1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên buôn dưa lê hay ko? Câu bài hay không câu bài!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Có nên buôn dưa lê hay ko? Câu bài hay không câu bài!

    Dạo này Lucky bị nhiều người nói là quá cứng nhắc khi nhắc đến bài viết....rằng luôn mồm kêu Box toàn những bài buôn dưa lê. Đại ca còn nói rằng sẽ không viết bài nữa, vì " có người" nói đại ca chỉ biết câu bài. Buồn lắm. Mình làm thế là vì mình à?

    Sự thật là sự thật dù nó có phũ phàng đến đâu đi chăng nữa.
    Cũng phải công nhận một điều là baì của đại ca chiếm một số lượng lớn trong Box và có ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của anh em.
    Nhưng sẽ hay biết bao nhiêu nếu thay vì buông một câu thõng thượt, thì đại ca, hay bất kì ai đó, có thể viết cho đầy đủ đầu đuôi, để cho mọi người cùng hiểu, có hứng để viết tiếp bài.
    Đọc lại Box của chúng ta, thấy có quá nhiều chủ đề hay, nhưng chỉ vì Lucky hồi đó không biết viết gì, buông vào đó một câu trái ngoe, làm cho không ai viết thêm nữa...thế là topic đi vào dĩ vãng. Tiếc lắm chứ.
    Biết rằng là phải có nhiều bài viết thì Box mới sống được, nhưng đã ai có cái cảm giác là lên Box, nhìn thấy rõ nhiều bài, mà cứ như các bài đó không phải dành cho mình, mà toàn là tranh cãi với nhau, cá nhân nhiều hơn là tập thể. Những lúc như thế không biết viết lấy cái gì. Không có hứng để đọc chứ đừng nói gì post.
    Tại sao mọi người cứ nói rằng lucky cứng nhắc quá. mà mọi người không thử cố gắng bản thân mình, tâm huyết hơn một chút với bài viết của mình, coi đó là một tác phẩm, một bài viết đóng dấu ấn của bản thân. Đủ để viết ra rồi, khi người ta nhắc lại, mình vẫn hiểu , vẫn nhớ đó là bài viết nào.
    Chú Ranger lập ra chủ đề bình chọn ai là người câu bài nhiều nhất, anh sẽ không tham gia. Bởi vì không riêng ai, đó là bệnh cả Box, cả ttvn này. Chỉ mong mọi người hiểu và nhiệt tình hơn, tâm huyết hơn một chút với bài viết của mình.
    Lucky biết tất cả mọi người đều yêu quí Box TL, thế sao không cố gắng để nó hay hơn, và ý nghĩa hơn?


    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Anh lucky à ... trước tiên để em nói về tình hình bài viết ngắn nhé (cũng chẳng thể gọi là câu bài được đâu ạ) ... Đó là tình hình chung mà, bất kỳ box nào mà chẳng có thời gian bài viết chất lượng kém đi .. chẳng qua là chu kỳ mà thui, nhất là với nhóm truờng đại học và trung học như box ta thì những ngày thi cử thì thường xuyên các thành viên không thể có đủ thời gian để viết những bài thật sự mà chỉ là những dòng thông tin ngắn gọn cô đọng ...(nhiều khi thành những câu chỉ để trả lời 1 thành viên duy nhất : cái này gọi là vi phạm qui định diễn đàn đó) nhưng chắc chắn thời gian ít chỉ cho các thành viên ngồi đọc bài viết và những bài viết thực sự có ảnh hưởn mới tham gia trả lời là điều dễ hiểu mà ....
    Anh Luck àh, còn chuyện cái topic bình bầu kia chẳng qua là để phấn đấu cho buổi offline tới em còn công bố quĩ của box mình mà ... nhiều lại quĩ box lắm mà chẳng có cái giải thưởng gì treo cả ... để lần sau offline có có cái để trao thôi !!!
    Ý kiến hết
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới có người trả lời.
    Nhưng mà thực sự Ranger ạ. Anh đã thử rồi, nếu mình chịu khó một chút xíu thôi, bỏ công một chút xíu thôi, tìm những chủ đề hay, hoặc viết bài cẩn thận hơn một chút, thì nội dung sẽ khác hẳn, mang nhiều thông tin cho mọi người chứ không chỉ một người.

