1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên bỏ lưỡi lê?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi TuanCaoMMA, 17/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CodeMonkey

    CodeMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    1
    Nói thiệt bỏ lưỡi lê thì cận chiến lấy gì đánh!! Lính Mỹ trong quá trình huấn luyện nó còn huấn luyện cho lính đánh bà tay không hoặc lưỡi lê mà!!
  2. CodeMonkey

    CodeMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    1
    @tvm303 Bạn ở Mỹ hả?? vậy cho mình hỏi bang nào hỏi chơi thôi làm quen
  3. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Bác không đồng ý quan điểm bỏ lê đi thì thử nói xem giữa 1 lưỡi lê và 1 quả M67+3 viên đạn, cái nào diệt địch hịêu quả hơn nào?? đừng quanh co tránh vấn đề?
    -------------------------------------------------
    Mình đã cố để bác khỏi lòi cái dốt ra mà bác vẫn cố...dốt thì mình đành chiều bác vậy!
    Trong trang bị của người lính ở bất cứ QĐ nào thì mỗi thứ đều có tác dụng của nó, chả có thứ gì thay thế được thứ gì ráo!
    Xét về hiệu quả diệt địch thì một khẩu minigun với cả ngàn viên đạn chắc chắn phải hơn một khẩu Colt45, vậy tại sao nước Mỹ vẫn sản xuất Colt? Một quả Minuteman phải gấp ngàn cái M1A1 Abrams, vậy sao họ vẫn sản xuất M1?
    Quay lại chuyện lưỡi lê và quả lựu đạn M67, rõ ràng là quả lựu đạn mà nổ thì dăm ba thằng địch phải chết, hơn đứt cái lưỡi lê mỗi phát chỉ đâm được một thằng. Nhưng bác có chắc lúc nào địch nó cũng đứng cách bác khoảng 30m để bác quăng M67 mà diệt nó không? Nếu bác và nó đụng đầu nhau dưới lòng chiến hào chữ chi ở đúng khúc ngoặt thì bác hô nó: mày lùi lại cho tao ném lựu đạn à? hay bác tính cưa đôi quả M67 với nó?
    Tóm lại, không thể vì được trang bị cả đống APC mà không rèn cho lính đi bộ, không thể vì có cả trăm cái máy húc, máy đào mà bỏ cái xẻng bộ binh.
    Bác nên sử dụng cái đầu một tí trước khi phát ngôn thì tốt hơn, diễn đàn là của chung nhưng theo tớ thì mình cũng không nên xả rác bừa bãi! Chúc bác một năm mới, vui vẻ hơn, khôn hơn!
  4. haidangngay

    haidangngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    em cười chịu hết nổi rùi
    (1) người ta đang giải thích dùng lê cận chiến thì bác cứ không thèm đọc lại bảo nói loanh quanh - chắc bác chưa được học quân sự nên không biết tầm sát thương của M67 đâu nhỉ
    (2) bác này chưa thấy lưỡi lê gắn trực tiếp vào súng hay sao vậy, hay bác chơi Robinhood thấy lãng mạng quá nên đề xuất loại vũ khí lạnh mới
    (3) Chắc bác chơi Haftlife nhiều nên cần cầm súng nào thật mạnh, chạy vòng vòng càn là khối thằng chết, vì trong game đâu có nằm được, và bắn xuyên tường nữa. Chắc do game nhiều nên bác cưa M67 "sẵn sàng" chết, ván sau tao sẽ "thông minh" hơn, bắn mày từ xa. Em mà anh hùng cỡ như Rambo thấy nó tới gần, còn sức mà không lê thì chơi tay không cho còn hy vọng sống, lại "anh hùng" nữa, chứ dùng M67 chắc em chẳng còn hy vọng giữ lại bộ mặt để ba má nhận ra nữa là mạng.
    (4) Chắc bác ở Mĩ, và coi mình là người Mỹ không là người VN nữa nên thôi em chẳng dám nói gì với bác nữa vì bác có phải là chúng em đâu. Với lại sợ nói bác giận, lên giọng "văn minh" khai hóa cho chúng em, cãi không được thì "bùm chíu" chúng em. Bọn em đang muốn yên thân, tập trung làm giàu cái đã, chứ bọn em không giàu tới mức sẵn sàng theo đuổi 2 cuộc chiến tranh như quê hương bác đâu, bọn em đã có 40 năm chiến tranh rồi. À, chắc không cần chúc bác ăn Tết vui vẻ đâu vì bác không biết Tết Âm lịch đâu, ăn lễ Noel đủ rùi
  5. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    bạn đòi 1 mình 1 minigun để bắn à ? biết minigun nặng bao nhiêu không, khi bắn để lại phản lực bao nhiêu không, thử vào đây đọc cái so sánh nhé
    http://world.guns.ru/machine/minigun-e.htm
    Theo như cái này thì bạn chọi với dao còn thua chứ nói gì Remington, người ta chưa như tổ ong bạn đã bật ngửa ra và ăn con dao vào mặt rồi
  6. CodeMonkey

    CodeMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    1
    Hớ sợ gì minigun nặng LtSouless cầm con "chuột máy tính" lia mấy phát là rụng như sung rồi
  7. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
  8. TuanCaoMMA

    TuanCaoMMA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chú đã ủng hộ, có điều cái clip đó là thời kỳ nào hả chú? Dùng những hình ảnh từ ngày xưa mà áp dụng vào thực tế bây giờ có thiếu muối iot quá không hả chú? Cháu mới vào, chưa hiểu chú thuộc thành phần nào, có cùng quan điểm với cháu hay không, mong chú thông cảm.
    Còn chuyện đầu hàng lính Mỹ thì chỉ là giả sử thôị ạ, chứ bây giờ Mỹ nó có cớ gì để đánh mình đâu cơ chứ, chỉ có bọn khựa mới có lý do thôi ạ.
  9. LtSouless

    LtSouless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ở bên mình đó bạn, tụi khựa là địch tiềm tàng truyền kiếp rồi. Ở Huê Kỳthì chuyện gì cũng có thể xảy ra, giờ Da đen làm tổng thống, biết đâu nhiệm kỳ sau tới phiên da VÀNG ...
  10. LtSouless

    LtSouless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã dạy khôn em, dưng ở đời thằng dại là thằng đi dạy khôn thằng khác! Bác cũng nên sử dụng não của bác trước khi nói người khác đi. Chắc bác cũng quen thói lên mặt dạy đời rồi, nếu các bác thực sự khôn thì giờ đây ta đã vượt xa các nước lân bang chứ đâu còn lẹt đẹt đi làm bãi rác thải cho chúng nó??!! Vì các bác chấp nhận làm chỗ đổ rác rồi nên mở mồm ra là rác, thích ăn bơ sữa nên nghĩ ai cũng giống mình. Mà cũng đúng thôi, ăn lương khô thì phải mơ bơ sữa, đời có mấy ai ăn bơ sữa mà thèm lương khô.
    Bác bảo bác không hèn mà không dám tính chuyện cưa đôi trái m67 với địch! Ô hô ai tai, dạng bác chắc chỉ thích chén lương khô với mắm kem chứ làm gì thích ra tuyến trước nên mới có thời gian mà nghĩ đến chuyện cưa với đâm. Thế nên cứ giữ lưỡi lê mà gọt khoai tự sướng vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này