1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co nen bo di mot sinh mang de co tuong lai tot dep hay la giu no lai de mat ca tuong lai ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi soikodau, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soikodau

    soikodau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cac ban oi ! cac ban co the cho minh i kien duoc ko??? mot ng ban cua minh da loi dai co le co be sap co baby cai ban hoi ng ban do phai lam sao trong khi minh cung dang dau dau` vi phai tim cach cho ban ay neu lo dinh '' dua be'' co nen bo no ko?? hay la giu no'''''' no va ca ban trai no due con rat tre tuoi doi con dai ca hai ng con gai chi moi 17 ng con trai thi moi 19 cac ban cho chut loi khuyen nha !!!! thanks
  2. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    dính quả này hơi mệt đấy, nhưng theo tôi thì phải giữ lại bạn à, là thằng đàn ông dám làm dám chịu, bây giờ chịu khó đi học đi làm mà nuôi vợ nuôi con đi, chứ bỏ đối với thằng con trai thì chuyện nhỏ nhưng đối với người con gái sẽ không tốt đâu.
    PS: cho hỏi nhỏ cái nhé, quả này là của bạn của bạn hay chính ông bạn đấy, keke.
    Lòng không muốn nhớ...tình lại tìm đến trong giấc mơ...
    Cho hồn ta say, say trong men ái ân mặn nồng...
  3. soikodau

    soikodau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    minh cam on loi khuyen cua ban nhung that long ng` do ko phai la minh (khuon mat nhin la biet noi that roi) 1 loi ko thuyet phuc duoc ai dau moi lan co ng cha loi tui phai di in ra cho co be ban tui coi a lam on moi ng cho nhieu nhieu loi khuyen chut nha! thanks
  4. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Giữ lại à? Thử nghĩ xem sau này sẽ ra sao nhé. Một bà mẹ 17 tuổi, một ông bố 19 tuổi?, biết sẽ làm cái gì để sống, để nuôi con bây giờ? Không chỉ có vấn đề vật chất, cuộc sống gia đình còn bao nhiêu khó khăn nữa, trong khi ngay ca bản thân cha mẹ còn chưa trưởng thành thì hỏi làm sao dạy dỗ được con cái. Đứa con sẽ truởng thành trong một gia đình như thế nào??? Đừng nghĩ rằng trời sinh voi, trời sinh cỏ, cho đứa trẻ tự lớn lên. Nếu như cả hai người ở nông thôn, thì với độ tuổi này xây dựng một gia đĩnh cũng không có gì lạ lắm, có thể chấp nhận được. Hai vợ chồng dù không biết làm gì cũng có thể cày ruộng mà nuôi con. Cuộc sống ở nông thôn, dù sao cũng ít va chạm, ít cám dỗ, ít cơ hội hơn ở thành phố lớn, vì thế gia đình, một phần nào đó cũng dễ bền vững hơn. (chỉ là một phần thôi). Đứa trẻ sẽ dễ được lớn lên "an toàn" hơn.
    Nhưng còn ở thành phố, nó có rất nhiều điều phúc tạp trong cuộc sống, rất khó để mà nuôi dạy một đứa trẻ theo đúng nghĩa của nó. Nếu như cả cha và mẹ, vì những lo toan cuộc sống hàng ngày khi còn quá trẻ, sẽ dễ dẫn đến những lục đục, những trạng thái không tốt trong gia đình ảnh hưỏng đến sự phát triển tâm sinh lí của đứa trẻ. Liệu cả hai người có thể nuôi dạy đứa trẻ được tốt, bảo đảm cho nó một cuộc sống hạnh phúc sau này hay không?? đó là điều rất quan trọng.
    Bỏ đi một sinh mạng, ngay lúc nay đây có thể cảm thấy là một điều bất nhân, bất nghĩa, nhưng hãy nhìn xa hơn, nhìn tương lai của đứa trẻ sau này. Không phải chỉ sinh con ra mà còn có trách nhiệm nuôi dạy con cái. Có thể bản thân sẽ phải day dứt về chuyện này trong thời gian dài, nhưng đó là một phần trách nhiệm phải gánh lấy vói những việc đã làm. Nhưng xin đừng vì sự "thanh thản" của bản thân mà quên đi trách nhiệm, nghĩa vụ của mình sẽ phải làm sau này đối với đứa con.
    Trường hợp nào cũng có ngoại lệ, nếu cả hai người cảm thấy đủ khả năng xây dựng và giữ gìn một gia đình thực sự, cùng nhau vuợt mọi khó khăn trong cuộc sống, hãy chào đón đứa trẻ trong niềm hạnh phúc.
    Chân thành chúc hai ngưòi tìm lời giải cho bài toán của mình!
  5. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Khó nghĩ quá phải khong bạn nhưng mà hai người bạn của bạn đã thật dại dột, nếu yêu nhau thật lòng tại sao lailạm khổ nhau như thế? Mình thấy đáng thương và đáng trách nhất vẫn là người bạn gái ấy. Cuộc đời này con gái mỗi người chỉ có một cái đáng quý nhất, nói nhỏ với chị em chúng mình thôi thì đó là cái trinh tiết của người con gái, nhưng cũng không trách người đó được, ai trên đời mà chẳng có những sai lầm riêng cơ chứ đúng vậy không? bây giờ mọi chuyện đã đến nước này rồi thì ân hận cũng không kịp nữa, theo mình thì tốt nhất nên can đảm nói chuyện với bố mẹ cả hai bên để cùng tìm cách giẩi quyết, bây giờ công nghệ hiện đại tiên tiến bạn ấy có thể yên tâm dể giải quyết hậu quả, đừng để cho cái thai lớn quá là sẽ không kịp giải quyết đâu, đúng như vangtrangkhuyet nói đó, bây giờ có thể đó là hành động tàn ác nhưng hãy vì tương lai phía trước bạn gái ấy và anh bạn trai kia còn quá nhỏ............âu cũng là bài học ch ohai người bạn của bạn, hãy đến bên và đọng viên các bạn ấy giúp các bạn vượt qua khó khăn thời giânnỳ nhất là người bạn gái đó và đừng bao giờ mắc phải sai lầm đáng tiếc như thế này nữa. Đừng để đến khi ko còn khả năng làm mẹ nữa, trên đời này hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được làm mẹ đó.
    Hãy cam đảm lên tất cả còn đang đón chờ bạn ở phía trước. Hãy nhớ răng: kết thúc mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
    Kết thúc.............mới chỉ là bắt đầu
  6. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tôi không biết phải khuyên sao đây.Khuyên bỏ đứa bé à,thế thì tàn nhẫn quá,còn giữ lại thì những người làm cha làm mẹ lại nhỏ tuổi,nhưng tui nghĩ nên giữ lại đứa bé ,dù có đói khổ đến đâu cũng phải sinh nó,dù sao đó cũng là một sinh mạng đâu phải thích bỏ là bỏ được đâu.
    bazen
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    GIữ lại đi, nếu không sẽ có ngày hối hận đấy... Tôi biết có người muốn giữ lại đứa bé nhưng không thể giữ được vì nhiều lý do bất khả kháng và giờ đây họ vẫn hối hận mỗi ngày...

