1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên bước thử vào một con đường mới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buon2008, 07/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có nên bước thử vào một con đường mới

    Mình luôn cảm giác không ổn với anh. Có lẽ lòng tin về tình yêu đã giảm sút rất nhiều.
    Mặc dù rất yêu anh nhưng sao cứ cảm thấy gượng gạo.
    Có người đang theo đuổi mình, liệu mình có thể đi chơi với người đó được k?
    Mình thực sự k muốn mất anh, nhưng sao mình cảm thấy anh k quý trọng mình, cảm thấy anh chưa bao giờ sợ mất mình.
    Đã có lúc mình muốn thử đi chơi với người khác xem sao? Nhưng mình sợ anh biết anh sẽ giận.
    Nếu mình luôn sống trong tâm trạng lo lắng, nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho mình thì mình nên làm gì để nhìn thấy và nhận thức rõ tình cảm của anh dành cho mình ( mọi người nói anh rất yêu mình mà sao mình cứ cảm thấy k phải như vậy, phải chăng anh đã từng nói rất nhiều câu làm mình bị tổn thương)
    Và mình có thể thử đi chơi với một người khác hay k?????
  2. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nếu để chỉ là thử thì cứ thoải mái đi bạn,nhưng phải khéo léo k đc làm tổn thương ng đi chơi cùng mình, để họ biết họ chỉ là công cụ thử thì tội lắm
  3. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    đi chơi cho thoải mái thì ko sao, nhưng hãy giữ mình... có thể 1 lúc nào đó bạn sẽ lập topic nên chọn ai^^
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    yêu những bạn k bít thể hiện tình cảm,lúc nào cũng như cục đá,cực chán
    yêu làm sao để ng ta bít ng ta đc yêu chứ cái kiểu lúc nào cũng fải nghe ng ta nói : trông nó thế thôi nhưng yêu mày lắm đấy.Rồi tự sướng
    sống mà lúc nào cũng bất an nghi ngờ rất mệt mỏi,tớ từng ở TH của bạn nên tớ hiểu
    chỉ có 1 lời khuyên cho bạn thôi: k nên tốn thời jan với những ng K BIẾT CÁCH YÊU
    k bít cái j có thể bỏ qua chứ k bít cách yêu thì fải nói là KÉM
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    lại cô nữa à!!!
    Cô cứ nằm im một chỗ, gặm nhắm nỗi buồn cho đến khi nào không còn biết buồn nữa. Đến khi thích ở một mình hơn là có bồ, thì lúc đó hẵng nghĩ đến chuyện yêu một ai đó.
  6. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ơ ko lẽ yêu là ko được đi chơi với bạn trai khác à hô hô thế này em chẳng thèm yêu.bạn bè thì cũng có sao đâu...miễn là bạn đừng chơi kiểu bắt cá 2 tay là dc ...sống sao lương tâm bạn ko cảm thấy cắn rứt
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Câu này đọc mà giật cả mình Vừa mấy hôm trước tớ vừa hô vang và định sống 1 mình thế này mãi .... hôm nay tự nhiên có cảm giác hình như mình đã tìm thấy 1 cái gì đó... Không biết có nên nghĩ đến chuyện yêu ai đó không nhờ
    @chủ topic.. tớ cũng đã từng như bạn.. nhưng bạn cứ đi chơi với người khác - với 1 người mà bạn cảm thấy thực sự okie đi. Cho đến khi Zai Việt nó ngỏ lời thì đừng tin đứa nào hết Mà tớ được ngỏ lời mà còn bỏ nhau này
  8. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà nghi ngờ vậy xem ra giác quan thứ 6 bạn đang hoạt động tốt đấy hehhe...Bạn nên tin và cảm nhận tốt vào giác quan. Khi đã yêu ai đó và được yêu thật lòng, bạn sẽ không bao giờ có cảm giác đó đâu...Nếu bạn chưa xác định được tình cảm của anh ấy thì cứ cho mình cơ hội để tìm 1/2 thực sự...
  9. 0snape0

    0snape0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    cứ thử đi chơi đi rồi về xem nên bỏ hay ko
  10. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    cứ đi thử xem ! nhỡ đâu anh ý lại biết ghen , nếu mọi người đã nói là anh ý rất yêu bạn thì chắc là họ cũng có chút cơ sở, con trai đâu phải ai cũng biết cách thể hiện tình cảm đâu

Chia sẻ trang này