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  4. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác Lucky nói :"...nhưng đã ai có cái cảm giác là lên Box, nhìn thấy rõ nhiều bài, mà cứ như các bài đó không phải dành cho mình, mà toàn là tranh cãi với nhau, cá nhân nhiều hơn là tập thể. Những lúc như thế không biết viết lấy cái gì..."
    Em đã bị rơi vào trường hợp đó , hầu như ngày nào em cũng vào box ít nhất là 1 lần , nhưng phải kiếm mãi mới được một chỗ dành cho mình . Coi các bác tranh cãi cũng thấy hay lắm mỗi tội là chẳng hiểu gì cả vì vậy em thường lên chỉ để đọc bài của các bác thôi chứ không biết viết gì .
    Em là một thành viên mới của box thuỷ lợi muốn nói lên điều này từ lâu rồi nhưng ... ngại chưa dám nói . Vì là người mới nên chưa quen biết ai cả , em chắc chắn một điều với mọi ngưòi là đã có rất nhiều người muốn tham gia diễn đàn hoặc đã tham gia rồi nhưng vào box cảm thấy mình lạc lõng , viết bài lên thì cứ như nói chuyện một mình chẩng ai quan tâm cả , vì thực ra để được người ta quan tâm thì có lẽ cần phải văn hay một tí hoăc không thì cũng phải là người quen của các bác, nếu thế thì điều kiện để được tham gia hơi cao ( có phải ai cũng văn hay được đâu ) như vậy một vài ngày rồi cũng chán !!! Không phải ai cũng "rỗi hơi" ( nói thế thì hơi quá nhưng sư thật ) như em chỉ lên đọc bài chứ không viết bài... nhiều chủ đề đúng thật là không dành cho mình , theo em muốn cho box phát triển hơn nữa ta cần khắc phục điều này .
    Riêng em thì sẽ vẫn tằng tằng đọc bài , thấy nơi nào có chỗ cho mình thì em sẽ viết , đừng có ai chê em là viết ít bài nhé !!! thanks
    pt13
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Em Baby ơi! Chẳng phải là do quen biết thì mọi người mới hưởng ứng bài của mình đâu. Nếu như thế thì làm sao mà box TL lại tụ họp được nhiều đồng chí như hiện nay? Hồi xưa có em BIT chẳng quen ai, chẳng biết cái gì cả, bạ đâu post đấy, bây giờ chẳng là siêu siêu VIP của box đấy thôi!!! Bài của baby có nhiều cái hay lắm chứ? Chẳng qua để viết bài trả lời baby thì phải nghĩ rất lâu mới được. Trong thời gian này thì điều đấy hơi khó đấy (ví dụ như bây giờ).
    Bài cá nhân hay của tập thể thì chẳng có gì khác nhau lắm. Nếu mình có hứng post bài thì kể cả chủ đề có cụt lủn vẫn nghĩ ra cách viết hay, mới.
    MUPMIP
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tự ái quá đi mất thôi, mất lòng ghê gớm !!!
    Dỗi không post bài nữa
    Mấy chú mod làm ăn chán quá
    Đại Ca
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    buôn hay ko buôn và thế nào là buôn thì nó cách nhau có 1 tí tẹo thui ! cái chính là ở chính người viết
    vi dụ 1 người post đúng 1 từ : buồn
    vậy thì có thể coi đó là câu ko nhỉ ( chỉ có người viết mới trả lơì )
    hay như 1 người chỉ đi copy tù những đoạn hay ở đâu đó rồi gửi về thì có thể coi là câu ko nhỉ !cái đấy cũng chỉ do người gửi mới bít thui
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  8. Alessandro

    Alessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    From Bit
    Hoan hô bạn Rut của mình !!!
    5* nhá, rất đúng ý mình đấy ....
    Em cũng đã nói với sếp luke rùi, chuyện câu á, cũng vui vui... nhiều khi chỉ cần đọc 1 từ mà thấy " ngứa tay " thì còn hơn là diễn đạt dài dài ...
    VD như trong topic rượu của mình đấy ... em - anh ad - ranger trêu gaubong ... mỗi người chỉ 1 từ, nhưng em vẫn thấy " đã " lém ... giờ mà tiếp tục ... vẫn okie !
    Còn topic của anh ranger, bình chọn ấy, chúng ta cùng hiểu là vui mùh !
    Vấn đề câu, hoàn toàn là do " chủ quan" , mình quen nhau gần hết, phấn đấu vì một forum TL vững mạnh ... niềm tự hào của trường mình, Đại ca cũng có công rất lớn ...
    Đừng ... giận gì nhau nghen

    BIT'S HUSBAND
  9. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc chỉ nhỏ như con thỏ nhảy qua bãi cỏ thôi mà,xin lỗi bạn thằng bạn luck chứ.Mọi người ơi nó cũn câu bài thìo nói gì ai nữa cơ chứ.Còn tôi thì nói chung là chưa câu bài vì con ngố thôi,mọi việc rồi sẽ thay đổi thôi mờ.Vì vậy ta có thể nói là:bỏ qua đi,nhưng nhưng người đi câu cũng phải có một chút sáng tạo của mình chứ nhỉ???
    There isn't enough time for love,what does that leave for hate!
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Mọi người quả thật là không hiểu ý Lucky rồi.
    Thứ nhất: Ai nói Lucky câu bài, Lucky không phản đối. Điều đó đúng. nhưng đó là chuyện quá khứ. Bây giờ xin thề sẽ không có một bài viết nào vô nội dung, vô nghĩa, chỉ để câu bài đâu.
    Thứ hai: Bài dài hay ngắn, điều đó tuỳ thuộc vào cảm xúc của người viết. Nhưng Lucky chỉ mong mọi người nhiệt tình hơn trong bài viết của mình, đừng thích gì nói nấy, nói một hai câu rồi bỏ đấy. Không có ai có hứng để trả lời một từ " Buồn" đâu mọi người ạ. Dù rằng đó thực sự là cảm xúc của người viết lúc đấy. Nhưng thỉnh thoảng như thế cung ko sao. Nhưng bài viết nào cũng thế thì..... Mọi người hãy thử giở về trang 5-6 của Box mà xem, có bao nhiêu chủ đề hay chỉ vì một bào viết, một câu nói cụt ngủn mà chẳng ai trả lời nữa.....tiếc lắm...
    Mọi người đều chỉ nghĩ đến vấn đề tích cực, sự vui vẻ do những bài viết như thế đem lại, nhưng có mấy người thực sự nghĩ về sự tiêu cực do nó đem lại không?

    Hãy suy nghĩ cả cho cảm giác của người đọc bài viết của mình, chứ không chỉ cho mình....mong là như thế!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 19/05/2003

Chia sẻ trang này