1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên bỏ lưỡi lê?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi TuanCaoMMA, 17/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biboong

    biboong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thua, chă?ng biết nên xét ông mafnh na?y va?o loại gi? nưfa
    Tôi ho?i thật cậu la? cậu đaf bắn viên đạn ngoa?i chiến trươ?ng lâ?n na?o chưa ??? Nếu chưa thi? vê? ho?i bố cậu xem có nên bo? lê ra kho?i trang bị cu?a quân đội hay không ???
    3 viên đạn + 1 qua? M67 > 1 cây lê Tôi chă?ng biết các cậu nghif cái quái gi?, co?n tôi chi? biết nhưfng ngươ?i la?m đúng yếu lifnh bắn súng y như hô?i học ơ? quân trươ?ng đê?u chết hết rô?i co?n cái thă?ng tôi trư? lúc đi săn ca?i thiện la? la?m đúng yếu lifnh bắn súng ra, co?n lúc bắn nhau đi? đu?ng chưa bao giơ? tôi la?m đâ?y đu? các yếu lifnh bắn súng đaf được học, va?o trận việc đâ?u tiên la? ti?m 1 chôf nấp an toa?n rô?i mới bắn thi? co?n sống tới bây giơ? Tớ nhớ cái tô?ng kết na?y nhất " đê? giết được 1 tên địch chúng ta pha?i tiêu tốn 10 tấn đạn dược", thế nên 3 viên đạn + 1 trái M67 cu?a cậu ma? đô?i được mạng 1 tên địch thi? thiết nghif cufng "lơ?i" lắm đấy.
    Nhưng ma? na?y, tớ cufng được dậy la? "1 ngươ?i lính ma? bắn khi địch co?n cách >100m la? ngươ?i lính tô?i", với lính VN thi? co?n được khuyến khích la? đợi địch va?o tâ?m 50m đô? lại hafy bắn ma? 50m thi? gâ?n lắm, chạy nhoă?ng cái la? tới gâ?n rô?i. Tớ sợ la? cậu bắn không nô?i 3 viên đạn với kịp rút chốt trái M67 cu?a cậu ra đâu co?n nếu cậu có gan nô? súng ma? chưa có sự đô?ng ý cu?a chi? huy thi? hết trận cậu có co?n sống thi? cufng ra to?a án binh đấy
    Nói chung khi na?o bạn ra chiến trươ?ng, bắn hết nô?i 1 băng đạn rô?i vê? đây mi?nh ba?n luận tiếp. Tớ không thích ba?n luận với cái loại chưa ra thực tế như cậu.
    Cufng đư?ng hu?ng hô? đo?i chia đôi trái M67 với địch la?m gi?, nói thi? dêf chứ la?m thi? khó lắm đấy. Nga?y xưa chôf tớ cufng có mấy bác lúc chưa va?o trận thi? hu?ng hô?n lắm, đến lúc va?o thật thi? đau bụng, mặt tái mét hết ca? Co?n cơf như cậu, nhi?n thấy xác chết co?n vafi đái ra quâ?n, nghe tiếng nô? khéo bifnh luôn ra, được 1 đêm khéo đa?o nguf vê? nha? với mẹ lắm
  2. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    959


    mod dạo này chắc lo đi chợ tết hết ráo rồi hay sao
  3. LoveUSA

    LoveUSA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái Avar là biết giọng lưỡi chính trị viên. Khỏi cải nữa các bro ơi, mình nói sự thật, mà có ai nghe đâu. Toàn bị gông xiềng tư tưởng hết rồi. Khổ.
    Lê chỉ lắp ở súng Mỹ khi cần cho các đơn vị đặc nhiệm, bò vào cắt cổ, chứ ngoài chiến trường ai dùng. Chắc hồi Khe Sanh, các chính trị viên ngoài việc xích pháo vào chân lính, còn có sáng kiến cho lính tuốt lê xông lên, nên bị các chiến hữu Hoa Kì và đồng minh quạt chết như rạ, đến nỗi phải bỏ KS mà chạy thục mạng.
    Thôi, chỉ nói thế thôi, chứ đầu các chính trị viên này có sạn rồi, nói nữa cũng thế. Chơi lê, hèn chi QĐ ko thể khá lên được, lạc hậu nhất nhì khu vực
  4. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243

