1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên bước thử vào một con đường mới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buon2008, 07/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungktruc

    dungktruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    bạn khôg nói rõ là 2 ngưòi yêu nhau lâu chưa hay đã lên 1 bước nào hay vẫn chỉ là tình yêu đơn sơ thưở nào :)
    Đi chơi hay khôg ý là do bạn ,nếu cảm thấy 2 dễ mát nhau xa nhau thì nên nói thẳng nếu bồ bạn vẫn vậy thì thôi còn nếu cu ấy vì lý do riêng công việc , cuộc sống thì hãy thôg cảm cùng tìm cách giải quết .
    Mình trước đây cũng từng như bạn nhưug mìh là con trai nên hiểu , khi biết bạn gái mình làm những việc sau lưng mình buồn lắm , có muốn cố gắng mà người đó cũng khôg dám nói thật với mình nên thôi .
    Khi mình bận côg việc thì cô ấy khôg hiểu nghĩ rằng mình bỏ quên thế rồi mọi thứ cố gắng trong 5 năm mất hết , mình khôg trách ai cả nhưng giá mà cô ấy cùng mình nói chuyện dù chỉ 1 lần 5 tháng trước thì đã khôg thế , dù sao làm gì cũng cứ nghĩ kỹ thôi , h mình chính thức nói chia tay vì mình khôg muốn cố gắng với 1 người khôg cố gắng nữa
  2. vitxauxi123456

    vitxauxi123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bạn, mình cũng ở trong tình trạng này, tình yêu cứ như mèo với chuột, khi mình chán muốn bỏ đi thì ông ý lại ngọt ngào, khi mình ngọt ngào thì ông ý thờ ơ như chẳng hề yêu nhau. Cứ kệ đi bạn, ta cứ làm những việc ta thích, gặp những người ta muốn gặp...trên đời này giai còn cả triệu lo gì.
  3. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh xấu lắm, lúc gọi điện cho em thì nói em đang đi trên đường à, thế tối về nói chuyện sau.
    Anh làm em chờ cả buổi tối .... đến lúc k chờ được gọi điện cho anh thì anh đang ngủ....
    Có lẽ anh mệt lắm nhưng chí ít cũng phải gọi điện cho em rồi hẵng ngủ chứ... Anh xấu lắm
  4. dungktruc

    dungktruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn này nói giống mình rồi , thôi bạn cứ cho bồ 1 cơ hội , người ta yêu nhau giống khi đói ăn , lúc no thì có thể khôg để ý nhưg khi đói sẽ biết khổ
  5. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Chào người cùng cảnh ngộ nhé! Mình đang zống bạn đây.
    Bế tắc lắm, nhưng hãy bước tới vì đường còn dài mà bạn.
    Khi mình đi chơi với 1ng khác (dù ko có zì bất thường, chỉ là gặp gỡ), khi 1ng nói ngỏ lời với mình, thâm tâm mình 2 từ "từ chối" hiển hiện mồn một. Điều đó cho mình biết mình đang yêu ai, hình bóng của anh trong mình đến đâu. Và sự thật vẫn lại là "mình còn yêu a nhiều lắm".
    Thế thôi bạn ah!
    Nhưng để cố tình "bước sang" cùng ngkhác thì dường như mình ko có can đảm (mặc dù muốn thế để ép mình wên đi ng.yêu cũ, ép anh phải xa mình).
    Cuối cùng thì ......... "tới đâu tới" Khó lắm bạn ah, cũng vì chữ "yêu" mà ra.
    Dậm chân tại chỗ Bước tới ko đc mà lui cũng ko xong!
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bác nên sang box Tâm Hự
  7. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lúc trước ex của anh mỗi khi đi chơi với thằng khác đều nhắn tin xin phép anh. Anh coi đó là bình thường, chẳng hề để tâm.
    Nhưng trường hợp chị chủ thớt thì khác. Giống như bóng đá vậy. đã có Villa rồi vẫn muốn thử chân Torres, xem thằng nào đá hay hơn. Đó chính là dục vọng của mỗi con người. Luôn không hài lòng với những gì mình đang có. Mà đã không hài lòng thì luôn muốn tìm ra khuyết điểm.
    Yêu có nhiều cách, không phải ai cũng như ai. Thế nào là không biết cách yêu? Không biết cách yêu chính là cách người ta đang yêu bạn. ==> Hơi trừu tượng 1 tý. Đừng so sánh tình yêu của mình với tình yêu của người khác.
    Nói như vậy không có nghĩa anh lên án chị chủ thớt. Tình cảm là thứ có thể thay đổi. Khi hết yêu thì không thể cứ ép mình yêu tiếp. Khi tình cảm với người yêu không còn, thích thằng khác thì cứ nhích, không thích thì thôi. Chẳng pháp luật nước quái nào cấm cả.
    Tình như ly rượu. Khi nào cạn hãy rót rượu khác. Mới vơi một nửa mà đã muốn rót thêm. E rằng uống vào có ngày sặc họng.
  8. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cạnh tranh là con đường để xã hội phát triển Cũng phải để cho mấy thằng con trai cạnh tranh chứ,cố lên chị
  9. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cạnh tranh là tốt. Nhưng đâm chém, dao lê, mã tấu, axit, dầu hôi, bông băng, thuốc đỏ cũng từ đấy mà ra.
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới yêu, tớ cũng giống như bạn chủ topic, nghi ngờ linh tinh lắm....nhưng tớ ko làm như bạn (phân vân hẹn hò )....Tớ nói hết suy nghĩ với anh í xem phản ứng thế nào....túm lại là tại tớ nhạy cảm quá nên nghĩ linh tinh thôi.....Còn hẹn với zai khác thì vẫn thỉnh thoảng đi uống nước, nhưng đi chơi xong về nhà lại thấy yêu zai nhà mình hơn (Cũng so sánh đấy)....Thế nên theo tớ thì bạn cứ đi chơi cho đầu óc thoải mái, đi chơi chứ có phải đi yêu đâu mà sợ

Chia sẻ trang này