1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên bỏ thai?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhtoet_1980, 20/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    Có nên bỏ thai?

    Tôi và anh quen nhau mới được 1 năm. Thời gian đó chưa thật là nhiều nhưng tôi đã yêu anh từ ngay cái nhìn đầu tiên và anh cũng vậy. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp và sâu đậm. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên anh và tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái.

    Càng ngày tôi nhận ra rằng tôi không thể sống thiếu anh. Khi biết mình có thai cũng là lúc anh nói với tôi rằng anh đã có vợ, con và mong tôi tha thứ. Tôi thật sự bị sốc. Anh đã kể cho tôi nghe hết rằng trước khi quen tôi anh đã sống ly thân với vợ và đang đinh có ý định ly hôn. Anh nói rằng anh không còn yêu vợ anh nữa và muốn kết hôn với tôi.

    Tôi không biết nên làm thế nào vì tôi vẫn còn yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy. Nhưng nếu đến với anh tôi lại thấy mình có tội với vợ con anh. Gia đình của anh ấy cũng đồng ý để tôi và anh ấy đến với nhau. Tôi thật sự rất phân vân vì cái thai của tôi đã được 4 tháng.

    Nhiều lúc tôi cũng có ý định bỏ cái thai này nhưng anh ấy nhất quyết không đồng ý và còn mắng tôi. Tôi rất mong một lời khuyên từ các bạn. Hãy giúp tôi vượt qua.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    lại copy/paste
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
  4. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia đọc báo lá cải
    Có TYPING không chỉ COPY/PASTE
  5. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tôi xin chia sẻ với cảm xúc của bạn lúc này, nhưng cho dù điều gì xảy ra đi nữa thì tình yêu giữa bạn và anh ấy là có thật và kết quả của nó là giọt máu trong bạn, cho dù bạn có phá bỏ nó đi thì vợ chồng anh ấy cũng không vì thế mà hạnh phúc hơn được. Dù bất cứ lý do gì thì bạn cũng tuyệt đối huỷ hoại con mình. Bạn phải thấy được là lỗi của bạn là không tìm hiểu trước khi quyết định yêu và trao thân cho anh ấy, đến bây giờ khi sự thật được anh ấy nói ra bạn lại chạy trốn trách nhiệm và rũ bỏ đứa con trong mình, điều đó càng làm gia tăng tội lỗi không thể tha thứ được của bạn. Tất nhiên nếu vì lý do bất khả kháng mà bạn phá bỏ cái thai, có thể có ai đó đồng cảm nhưng những hậu quả tai hại sau đó thì chỉ minh bạn là người gánh chịu. Nhân nào quả nấy, rồi bạn sẽ thấy, sau này rất có thể bạn không thể nào có con được nữa.
    Ngay lúc này đây bạn phải bình tĩnh để nói chuyện với anh ấy, tuy rằng anh ấy nói đã sống ly thân với vợ nhưng họ chưa ly hôn và về mặt pháp lý họ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Thời gian để hoàn tất thủ tục ly hôn cũng không thể nhanh chóng được vì còn nhiều vấn đề như phân chia tài sản sau ly hôn, trách nhiệm nuôi con,... bạn cần chuẩn bị tâm lý cho điều này. Nếu anh ấy không muốn bạn bỏ cái thai nghĩa là anh ấy vẫn yêu bạn đấy, bạn buộc phải tin tưởng anh ấy thôi. Đừng sợ điều tiếng bởi mọi sự đã rồi, gia đình anh ấy ủng hộ bạn và anh ấy cũng là một hậu thuẫn tốt, bạn nên tự an ủi mình về điều này. Bạn lo lắng nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, đứa bé vô tội, đừng để nó phải chịu bất kỳ ảnh hưởng xấu nào từ bố mẹ chúng.
    Hãy can đảm lên bạn nhé, chúc bạn thành công và hạnh phúc.
  6. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    sao lại bỏ thai đem bán có tiền đấy
  7. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đã có lần chia sẻ với cái nick này... như em. Sau mới thấy thật là lãng phí cảm xúc... assmean hay mõ lock cái nick vinhtoet này lại là được rồi đấy...
  8. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba, 17/4/2007, 09:17 GMT+7

    Có nên bỏ thai?
    Tôi và anh quen nhau mới được 1 năm. Thời gian đó chưa thật là nhiều nhưng tôi đã yêu anh từ ngay cái nhìn đầu tiên và anh cũng vậy. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp và sâu đậm. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên anh và tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái.
    Càng ngày tôi nhận ra rằng tôi không thể sống thiếu anh. Khi biết mình có thai cũng là lúc anh nói với tôi rằng anh đã có vợ, con và mong tôi tha thứ. Tôi thật sự bị sốc. Anh đã kể cho tôi nghe hết rằng trước khi quen tôi anh đã sống ly thân với vợ và đang đinh có ý định ly hôn. Anh nói rằng anh không còn yêu vợ anh nữa và muốn kết hôn với tôi.
    Tôi không biết nên làm thế nào vì tôi vẫn còn yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy. Nhưng nếu đến với anh tôi lại thấy mình có tội với vợ con anh. Gia đình của anh ấy cũng đồng ý để tôi và anh ấy đến với nhau. Tôi thật sự rất phân vân vì cái thai của tôi đã được 4 tháng.
    Nhiều lúc tôi cũng có ý định bỏ cái thai này nhưng anh ấy nhất quyết không đồng ý và còn mắng tôi. Tôi rất mong một lời khuyên từ các bạn. Hãy giúp tôi vượt qua.
    Khánh Ly

    Theo Ngôi sao. net
  9. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0

    Thứ tư, 18/4/2007, 09:17 GMT+7
    Có nên bỏ thai?
    Tôi và anh quen nhau mới được 2 năm. Thời gian đó chưa thật là nhiều nhưng tôi đã yêu anh từ ngay cái nhìn đầu tiên và anh cũng vậy. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp và sâu đậm. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên anh và tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái.
    Càng ngày tôi nhận ra rằng tôi không thể sống thiếu anh. Khi biết mình có thai cũng là lúc anh nói với tôi rằng anh đã có vợ, con và mong tôi tha thứ. Tôi thật sự bị sốc. Anh đã kể cho tôi nghe hết rằng trước khi quen tôi anh đã sống ly thân với vợ và đang đinh có ý định ly hôn. Anh nói rằng anh không còn yêu vợ anh nữa và muốn kết hôn với tôi.
    Tôi không biết nên làm thế nào vì tôi vẫn còn yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy. Nhưng nếu đến với anh tôi lại thấy mình có tội với vợ con anh. Gia đình của anh ấy cũng đồng ý để tôi và anh ấy đến với nhau. Tôi thật sự rất phân vân vì cái thai của tôi đã được 3 tháng.
    Nhiều lúc tôi cũng có ý định bỏ cái thai này nhưng anh ấy nhất quyết không đồng ý và còn mắng tôi. Tôi rất mong một lời khuyên từ các bạn. Hãy giúp tôi vượt qua.
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bác Busicare đúng là có "kinh nghiệm" thật ! "tai tồ" hơi bị ấn tượng đấy bác ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này