1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên Cầm cưa em này nữa k các bác ơi.. giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haili, 11/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Chán. Sao bây giờ các ông gà có cái mốt tỏ tình qua tin nhắn với thư tay hay sao ý nhỉ . Lại còn kiểu như "đây lòng mề gan ruột anh đây này, em có lấy mà mang về xào rán không ? Có thì chén nhanh cho nóng, còn không thì giả dép ông về " Đến là nản.
    Đọc lại các topic hiện tại ở box đi ông mãnh ạ . Xem ông có rút ra kinh nghiệm từ những con gà khác không .
  2. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Xịp, ông nào ở trên nói e gái thấy bị sờ mó nhưng trót xxx cả ny cũ nên thấy ko xứng với chủ topic làm tôi tý thì lộn trên ghế xuống. Em nó nghĩ dc thế thì tự trọng quá, mà tự trọng cao như thế thì éo có cửa nó cho sờ mó hôn hít trong cái tầm mới dc 1 tý thời gian thế này. Hàng họ giá cả thôi.
    Bạn chủ topic cứ đi chơi, cứ nắm tay, cứ hôn, cứ sờ mó nhiệt tình thôi. Nói ít làm nhiều kệ mẹ nó, ôm ấp hôn hít chán thì nhãng nó ra 1 tuần cho tớ, cho nó xoắn. Bạn với chả bè, bạn bè mà được sờ mó hôn hít thi từ cấp 1 đến giờ bao nhiêu thằng nó sờ vào rồi =)) Gái giờ là tử tế éo muốn lại cứ thích để các anh phải giở võ ra.
  3. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    loại gái này mình gặp cả rổ
    ghét nhất loại con gái thế này,nó ôm mình thật nhưng cũng chẳng biết nó đang nhớ thằng cù kẹc nào nữa...
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Còn gì để nói nữa .
    Giờ mới tháng 3. Tới tháng 6 thì xa xôi quá .
    Cứ muốn em nó phải yêu luôn cơ.
    Mới chia tay được 1-2 tháng thì nó làm gì đã quên mà đòi hỏi. Nó mà đổ ông bây giờ thì mới đáng lo này .
    Cứ nói chuyện tâm sự bình thường đi. Ek thèm tán tỉnh gì cả . Bẩu là cho em thời gian suy nghĩ. Anh với em sẽ làm bạn từ giờ đến sn anh . Chứ giờ mà im luôn đến tháng 6 thì dễ đến lúc đó em nó gửi thiệp mời cưới lắm =)).
  5. haili

    haili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Các bác bảo em vẫn nhắn tin cho em đó à. Nhưng mà em lỡi nhắn tin bảo "kể từ jờ tạm thời k liên lạc j ùi mà".. hxhx.. nói thật chứ bơ em 3 tháng. k khéo lúc đó về nhà lại ôm cục hận. . Bác nào có chiêu nào hay giúp em cái ạ.
  6. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Xem ra em này không trong sáng lắm, bác hãy cứ kệ để cho em này nói muốn thế nào cũng OK đi, kể cả em ý bảo "chúng ta nên là kẻ thù".
    Việc của bác là đừng nhắc tới việc yêu đương gì hết, nó mà soắn bác nó thậm chí bộc lộ trước. Bác cứ nên thậm chí liên lạc lại bằng bất kỳ cách hoặc phương thức nào bác muốn, bác có thể nói do nhớ nó, nhưng thế thôi, không cần nó làm hay hứa là bạn gái bác.
    Mặt khác, nếu liên lạc lại rồi, cứ để mọi việc diễn ra bình thường, không đả động gì đến yêu đương cả (có thể nhắc tới 1 cô gái nào đó ở Hà Nội ). Nếu lần sau nó bảo bác massage thì cứ thoải mái, massage một hồi lâu cho nó thư giãn, khoảng nửa tiếng rồi bác như là "không kìm nén được" XXX, sau đó, không cần nhắc lại chuyện này, không cần xin lỗi (đàn bà ghét nhất đàn ông hay động tý là xin lỗi) chẹp nhớ lại mà thấy tiếc của giời lần đó cho bác.
    Khi nào đã XXX được rồi thì bác cầm đằng chuôi, nhưng bác vẫn phải tỉnh táo phân tích tình hình, xác minh thực tế bản chất, tình cảm của nó để xem nó soắn bác thực sự chưa, bỏ hẳn cái thằng kia chưa (khi đó nó sẽ kể cho bác nghe) để từ đó quyết định là yêu thực sự hay thắng rồi ta lượn.
    Rảnh vào ngắm con tớ này, nhớ comment nếu xem nhá: http://toananh.net
  7. haili

    haili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tư vấn hộ em.
    Em tuy k nhắn tin cho em í nữa và em í cũng thê. Nhưng mà có lần em í để status là " Về đi a...". " Nghĩ nghĩ nghĩ".. Kiểu tâm trạng bứt rứt lắm phải k nhỉ?? Hay là em đang suy diễn đây k bít.
    Em í po em mà em k pm lại. Nói thiệt em mún pm em í lắm. Nhưng mà cố kiềm chế. Em định "im" vài hôm nữa. . Có bác nào có câu nào hay . Để em mở hàng cho em í cái ạ
  8. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Suy diễn, có thể thật, có giời mà biết, tớ gặp phải tình huống tương tự roài. Hoá ra là 1 câu thơ, khổ mình search google cũng ra, nhưng tâm trạng lúc chưa biết thì nghĩ như đúng rồi, chắc chắn chỉ có tình huống của mình và chỉ có thể là cho mình, ... không phải bạn ạ.
    Cứ để khoảng gần 1 tuần cũng được rồi reply là anh gần tuần nay mới vào mạng, hoặc nhắn tin cho no kiểu như tin nhắn gửi đồng loạt ấy: vd:
    Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc, hãy gọi cho tôi
    Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng tôi hứa sẽ khóc cùng bạn
    Nếu một ngày bạn muốn chạy trốn tất cả, hãy gọi cho tôi
    Tôi sẽ không yêu cầu bạn dừng lại, mà tôi sẽ chạy cùng với bạn
    Và nếu một ngày bạn không muốn nghe ai nói nữa, hãy gọi cho tôi
    Tôi sẽ đến bên bạn và chỉ im lặng
    Nếu có một ngày bạn gọi đến tôi mà không thấy tôi hồi âm, hãy tìm đến tôi
    Vì lúc đó tôi mới là người cần bạn.

    Mọi thứ cứ bình thường, đừng có lạnh nhạt khi đã kết nối lại kẻo thành con dao 2 lưỡi đó. Túm lại là trước đây bạn cần có sự xác nhận bằng lời của nó trước rồi mới muốn tiến tiếp, còn giờ bạn mặc kệ lời nó nói và cần xác nhận bằng hành động (XXX) với nó trước, rồi xem xét bằng lời việc làm bạn trai hay bạn gái sau, lẽ thường đó nhá đừng có nghĩ là lừa đảo.
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Hik, ngưỡng mộ mọi người quá. Không yêu, là bạn thôi nhưng ôm hôn vô tư, chả hiểu nổi giữa yêu và bạn giờ khác nhau cái gì nữa.
  10. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là em nó k thích chú rồi, chú chỉ cho em ý cái cảm giác đàn ông chứ k phải ng iu
    Cứ bơphtrs xem mấy tháng nữa thế nào? Khéo chú lại còn kiếm đc em nào ở HN cho nó tiện ý chứ

Chia sẻ trang này