1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên bình luận hay "cá chê" cách ăn mặc và những nhược điểm của người yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12C1NSL

    12C1NSL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thế boy mà ăn mặc cẩu thả quá thì nên góp ý thế nào ạ?Em đã mua cho mấy áo sơmi đẹp đẹp, nhưng chỉ vài hôm là chuyển sang màu gì í, xấu xấu bẩn bẩn kinh lên đưọc. Tính em điệu đà, đi với nhau nhiều lúc cứ tưởng chú xe ôm. Chán.
  2. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    vụ này nhạy cảm ý, ngày xưa tớ suốt ngày bị ng yêu chê, gọi là ex chứ, em mặc cái này đẹp ko--> cũng đc, xong suốt ngày chê mình mũi tẹt, người gầy nhẳng .... nói chung chả khen đc 1 câu nào --> ức chế cực kì
    từ hồi solo đến h, mình tự ăn mặc theo ý mình, cảm thấy trẻ trung yêu đời dã man
    nói chung các nàng thì đơn giản lắm, các anh chỉ cần đi đg thấy cô nào mặc đẹp hợp ý mình, nói ng yêu là : anh nghĩ em mà mặc bộ đó chắc đẹp lắm, hoặc đi đâu mà thấy bộ nào đẹp khen : thật quyến rũ, bộ nào cô ý mặc mà vừa ý thì khen thật lực vào, còn bộ nào ko thích thì đừngn ói gì
    còn các anh giai thì tớ chịu, ex ngày xưa của tớ suốt ngày áo sơ mi cũ nát + đóng thùng quần kaki cũng nát, tớ hô hào suốt 4, 5 năm cho chàng mặc áo phông + quần bò cho trẻ trung mà chàng có bao h chịu mặc đâu, kêu là, mặc thế thì mặc đi đâu ????
    nhắc lại mình vẫn tức, bồ xa xưa thì mình rất thích nhìn giai mặc quần bò + áo carô ý, hồi xưa mode thế, nhìn đẹp giai vật, mấy năm sau gặp lại, giai yêu 1 em 9x nên trở thành áo sát nách, quần đùi Hawai, khuyên tai --> nhìn tí nữa hộc máu ra xỉu
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    bà chị nhà anh tíh dễ chịu đấy
    gặp em thì còn nhiều câu móc máy nhau nữa cơ
    cố mà jữ chị nhà anh ạ
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hơ ... muốn gái xinh và đẹp ... nghĩ mình có óc thẩm mĩ thì dẫn nó đi mua đồ rồi chọn đồ cho nó đi ... ki bo còn đây mà kêu la
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    HaizZ ... người yêu mình có thế nào mình cũng ứ bao giờ chê, mà cũng ứ có zai nào chê mình cả ... mà cứ tưởng có người yêu, được đi cùng người yêu là đã sướng điên lên rồi ... hơi đâu mà soi xét cách ăn mặc mới cả xấu hổ hay ngượng vì ngyêu nhỉ
    // để yêu được nhau thì tức là về cơ bản mọi thứ như gu ăn mặc, cách ăn nói đã fải hợp và vừa mắt với mình rồi chứ nhỉ ??? lêck tông nhau mà yêu được thì kể cũng lạ ... đấy là tớ nghĩ thế
  6. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng để ý cách ăn mặc , đi chơi ngoài đường trông nông dân tí lại hay, miễn là "chất" là được
    P/S: có khi đi chơi riêng 2 đứa lại ăn mặc ngon lành, ***y là được roài
  7. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói mâu thuẫn thế
  8. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Đấy là gf ăn mặc thế nào thì xài thế ấy, chứ ko force
  9. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Sao anh thích em Mỵ nói chuyện kiểu này thế cơ chứ, ai iu em chắc thích, tâm lý thế cơ mà
    Nhưng sang Giáo Dục Giới Tính thì , kô thích
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Chủ topic:
    Thế cậu thử kể chi tiết một bộ "đậu nành Simply" mà cậu ko mê nổi của gf ra xem nào, tớ đánh giá cho
    Nói thật, mỗi ng` đều có phong cách riêng. Chả nhất thiết phải váy, phải guốc cao, phải make up này nọ, miễn sao trông mình gọn gàng + nghiêm túc + hợp với nơi định đến là đc. Tớ đoán gf cậu thuộc dạng "mặc sao cho thoải mái nhất" (giống tớ ), nên cậu - cho dù có bắt ng` ta mặc những bộ theo họ là "ko thoải mái" đc, thì cũng chỉ dăm ba hôm là đâu lại vào đấy thôi...
    Mí lại, chắc j những bộ cậu cho là đẹp lại thật sự hợp với cô í? (Hợp nhé, tớ ko có ý phê mắt thẩm mỹ của ai hết )
    Con gái, khi có bạn trai, ai cũng có xu hướng tự nhiên trở nên đẹp hơn, rất nhiều... Ko cần phải lo đâu.
    Còn nếu cậu muốn góp ý chỉnh lại tư tưởng của gf thì tốt nhất nên nhờ... bố mẹ cô í Thật đấy!

Chia sẻ trang này