    - Cái quân đội lạc hậu nhất nhì thế giới ấy đã đánh tan cái quân đội hạng 1 thế giới và bè lũ tay sai với lại cái quan trọng đấy là quân đội của nhân dân việt nam chứ tớ nói thật với cậu cái thứ lính người việt mà đi tôn thờ mẽo, ăn cơm mẽo hắt xì xổ mũi theo mẽo, dùng súng mẽo bắn vào người việt thì cũng chỉ là con cún của thằng mẽo mà thôi!
    Nói với "người mỹ hạng 2 " như ông phí nước bọt, chắc ông được học lịch sử trong mấy dịp quốc hận nhĩ
    Nhớ năm ngoái đi mẽo,nhân dịp quốc hận thấy ở trong mấy cái siêu thị có mấy con đường để xe mà các bác"thủ dâm" đặt là "đại lộ Nguyễn Văn Thiệu", lại còn treo cờ mít ting, thằng mẽo bạn tớ nó hỏi sao người việt mày có mấy thằng ở đâu dở hơi thế,.... ."Ông Công dân Mỹ hạng 2 à" quay đầu là bờ, ông có quay về chửi quê hương ông hơn nữa thì ông cũng vẫn là " công dân hạng 2" thôi
    Được dangkhoaquan sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 18/01/2009
  5. Dr.No

    Dr.No Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    70
    thằng nào viết ra dòng trên mới là thằng quên nguồn cội
  6. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Chắc hồi Khe Sanh, các chính trị viên ngoài việc xích pháo vào chân lính, còn có sáng kiến cho lính tuốt lê xông lên, nên bị các chiến hữu Hoa Kì và đồng minh quạt chết như rạ, đến nỗi phải bỏ KS mà chạy thục mạng.
    -----------------------------------
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được doandonga sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 18/01/2009
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bạn yêu Mỹ có biết anh này không nhỉ:
    [​IMG]
    Mà bạn dùng nick chính đê, trốn sau cái nick ảo làm gì.
  8. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    CÁi này có phải câu nọ đ.t m. câu kia không nhể!!!
    Ối giời ơi, lính đạch nhịm lại còn lắp lê vào súng, rồi bò vào cắt cổ, choáng nặng luôn, các bác ơi, cho em hỏi nhờ có thằng lính đạch nhịm nào nó vác cây M16 gắn lê tút trần nó bò vào đồn địch mà cắt cổ địch không dzị???
    À mà đúng, cha này ngộ độc thông tin của nhăn răng nặng, mà lại có sáng tạo mới mấu chứ, từ "xích chân lính vào pháo", giờ thành "xích pháo vào chân lính" hụ hụ hụ, văng hết cả khoai tây ra bàn roài. Bạn mình ơi, kể cho mọi người nghe chuyện "xích pháo vào chân lính" với lại "cho lính tuốt lê xông lên, nên bị các chiến hữu Hoa Kì và đồng minh quạt chết như rạ, đến nỗi phải bỏ KS mà chạy thục mạng." cho mọi người mở mắt ra tí xíu coi, năn nỉ đó bạn mình!
    Tớ thấy bảo Mỹ nhẹ nhàng thả bom ngay hàng rào ở KS, thế thì còn ông nào sống được mà CTV tút lê xông lên để các chiến hữu vô cùng nhân đạo với lại các chiến binh vô cùng nhân hậu ý quạt chết như rạ nữa nhể, bom pháo nó giã chết toi hết rồi còn gì!
    Ối bạn mình ơi, mong bạn mình mở lời vàng bạc, nhả ngọc phun trâu cho ít bài đặng tụi tui đại khai sát giới, ý lộn, đại khai nhãn giới, kẻo không cứ bị các ông đội mũ CTV nhồi sạn uổng lắm bạn mình!
    Năn nỉ nữa đó, làm ơn đi!
  9. docat

    docat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu" TY (Love) cho miềng hỏi cái mấy cái từ MEF dưới đây có được coi là đơn vị đặc nhiệm, nửa đêm cầm lê mò căn cứ đối phương, không?
    Nếu "chân lý" của TY là đúng; mà chắc là đúng thôi vì TY hok bị gông xiềng tư tưởng đè nặng như mấy bác chính trị viên trong box này; vậy TY thử giải thích xem sao cái số lượng Rambo của xứ USA nó khổng lồ vậy?
    http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2004/09/mil-040908-usmc02.htm
    Chờ reply của Tình Yêu
    Được docat sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 18/01/2009
  10. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Bác lại nóng quá rồi. Các bạn thế hệ trẻ bây giờ sống với mạng internet, thẻ tín dụng (không phải tất cả đâu - chỉ một số ở thành phố thôi) thế nên cái nhìn về quân đội cũng như tầm nhìn nói chung là chưa được rộng rãi. Cứ nghĩ cũ, không đẹp, không hợp thời là phải thay, phải mua cái mới. Ở nhà thì được ba mẹ chiều mà
    Với bản thân em thì em phản đối việc bỏ lưỡi lê. Và em sẽ phản đối hơn nếu bác nào đòi bỏ hết AK47 (nếu bác ấy là tỉ phú đo la tài trợ toàn bộ chi phí thay đổi thì em vẫn đồng ý thôi)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này