1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên bình luận hay "cá chê" cách ăn mặc và những nhược điểm của người yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả quan tâm vợ em ăn mặc thế nào, đi chơi loăng quăng 2 đứa với nhau thì thế nào cũng được, kể cả quần áo ở nhà.
    Chỉ khi nào đi gặp bạn bè thôi thì dứt khoát phải đẹp, phải long lanh, phải lấp lánh được cái lần nào đi đâu vợ em cũng hỏi "em mặc thế này có được ko anh"
    mà vợ em hỏi thì hình như em toàn khen hay sao ý thỉnh thoảng em thấy ko đẹp thì trêu cho 1 - 2 câu, vợ em tự biết mà vẫn thấy vui, chả xi nhê gì
    em mặc bộ này trông xinh như Cinderella ý cưng ạ :x
  2. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Quần áo ở nhà ra đường Bác cũng chấp nhận thật ạ ...Bác dễ tính thật
    Nhưng mà sự dễ tính này làm hỏng vợ Bác và làm cho vợ Bác càng ngày càng tệ.
    Thứ nhất: xấu đi trong mắt Bác.
    Thứ hai: xấu cho cả xá hội mà thôi
    Thứ ba: Học tính cách xuề xoà cho xong rồi lâu dần sẽ là hình ảnh đầu bù tóc rối quần áo nhăn nheo bốc mùi
    Chẳng bù cho zai em ở nhà cũng phải hoàng tráng ...mệt phết đấy , ở nhà em cũng phải váy vóc
    Vấn đề này :
    Tuyệt đối không cá chê chỉ cá nước lợ mà thôi nói theo kiểu nước đôi thế này khi chê mà người ta cũng không biết mình chê :
    Em mặc cái váy này cũng đẹp nhưng anh ấy em mặc cái váy kia đẹp hơn.
    Nói thế thôi sau đó cấm giải thích vì sao đẹp hơn nhá .
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hi hi, Cinderella nào thế?
    Cinderella mặc váy đánh rơi giày hay Cinderella mặc quần da bó và chơi rock?
  4. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    thật đấy
    nhưng mà em tự thấy mình cũng chả phải dễ tính lắm bác ạ
    trả lời này :
    thứ nhất : ko thấy xấu đi trong mắt em 8-> hay là khiếu thẩm mĩ của mình xấu =))
    thứ hai : xấu xã hội thì kệ xã hội =)) chả làm cho ai chết là được
    thứ ba : vợ em cũng ko học theo cách xuề xoà đâu, lúc nào cần chỉn chu là lại chỉn chu liền, là lại long lanh, lại lấp lánh, toả ánh hào quang =)) văn thơ lai láng đáng sợ
    nhưng mà dai nhà bác cũng có lý, mặc đẹp bao h chả thích hơn, phải tội cũng có những lúc ko thể mặc đẹp mãi được, bây h là người yêu, sau này là vợ chồng chả nhẽ mặc váy suốt ngày =))
    em tự thấy mình ko dễ tính --> dai mà bác khó tính
  5. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    chị hiểu thế nào thì cũng đúng ý em định nói cả =))
    cinderella trong truyện thì em định nói đến lúc chưa gặp bà tiên cơ <--- Lọ Lem ý
    cinderella chơi rock mà ví với con gái thì nói ra cũng đủ hiểu rồi --> như quỷ ý (mặc dù đẹp trai phết )
  6. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là nó cũng do cái tính người .
    Em điệu em công nhận ..hihi hơn nữa em mà mặc quần tụt , quần túi hộp, áo phông giày ba ta nó không hợp .Có nhiều bạn mặc nhìn baby yêu lắm
    Căn bản vợ Bác xinh rồi chứ gì nên cô ấy không quan tâm chứ em không điệu đà có mà thành mụ già khó tính
    Em thì luôn luôn tôn thờ câu nói "Người đẹp vì lụa " em vẫn mặc váy ở nhà đấy thôi có vấn đề gì đâu , vải tơ tằm chun trên chợ bán cực rẻ 30k/1m nhiều hoa văn đẹp có co dãn em vẫn mặc đều Ghét nhất vải cotton , vải phông thấm mồ hôi nhưng mà hôi lại hay nhầu nhĩ
    Mách cho các Bác cách rẻ tiền mà hiệu quả nhất :
    Bác dẫn em ý đi chợ lượn lên chợ mua vải cho em ý rồi kệ em ý trả tiền công may ...
    Tiền vải rẻ bèo tiền công mới đắt.
    Xin lỗi các em các chị ..tớ vẽ đưòng cho hươu chạy
  7. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    hí hí cám ơn nhiều, vậy thì em vote * cho bác
  8. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bác sai rồi còn hỏi cái rì nữa. Nhưng xét thấy những câu hỏi của bác này hay có nội dung nên vẫn trả lời.
    GF của bác hoàn toàn không có khuyết điểm gì (như bác nói hoặc cô í tự nhận).
    Bạn gái bác đã ăn mặc theo cái cách mà cô ấy thích hoặc theo phong cách mà cô ấy vốn có. Thực tế ra bác phải thấy đáng yêu, mộc mạc và chân thành, hay ho mới đúng. Đằng này bác lại thích cái kiểu : cô ấy ăn mặc theo cách bác muốn, hoặc cho là phù hợp. Chán bác vãi.
    Này nhé, có trường hợp "tinh tế" như "lày" không hiểu bác có cho đi tầu suốt không? Đi làm thì ăn mặc theo phong cách phù hợp với sếp, đi học ăn mặc theo phong cách phù hợp với giáo viên chủ nhiệm, đi chơi với bạn trai rất tinh tế ăn mặc phù hợp với phong cách của bạn trai từ đầu đến chân: quần áo, dầy dép....
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    bác long sinh năm 87 à, tớ cũng thế, tớ với gf yêu nhau đc gần 2 năm, và sau 2 năm tớ rút ra đc kinh nghiệm quí báu, tốt nhát là chả nên góp ý góp tứ hay chê bai gì chị em phụ nữ hết, cứ nói cái gì họ muốn nghe, cái gì ko vừa mắt, thì như các bác góp ý, thi thoảng tỉn vài câu gọi là hướng em ý sang cái ý thích của bác. Còn ngứa quá ko gãi ko đc, đi với em khác, có khi thấy em khác tuy mặc đẹp lại chả ra cái gì, lại về với "simply đậu nành" vẫn thấy ổn chán thì sao. Có vài nhời gọi là ngu ý mong bác long chiếu cố
  10. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy bác Long lên
    Lần trước thì bác lại lo ng yêu bác mang giầy cao gót bi h tới ăn mặc....
    Bác cứ thoáng thoáng cho em nó nhờ
    Hay là bác thích bộ nào thì mua tặng em nó rồi bảo là anh rất thích khi em mạc nó...vài lần xem em nó có đổi gu ko
    Nhìu em gái cái gu ăn mặc nó ăn sâu zô tiềm thức rồi.. khó sửa
    Nếu em nhà nghèo thì có thể ko có điều kiện còn nàh giàu thì hơi căng... Phải mềm mỏng,thử cách em xem

Chia sẻ trang này