1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên bỏ của chạy lấy người ko các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi glassheart07, 22/01/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Em có bỏ cũng phải xắt bỏ làm tư hắn đã bác ạ! [r23)] Phải ra ngô ra khoai xong rùi mún ra sao thì cũng chả sao! :))
    Bác xúi em đẽo toàn giáo chủ với giáo phó thế này thì bang lấy ai cầm trượng ạ? :))
  2. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    TÌNH HÌNH MỚI:

    Quân ta đêm hum qua lúc tắt đèn đi ngủ tự nhiên vớ phải cái đt, thế là ngứa tay pm:
    Quân ta: Anh ngủ chưa? [ Bởi vì đang ghét nên ko có chữ Ạ! =)) ]
    Quân địch: Anh chưa, anh đang vừa ôm lap vừa onl fb, tưởng em onl? Vụ gì vậy em?
    [ Em vẫn onl cơ mà em set ẩn anh rùi để đỡ nhìn thấy nick anh, đỡ bực mình! Lúc nào chắc mẩm anh ko onl em lại ... mở ra để ... dòm 1 cái! :)) Vụ gì thì chả có vụ gì cả, chả nhẽ trả lời anh là Ngứa tay? =)) ]

    Quân ta nhận đc tin nhắn xong, ứ bít reply thế nào cho nó sắc, nghĩ mãi ko ra lăn quay ra ... ngủ ... :"> ... Vài phút thì thấy đt dìn dìn trên đầu:
    Quân địch: Ơ sao định hỏi anh cái gì lại thôi à????
    [ Ơ, thế anh nghĩ em định hỏi anh cái gì vậy nhỉ? :| :-?? ]
    Quân ta [ lại nghĩ mãi ko ra ]: Em quên mất rồi!

    Chuyện đến là nhạt nhưng cứ kể thế cho nó vui! :))
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    hahaha :)):)):)):))

    Thỉnh thoảng để cho lão đợi tin nhắn cho lão biết mùi bạn ạ .
  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Cô em đang yêu thật rùi. Thôi xem tình hình thế nào rồi chốt hạ sớm đi em để còn có người đưa đi chơi tết. Chủ Nhật này đã là ông Công, ông Táo rồi.
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Hay rình rình giao thừa gọi ra nói toẹt cái "Em thích anh đấy có sao không!" rồi chạy bác nhỉ??? =))
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Cũng được, nhưng em phải chỉnh sửa chút để kế hoạch hoàn hảo hơn. Thứ 1 là nếu em mà đã phải đi chốt hạ thì em phải ở cửa trên với cả thời gian chốt hạ cũng phải vài ngày trước giao thừa, có gì còn kịp xoay phỏm. Theo anh, cứ ngày Chủ Nhật, từ sáng em thả luôn cho hắn tin nhắn là " hôm nay ông công ông táo về chầu trời, khi nào thì anh mới tới chầu em?". Xong rồi thả điện thoại đấy mà vào đây vấn véo cho các Gà, chờ hắn tới thôi. Nếu hắn tới coi như Ok rồi, còn không tới thì tính chuyện chuyển phỏm thôi, coi như hắn đã theo ông Công, ông Táo về chầu trời. Còn em thì vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị cho việc tết có người đưa đi chơi, ra tết tính tiếp.
  7. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Em chẳng vội vàng ham hố gì chuyện có ng đưa đi chơi Tết! :))
    Cùng lắm là đc ăn cả, ngã về ko thôi! ^^ Ko yêu thì càng rảnh rang, càng nhẹ nhàng! :))
    Dạo này hai đứa kiểu cố cố tránh nhau ra ý bác ạ! ^^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chả có ca nào mới hay ho cho miềng hóng hớt! (:| Chán thiệt các bác ạ!
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Uhm, nếu thế thì thôi, em cứ để thời gian trả lời vậy, trong khi chờ đợi thì vào đây vấn véo cho vui.
  9. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    - Hì tuy dạo này không viết bài nhưng vẫn đặc biệt theo dõi top của e, chứ top của cái thằng skill_boy nhàm quá cái gì mà trị bệnh nhát gái.
    - gạch đầu dòng thứ nhất: về tâm lý thế là tốt. nhưng nếu cảm thấy buồn có thể an lô cho anh anh dẫn đến nhà vicodo chơi năm nào nhà bác ấy chẳng có vài hội lốc lag, thôi thì anh em mình song kiếm kết hợp làm của bác ấy chút ít.
    - gạch đầu dòng thứ hai: Được ăn cả ngã về không là như thế nào, được thì quá tốt, nhưng ngã thì đau lắm;)) đã làm là mình phải đạt được 1 cái gì đó. em chẳng nói trong một số bài trước " dù em.... thì cũng phải để anh ta tan nát là gì" đây chính là cái mà em được.
    - chỗ này phải em lại là mình ngại nên tránh người ta hay ngược lại.
    - đừng nghe ông vicodo nói:" đợi thời gian trả nhời" thời gian có đợi ai bao giờ đâu, và rồi nó cũng chẳng chứng minh gì khi chúng ta không hành động
    (chữ ký ALP bí quyết của sự thành công là đi tìm sự thành công.)
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    em gái à. con trai đi cua gái mà sớm tỏ ra kết gái là sai lầm. nhưng con gái sớm tỏ ra kết trai lại là đúng lầm. đó là lợi thế của con gái
    em cứ chủ động hẹn người ta đi uống nước rồi về nấu cháo điện thoại, sms thoải mái vào. quan tâm hết sức. khi nào thằng cha này tiến đến mức ôm hôn thì hãm lại, không cho nó xông vào Tử Cấm Thành.
    bắt đầu chơi trò lạnh nhạt với nó, đảm bảo nó sẽ phát rồi vì em thôi.

Chia sẻ trang này