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu

  8. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Nhưng cô bé đó mới chỉ 17 tuổi.............Còn cậu bé đó nữa cũng trẻ quá, tất nhiên là làm như vậy là điều không tốt vì dẫu sao đó cũng là một sinh mạng thế nhưng ............mong sao bạn ấy hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định đừng để đứa bé sinh ra mà khong có Bố như thế còn tàn nhẫn hơn. Theo mình bạn gái đó nên tham khảo ý kiến của bố mẹ, đó là cách đúng đắn nhất.
    Kết thúc.............mới chỉ là bắt đầu
  9. myleuleu

    myleuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng chỉ có một trong hai cách: Bỏ hoặc giữ.
    Nhưng thử nghĩ xem nếu giữ lại nó thì làm sao mà sống hạnh phúc được. Không chỉ hai bạn trẻ sẽ không thể đương đầu với cuộc sống gia đình quá khắc nghiệt, mà còn rất thiệt thòi cho cả đứa trẻ nữa chứ. Các bạn hãy hiểu rằng nếu bố mẹ không chăm lo tốt cho con cái thì chính bố mẹ cũng là kẻ có tội đấy. Ngoài ra, tôi xin đặt vấn đề thế này, liệu các bạn đó đã thực sự yêu nhau không , hay đó chỉ là hậu quả của sự bồng bột của tuổi trẻ. Trong phim ảnh có rất nhiều hình ảnh người mẹ kiên quyết giữ lại đứa con rồi vươn lên...( như Tôi là Maria chằng hạn). Có điều đó chỉ là phim thôi, còn thực tế khắc nghiệt hơn nhiều
    Theo tôi thì vì hoàn cảnh hiện tại mà hãy bỏ nó đi. Các bạn đó đều rất còn trẻ và tương lai vẫn còn ở phía trước
    Đời là bể khổ
  10. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Đó ý kiến của bạn giống tôi vậy nhưng có bạn vẫn nói mình làm vậy là nhẫn tâm
    Đôi khi để không bị ngã, người ta phải biết vấp kịp thời.

Chia sẻ trang này