1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co nen bo di mot sinh mang de co tuong lai tot dep hay la giu no lai de mat ca tuong lai ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi soikodau, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    đôi khi để không bị ngã người ta phải biết vấp kịp thời.
    câu đó đúng đấy,nhưng cũng tuỳ trường hợp.Cô bé đó chỉ mới 17 tuổi,tương lai còn đầy ấp trước mắt,những dự định những hoài bão,đâu thể để dễ dành mất được.Nhưng đâu phải giữ đứa bé lại thì đánh mất tương lai của mình?
    nói gì thì nói mỗi người có một ý kiến khác nhau,nhưng còn tuỳ vào cô bé đó,cô bé đó có muốn mất đứa bé hay không thì cũng tuỳ vào lương tâm của người mẹ,nếu cô ta đã biết suy nghĩ thì chắc cô ta sẽ có câu trả lời cho mình
    bazen
  2. soikodau

    soikodau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    co the minh chua thong bao'' cho cac ban biet la`` bo'''' me cua co cau cung da biet , minh cung that bat ngo` va 2 ong ba gia` dang lo lang suy nghi lam sao!? vi` da cho con di du hoc cho nen moi chien tui no phai quyet dinh! la ng` ban vua la ng em ho ,minh cung thatt kho'' su!!
  3. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    hây,thật là một chuyện khó giải quyết,nhưng mà bạn không nói người con trai hay người con gái đi du học,nếu người con gái đi duhọc thì điều dễ hiểu là cô ta phải bỏ đứa bé,còn nếu là người con trai thì cô bé đó có thể giữ lại đứa con rồi chờ người con trai đó đi du học về nhưng điều thứ 2 khó có thể thành được vì chắc gì gười con trai yêu cô bé thật sự rôidừ luận sẽ đàm tiếu không có chồng mà có con.bây giờ cô ta chắc chỉ còn một dường duy nhất đó là bỏ đứa con đi,
    bazen
  4. soikodau

    soikodau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ca 2 cung di du hoc! vi` moi dau la gia dinh ng` con gai di truoc sau do'' la den ng` con trai! va cung nhu minh nghi neu bo di dua be'' co le ng` con gai se bi am anh suot doi luon !
  5. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    nếu cô ta cảm thấy khi bỏ một đứa bé là một sự mất mát rất lớn thì chắc cô ta sẽ giữ lại ,có thể đứa bé sẽ đem lại niềm vui cho cô ta,nếu muốn cái này thì phải mất cái kia,cuộc đời mà.Cô ta chỉ có thể chọn lựa 1 trong 2 điều.Đối với một cô bé chỉ mới 17 tuổi thì đó là một sự lựa chọn quá khó,bên cạnh đó phải có người thân và bạn bè cho cô ta những lời khuyên đúng đắn nhất.qua những bài mà tôi và các bạn ở đây viết,bạn đã rút ra được cho mình những lời khuyên nào cho cô bé đó chưa.tôi nghĩ chắc bạn đã có rồi.
    bazen
  6. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nếu sinh ra mà ko nuôi nấng được tử tế, đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần thì thà đừng sinh còn hơn. Bên nào tàn nhẫn hơn đây. 17 tuổi chưa đủ trình độ để làm mẹ. Thực tế luôn, trong khu nhà bạn tôi có 1 cô bé cũng 17 tuổi như bạn bác, thằng cu bạn trai thì 18, cái thai lớn quá, con nhỏ đó bỏ học ở nhà đẻ con, sau khi cưới thì bố mẹ chồng nuôi. Mẹ thì mặt non choẹt mà cái bụng đã to đùng, cứ ra ra vào vào hàng xóm nhìn mòn cả mặt, thằng bố thì chạy lăng xăng, chiều chiều còn chay ra sân đá bóng với bọn con nít, cãi nhau ầm ĩ. Đấy là 1 gia đình sao? trong hoàn cảnh của bạn bác còn tệ hại hơn. sinh ra cô ta có đảm bảo sẽ nuôi nó được ko, hay lai quẳng cho ông bà hay trai trẻ mồ côi nào đó. Nhìn cũng thấy tương lai của đứa con đó mit mù. Muốn để khảo sát thực tế cứ đến khách sạn Bàn Cờ đi vào ngõ hỏi thăm ai cũng biết, he he... chắc giờ này con nhỏ đấy sắp đẻ rồi.
    Còn nếu lấy nhau, tuổi thì chưa đến đầu 2, biết thế nào là hôn nhân gia đình chưa. Ko chừng sau khi cưới sống với nhau được vài tháng hoặc 1, 2 năm, đẻ con rồi, xong cuộc sống gia đình với đủ thứ để lo, với lứa tuổi đó xoay sở thế nào, hay lai quay ra cấu xé nhau và cuối cùng là li dị. Thế là toi công vun đắp, giờ tòi thêm ra đứa con, lại mang tiếng đã có 1 đời vợ (chồng), tương lai sẽ đen như mực. Thôi, giải quyết cái thai lẹ lẹ đi.
    The Matrix_Neo
    To have friend you must be a friend
  7. soikodau

    soikodau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    minh thi minh thay'' no con nho wa bo dua be di la tot nhat! ma cung phai nghi cho no no'' con nho wa'' noi am anh do se deo bam no ca doi ! that met
  8. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Phải hy sinh. Chọn 1 trong 2.
    Sự nghiệp hay gia đình ? Một sự lựa chọn khó. Nhưng 17 tuổi chắc là phải có quan điểm về 2 cái này chứ nhỉ ?
    Đẻ thì dễ đấy. Nhưng nuôi thì chẳng dễ chút nào cả ( ? ) !

    The Blues

    Được sadblue sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 05/08/2003
  9. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    He he... ai bỉu bác là đẻ dễ nào
    The Matrix_Neo
    To have friend you must be a friend
  10. sakuragi

    sakuragi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    nên quyết định sớm đi ,sớm thì sẽ an toàn và để lại ít hậu quả hơn
    theo ý kiến của mình thì cô ấy mới 17 tuổi thì nên bỏ đứa bé đi ,việc học hành còn chưa đâu vào đâu ,ít ra cũng phải học xong trung học đã chứ !
    nếu họ còn yêu nhau thì sau sự việc này sẽ cảm thấy có trách nhiệm với nhau hơn
    breathe into me and make me real
    bring me to life!

Chia sẻ trang này