1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên buồn vì một người con gái

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linh79vn, 09/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh79vn

    linh79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có nên buồn vì một người con gái

    Sau khi có 1 cái gì đó ...bạn thấy có nên buồn vì con gái ko.Bạn thì thế nào.
    Hot mail

    linh
  2. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ vào tình cảm đã sâu nặng đến thế nào nữa chứ?
    Tuỳ vào việc xác định tình cảm như thế nào trong khi Y nữa.. ui cha, nói mà kỹ thì có cả ngày. ... hiihiii nhưng với tớ thì có vẻ khác .. bởi vì tớ.... chưa có người yêu.. hihiii..
    SAKURA@TL
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    To nghi buon thi buon that nhung du sao roi thoi gian cung nguoi ngoai di thoi,se co nhieu nguoi con gai # nua hop hon se den voi ban.
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ko phải là nên hay ko nên. Vẫn cứ buồn, đã thất bại, nhất là chuyện tình cảm, thì đến một người cứng rắn nhất cũng phải buồn.
    Còn thì thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi, nhưng nó vẫn là dấu ấn trong cuộc đời, sẽ đôi lúc nó lại ùa về.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    rat nen, neu do la ban tot cua minh
    cang nen hon, khi do la nguoi minh dang yeu
    khong nen khi dong tu "yeu" chia thoi qua khu
  6. tungoc

    tungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Yêu đại một cô đi, rồi sau đó thành yêu thiệt, rồi sau đó biết thế nào là lễ độ, như Tây thi yêu Phù Sai vậy đó, he he

    Tungoc

  7. linh79vn

    linh79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    các vị nói cũng dúng đấy chứ,nhưng nhiều khi mình kéo quân về sớm để làm người chiến thắng-I'm alway s the winne r.
    Biết như thế nhưng vẫn cứ buồn thế mới la.
    linh
  8. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
  9. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ua cu buon di a ! buon rui thoi gian cug lam nguoi ngoai .... con hon la de trong long sao do ...
    BN
    Without knowing what I am and why I am here , Life is imposible !
  10. Ha_Trung_new

    Ha_Trung_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì người đó sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời mình va kô bao giờ fai. Nhưng chỉ nên xem nó là một kỷ niệm đẹp mà thôi.

Chia sẻ trang này