1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên Cầm cưa em này nữa k các bác ơi.. giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haili, 11/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haili

    haili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có nên Cầm cưa em này nữa k các bác ơi.. giúp em với

    Em học cùng em này từ hồi lớp 10. Sau đó em chuyển lớp. Hôm hè năm thứ 2 DDh em về thăm nhà. Tình cờ gặp lại em này trên mạng thế là rủ đi uống nc, nói chuyện. 1 hôm xem phim 1 hôm cafe. Lúc này em đang bt chưa có gì. Sau đó em ra hà nội. Kể từ đó 2 đứa liên lạc với nhau thường xuyên, nhắn tin, gọi điện, chát... EM này có vẻ xoắn em rồi. Mà em lúc này lại chưa quan tâm em này lắm. Thế rồi đợt về tết gân đây. Em rủ em này đi chơi, em ok liền. Về 4 ngày đầu thì 3 ngày đi với em này rồi. . 2 hôm đầu cafe nói chuyện bt. Hôm sau đi công viên.. hx. Hôm đó trong bóng tối em đã ôm hôn cô bé đó. Rồi còn tay chân nữa.. không xxx. . Thấy em cũng không phản ứng gì cả. Chỉ có lúc em định thọc tay vào áo thì em gạt ra. Sau thôi.. hơn 11h công viên đóng cửa 2 đứa đi về. Sau hôm đó em ấy bảo đừng gặp em ấy nữa. Hôm đó em phải nt xin lỗi mãi, năn nỉ mãi cố ấy mới bỏ qua cho em. Sau đó bảo đó k phải lỗi của anh.
    Mà lúc này thì em bắt đầu kết em này rồi. Mới có 4 ngày nhất là sau cái vụ đó. Rồi mấy ngày tết bọn em toàn đi với nhau. EM được cái em ấy không mún đi em vẫn cứ đến nhà. Kiểu j em ấy cũng đi. .
    Valentine em có tặng hoa và đi chơi. hôm đó đi đến 1h sáng mới về. Nhưng em biết nói " anh yêu em" là em ấy chưa đồng í. Nên hôm đó em chỉ nói" Dù có chuyện j xảy ra thì em hãy luôn coi anh là người thân của em". Cái hôm cuôi trước ngày em ra hn. 2 đứa đi xem phim, bt đi em toàn cầm tay em ấy. hôm đó vào rạp em cầm tay thì em ấy k cho, em bực, mất hứng xem luôn. Em bảo về, 1 lúc sau 2 đứa về. Nhưng chưa về mà ra ngoài ăn ngô nướng. Trời hôm đó lạnh quá sà vào ăn và sưởi ấm . .
    Hôm đó 2 đứa đêu bực vì chuyện đó. Em lại ngu ngu, bản tính nóng vội. Em bảo cô ấy " em biết anh yêu em nhiều mà". Cô ấy lắc đầu, bảo chug ta chỉ có thể là bạn, mà k dám nhìn mặt em nói. " PS: lúc chỉ có 2 đứa em hoàn toàn có thể ôm hôn cô ây, mà k gặp phải sự phản kháng nào" . Sau khi nghe í noii thế: Em nói" hãy cho anh 1 lí do anh sẽ quên em. EM í khóc k nói j bảo về. thế là về.
    Hôm dó trời mữa phùn và lạnh. Đến nhà em í em í cầm găng tay đưa cho em sửa áo mưa cho em, và em về. Lòng buồn rưởi rượi.
    Em ra hà nội học kết thúc 2 tuần bên em ấy.
    Jờ em muốn tham khảo ý kiến các bác là: - Em ấy có tình cảm gì với em không
    - Cái câu " chúng ta chỉ có thể là bạn" nghĩa là sao
    -Em í vừa moiw chia tay người yêu, chắc khoảng 1 2 tháng j đó.
    Bác nào xử lí hộ em cái. Còn nhiều chi tiết nữa em update sau. thank các bác
  2. ki_cup_khec

    ki_cup_khec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Mới chia tay người yêu thì cậu chỉ là thằng để cho nó lấp chổ trống thôi. sau này nó tội lỗi nên bảo cậu đừng yêu nó vì trong khoảng thời gian này thằng người yêu nó boả quay lại thì nó sẽ sẵn sàng quay lại và làm bất cứ việc gì
    Ghét nhất kiểu con gái mới chia tay mà đã hôn hit xờ xoạng thằng khác được ngay
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Lấp chỗ trống thôi .
    Lạ gì .
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đang nghe bài hát , có câu này thấy hay hay
    " Đời cho ta thế với những sớm tối không đổi thay
    Dù tình vu vơ hay yêu thiên thu cũng chìm trôi..."
    hãy để cho em ấy được ổn định và " kiêu " thêm một thời gian nữa đi cậu ạ. Em ý đang quen có người yêu bên cạnh, vừa chia tay thì cậu nhảy vào đâm ra nhiễu sóng tình của em nó. Em ấy sẽ còn đắn đo làm hàng chán.
    trong thời gian này tỉ tê hỏi nguyên nhân chia tay là sao ? hỏi sơ qua thôi, đừng đi vào tiểu tiết, chủ yếu để nắm được xem em nó ở thế nào, bị bỏ hay được bỏ hay chán nhau rồi bỏ. thế đã
  5. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Mới quen đã cho hôn hít sờ soạng, thế mà chưa thịt được kể cũng phí
  6. zoomdan

    zoomdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử và hoàn cảnh của em ấy không quan trọng. Tại vì yêu là một hoạt động của hiện tại và tương lai. Điều bạn nên chú ý là lúc hai người bên nhau có vui vẻ không, đi chơi chung có thích không. Nếu vẫn thấy thích thì cứ tiếp tục.
    Em ấy chắc chắn có cảm tình với bạn. Tình cảm giữa con người thay đổi dựa theo thời gian và sự kiện giữa hai người. Nói chuyện quá trời, đi chơi chung quá trời mà không có cảm tình là thế nào. Còn hôn nữa chứ lị.
    Bây giờ, theo ngu kiến của mình thì cứ tiếp tục hẹn hò, nói chuyện. Em ấy chỉ coi là bạn cũng không sao. Tình cảm con người không thay đổi theo ý muốn của cá nhân đâu.
    Thân.
  7. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mình nghi là em này đã có j mờ ám trong quá khứ (XXX với nguời yêu cũ rồi chẳng hạn). Cái hôm bị cậu sờ xoạng xong đêm về nghĩ lại cóng thế là phải giãn khoảng cách với cậu ra.
    Em này là có tình cảm với cậu, nhưng vì nghĩ đến chuyện cũ mà cảm thấy có lỗi và ko xứng đáng với cậu, thế nên mới có những hành động kiểu: chỉ là bạn thôi, khóc, blah blah.
    Vụ này cậu cứ để một thời gian cho em ý suy nghĩ, sau đó quay lại với thái độ chân thành chắc là sẽ được. Chỉ sợ đến lúc ấy người chán lại là cậu thôi :)). Ai đời mới ôm hôn được con nhà người ta đã ngọ nguậy tay chân ngay được. Tôi mà là con gái thì gặp mấy thằng như cậu tôi cho 2 tát rồi đứng dậy đi về ngay chứ ở đó mà đòi gặp lại thêm lần sau :))
    Thói đời cả thèm thì chóng chán thôi :)
  8. khongtenso13

    khongtenso13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của e cũng tương tự bác nhưng e chưa xoắn e ấy nên nó nhẹ nhàng.
    E ấy vừa chia tay ng iu 2 tháng, gặp đc e - một tên vui vẻ, yêu đời, chém gió acc liệt nên lúc nào e ấy cũng kiếm cớ đi chơi, uống nước với e. Rồi e cũng thấy e đấy hay hay nên có tình cảm quý mến chứ chưa yêu vì e còn ngại yêu e nào vừa chia tay (lúc đấy e chưa yêu bao h). Rồi e ấy nói e ấy nhớ e, iu e..... nhưng e cũng chỉ thể hiện quan tâm với e ấy hơn bình thường thôi chứ chưa đến mức như ng iu.
    Nhưng rồi e ấy cũng quay lại với thằng ng iu cũ và rồi sau 6 tháng e ấy bảo Nhớ e , yêu e thì e ấy đi lấy chồng :D
    May quá là e chưa xoắn lắm chứ không thì .... :(
  9. haili

    haili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm tết. Đi chơi. Sau này em í mới nói với em là. Đi chơi với anh cảm thấy vui nhưng không hạnh phúc. Em không rõ em này có định chơi quả " lấp chỗ trống" không. Nhưng mà có hôm m2 hay m3 tết. Em có đến nhà em này. Chỉ có 2 đứa.. em í kêu mệt thế là em bắt gió. XOng đó lên giường. Lúc đầu em ngại k vào, nhưng sau đo em ấy bảo vào. Lên giường massa cho em í. Sau đó lại k kiềm chế được. Nhưng sau cái vụ "công viên" em chỉ hôn hít thôi. K có j quá đáng cả. Em ấy k phản kháng gì. Nhưng khi về nhà lại xin lỗi em. Bảo cứ nghĩ em là người yêu. ><.
    PS : thêm là em ấy ở vinh ạ, em học hà nội.
    Có lần em í nói là " chưa quên được người yêu, nói là thằng ngườin yêu chắc chắn chưa quên được em í... "
    Hôm 8-3 em làm cho quả gối TAKE ONE và 1 bức thư.
    Đại loại là nói ra mấy cái cảm xúc của mình về em i. Và chốt là : Em đồng í làm bạn gái anh nha".
    Nói thêm là mấy ngày trước 8-3 em chơi quả k nhắn tin gọi điên. Em í xoắn lên nhắn tin cho em bảo có chuyện gì kô, ốm à.. Em k thèm nhắn tin lại . kệ.
    Hôm sau em gọi bảo : "anh muốn nghe em nói về bức thư." mà chắc em í ngại nói trực tiếp nên k nói. Sau đó mới nhắn lại 1 cái tin là đại loại là : " Nếu em hờ hững thì có phải mọi chuyện sẽ khác không, tình yêu là thứ không thể gượng ép.. " . Nghe cái tin này mà chán.. Hôm sau em phán cho 1 cái tin kiểu như bác HKGH í
    " anh chả ép buộc ai yêu anh, anh k có quyền làm thế. Anh yêu em, anh muốn thể hiện điều đó, và anh đã làm như vây. Nhưng anh muốn mọi thứ phải rõ ràng. Chúng ta không ở gần nhau... tháng 6 này là sn anh, kể từ giờ anh muốn chúng ta tạm thời k liên lạc với nhau nữa. Anh muốn suy nghĩ về mọi chuyện. TÌnh yêu đến với anh quá nhanh anh đã k thể kiểm soát được. Nếu đến khi đó em còn tình cảm với anh hãy mua cho anh 1 cái bánh sn, anh sẽ về với em. Không em cứ để mọi chuyện trôi qua bình thường..."
    EM kiên quyết từ giờ là k nhắn tin gọi điện với em í nữa a. .
    Chán.. mà nhắn cái tin ấy em thấy k hay lắm
  10. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Bơ nó 3 tháng sau quay lại nó có người iu mới rồi

Chia sẻ trang này