì đang diễn ra hàng ngày. Có những lúc phải cười với những người mình ghét, nói những điểu mình không thích... tôi đâm ra ghét cả chính mình
  8. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Có thể ở vào giai đoạn này bạn vẫn còn rất trẻ, chưa va chạm, chưa có nhiều kinh nghiệm sống để có cách ứng xử thích hợp với những mối quan hệ xã hội, quan hệ trong công việc nên không biết cách kiềm chế cảm xúc của mình.... theo thời gian, khi bạn đã trưởng thành hơn, dầy dạn hơn trong cuộc sống, biết cách chế ngự tình cảm của mình và nhìn lại những ngày tháng đã qua, những gì bạn đã trải nghiệm có khi bạn lại tự nhủ :"ngày xưa sao mình trẻ con thế nhỉ?" sao mình lại xử sự, lại nói như vậy?.... Nếu quay được trở lại cái ngày xa xưa ấy, mình sẽ làm, mình sẽ nói...
    Bạn ơi, cuộc sống bản thân nó đã rất đẹp rồi... chỉ những người tự ti, bi quan, không muốn mở rộng lòng mình đón nhận tình cảm của những người xung quanh mới không biết cách làm cho cuộc sống của mình vui lên, tốt đẹp hơn, mới thấy cuộc đời này buồn và khó sống ...
    Tôi thích những ai có thái độ yêu ghét rõ ràng. Tôi yêu quí người thẳng thắn, trung thực và mong muốn được làm bạn với những người như vậy. Nhưng cuộc sống không đơn giản, không luôn chiều theo ý nguyện của riêng ai nên sẽ có những lúc bạn phải cười với những người mình ghét và nói những điều mình không thích. Ở một khía cạnh nào đó, tôi không nghĩ đấy là sự giả dối mà tôi gọi đấy là cuộc sống, là sự trưởng thành, là sự từng trải, là cách ta đối nhân, xử thế... Có điều bạn đừng để sự thù ghét đâm chồi, mọc rễ trong lòng mình nhé. Hãy biết nhìn thấy những điều tốt đẹp ở người kia, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn...
    Tôi không biết những người kia bị bạn ghét vì nguyên nhân gì , những lời không thích mà vẫn phải nói như thế nào. Nếu bạn đã không thích thì chẳng nhất thiết phải cười, chỉ cần giữ ở mức xã giao, lịch sự (nhưng đừng cứng nhắc quá nhé vì nếu không bạn sẽ trở thành người đáng ghét trước mắt những người xung quanh). Đúng thật là rất khó chịu khi mình phải nói những điều mà trong lòng không thích nhưng đặt vào địa vị người nghe thì tôi nghĩ họ cũng không thích nếu biết bạn trong lòng thì ghét họ nhưng ngoài mặt lại nói khác.
    Tôi chỉ mong mỗi ngày tạo được một niềm vui nho nhỏ, bình dị cho người thân, cho bạn bè.. và cho cả những người không quen biết nữa... Tôi chẳng ngại bày tỏ tình cảm của mình với mọi người, tôi muốn mọi người biết họ là người thân yêu của tôi, là bạn tốt của tôi và tôi trân trọng họ. Tối hôm trước, đi dự tiệc về tôi gặp hai đứa bé con được cha nó đèo ngồi ở phía sau. Chắc tôi hôm đó trông cũng dễ thương nên đứa con gái tò mò quay lại nhìn theo, tôi nhoẻn miệng cười với nó. Nó chắc lạ khi thấy ai lạ đó cười với mình chẳng vì duyên cớ gì nên thì thầm với thằng con trai. Thằng bé quay lại nhìn. Tôi lại cười với chúng và giơ tay lên vẫy nữa... Hai đứa rụt vai lại cười và xấu hổ, ngượng nghịu... Tôi thấy vui và chúng chắc cũng vui khi nhận được nụ cười của một người xa lạ trên đường... với tôi niềm vui nhiều khi nhỏ bé và đơn giản vậy thôi.
    Trong tình yêu cũng vậy, đừng bao giờ so đo chuyện tình cảm của ai dành cho ai nhiều hơn. Bạn hãy sống thật với mình, với tình cảm của mình. Chàng trai của bạn sẽ là một chàng đại ngốc nếu anh ta không nhận thấy tình cảm yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của bạn dành cho chàng. Tình cảm từ trái tim sẽ đến được với trái tim. Bạn hãy tin điều đó nhé. Còn những cái như bạn nói: càng bí ẩn càng gợi sự thú vị...... chẳng qua chỉ là nghệ thuật thôi. Nó sẽ như hương hoa bồi đắp thêm cho tình cảm nhưng đừng lấy đó là phương châm hành động nhé. Tôi can bạn đấy
    Chúc bạn tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống.
    Thân ái
  9. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thấy là yêu ai ghét ai mà không biểu lộ cảm xúc thì bức xúc lắm!!! Hồi học phổ thông bạn tôi cũng nói với tôi là đừng thẳng thắn quá, như vậy thì ra xã hội khó sống lắm! Thế đấy! Và tôi cũng biết vậy chứ, nhưng bản tính rồi nó khó thay đổi lắm! Có lẽ chính vì thế mà tôi không có nhiều bạn thân. Tôi khá kĩ tính trong việc chọn bạn, ở đây nói là bạn thân, người mình chia sẻ nhưng suy nghĩ của mình, tôi tôn trọng những người họ nói thẳng những gì về tôi, tất nhiên là một cách tế nhị, như vậy họ cho tôi biết tôi quan trọng như thế nào và tôi cũng sẽ không làm họ thất vọng.
    Đúng là không nên biểu hiện thái độ yêu ghét rõ ràng khi bạn và người đó chỉ có mối quan hệ trong một công việc nhất định mà thôi. Tôi cũng nhiều lần buồn và thất vọng với người bạn mà tôi đã từng tin tưởng nhưng rồi tôi không cho phép mình như vậy, tôi bỏ qua và chấp nhận đó là tính cách của họ. Tôi cũng chẳng có tham vọng sửa tính cách của họ mà chỉ biết là nó có hợp với mình không? Họ có đáng để mình nghĩ nhiều về họ đến thế không?
    TIT FOR TAT
  10. cuchuoichamcom

    cuchuoichamcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Là đàn ông thì điều đấy là cần thiết đấy ạh nếu ko thì hic chả biết nói thế nào!!!

Chia sẻ trang này