1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên Cầm cưa em này nữa k các bác ơi.. giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haili, 11/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haili

    haili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo em này k yêu à. Thế bác chỉ ra cho em k yêu hay k thích chỗ nào cái. THế ý kiến của bác là hình như đối lập hoàn toàn với mấy bác trên này roài.
    Bác có cao kiến j ở đây k ??
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Em nó vừa mới chia tay người yêu 1,2 tháng. Vậy là vừa là lợi thế, lại vừa là điểm khó cho cậu. Cộng với năm 2 ĐH em nó cũng có tý cảm tình với cậu, vậy nên cậu có thể ôm hôn, tay chân... em nó mà không bị phản kháng. Nhưng mà em nó chỉ coi cậu là chỗ dựa cho khỏi chống chếnh sau khi chia tay thôi, nên sau vài lần như thế thì em nó từ chối cậu.
    Cậu massage mà chỉ ôm hôn thôi thì khả năng kiềm chế cũng giỏi đấy nhỉ . Nhưng mà làm thế lại đúng đấy. 99% em nó đã xxx với thằng bạn trai rồi, nếu hôm đó cậu làm tới thì chỉ khiến em nó nghĩ về thằng bạn trai cũ và càng day dứt đau đớn hơn thôi. Nhưng cậu lại gửi 1 cái tin nhắn vừa vớ vẩn vừa hâm hấp, thành ra như kiểu ép buộc em nó, càng làm em nó hãi.
    Bây giờ đừng có dại mà bơ. Gái nó nhắn cho cậu, nhất là hỏi thăm thì cậu vẫn phải trả lời, vì đó là phép lịch sự. Cậu cần quay trở lại với em nó, với mức độ vừa phải thôi, đừng quá mức. Chịu khó cứ cuối tuần lại mò về đi . Lần này thì thoải mái mà tiến tới đi, có chiếm được em nó không tuỳ vào bản lĩnh và skill của cậu .
  3. haili

    haili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Em nó vừa mới chia tay người yêu 1,2 tháng. Vậy là vừa là lợi thế, lại vừa là điểm khó cho cậu. Cộng với năm 2 ĐH em nó cũng có tý cảm tình với cậu, vậy nên cậu có thể ôm hôn, tay chân... em nó mà không bị phản kháng. Nhưng mà em nó chỉ coi cậu là chỗ dựa cho khỏi chống chếnh sau khi chia tay thôi, nên sau vài lần như thế thì em nó từ chối cậu.
    Cậu massage mà chỉ ôm hôn thôi thì khả năng kiềm chế cũng giỏi đấy nhỉ . Nhưng mà làm thế lại đúng đấy. 99% em nó đã xxx với thằng bạn trai rồi, nếu hôm đó cậu làm tới thì chỉ khiến em nó nghĩ về thằng bạn trai cũ và càng day dứt đau đớn hơn thôi. Nhưng cậu lại gửi 1 cái tin nhắn vừa vớ vẩn vừa hâm hấp, thành ra như kiểu ép buộc em nó, càng làm em nó hãi.
    Bây giờ đừng có dại mà bơ. Gái nó nhắn cho cậu, nhất là hỏi thăm thì cậu vẫn phải trả lời, vì đó là phép lịch sự. Cậu cần quay trở lại với em nó, với mức độ vừa phải thôi, đừng quá mức. Chịu khó cứ cuối tuần lại mò về đi . Lần này thì thoải mái mà tiến tới đi, có chiếm được em nó không tuỳ vào bản lĩnh và skill của cậu .
    [/quote]
    99% là xxx với người iu rồi á. bác dựa vào đó để phán à .
    Hxhx.. Thế em nó k chủ động thì mình chủ động à. Giờ cũng mún về với em í lắm. Nhưng học căng quá. vãi. Mà ek hỉu em này lắm. Yêu thì nói mẹ cho nhanh. Có phải ở cạnh nhau đâu. Cứ ậm à ậm ờ.. chán
  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Sao mấy ông gà này nói mãi mà *** khôn ra nhỉ . Tôi thấy *** còn gì để nói với cậu nữa.
  5. haili

    haili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    . Bác nóng tính.
    Theo đa số í kiến thì em giờ là "nói ít làm nhiều". ^^!. Mà em thấy cái bài này trước em dùng thường xuyên. Em được cái rất thích cái màn này. . Chắc khoảng 26-3 này em về. Gặp em xem thái độ ra sao. Nếu mà vẫn cho ôm ấp thì có lẽ vẫn nhích tiếp. Còn mà tránh em với "K cho sờ mó" thì té luôn các bác hầy.
    Mà nếu mà về em có nên đề cập đến chuyện iu đương với em này k a. Hay hành động là chính thui a. ??
  6. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Gà có thế nào thì vẫn là ... !
  7. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chán cậu này quá, cậu nói yêu đương với gái thì giải quyết đc cái gì, xoắn mãi. Nó cho cậu ôm thì cậu ôm, cho cậu hôn thì cậu hôn, mà xxx đc thì càng tốt. Cậu nghĩ lại xem cậu mất gì mà cứ hỏi đi hỏi lại chuyện đó thôi.
    Gạt bỏ chuyện tỏ tình qua thư, đến đoạn cậu nhắn cái tin điên điên khùng khùng cho gái chủ động k gặp mặt, thì xin lỗi cậu, cậu hâm bỏ mẹ. Cậu với gái ở xa, nó thì đã tan hoang , cũng đủ trò với thằng ng yêu cũ của nó, 1 cuộc tình đi qua thì cũng thiếu éo gì cay đắng nó cũng nếm trải rồi. Cậu ko hiểu nó mà cứ nghĩ hôn hít sờ mó là yêu thì đúng là thiếu hiểu biết, gái kiểu này k quan trọng cái chuyện sờ mó của cậu đâu. Nó đã như thế thì thiết gì 3 chuyện sờ nắn mà k ban cho cậu 1 ít.
    Đã thế cái tin nhắn hâm hâm dở dở của cậu càng làm gái thêm chán con ng cậu, nó đang trong trạng thái thất tình, cần ng dắt nó đi qua sai lầm mà nó đã mắc phải, cậu làm thế khác éo gì cậu đưa cái tối hậu thư cho nó. Thêm phần nặng nề, cậu nghĩ thế là hay, thế là đàn ông, phỏng ạ
    Bây h cậu đã lỡ nt thế rồi thì im đi cho xong, đừng có nt với gọi điện gì nữa, càng làm lộ bản chất đàn ông éo ra gì của cậu, mình khuyên cậu thắp hương khấn vái từ h đến tháng 6 nó éo có lằng nhằng với thằng khác. Đến lúc đấy thì may ra cậu có cửa.
    Ca này 90% là tạch, chia buồn.
  8. haili

    haili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa ngồi nói chuyện với người yêu cũ. Tự dưng lại buồn buồn. Không ngờ nó lại yêu mình đến thế. Giờ gặp em này nghe bác nói mà buồn. Có lẽ giờ em im me mòm cho rồi. Chứ cái kiểu yêu mà xa xoi cách trở này,. k khéo lại như lan trước.
    Ps; em trước học ben sing" huhu.
    Có lẽ giờ em kệ mẹ em nó luôn. Em có nt gọi điện thì gọi. Em mà xoắn thì em í gọi mình. k thì thoai. hx
    Được haili sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 17/03/2010
  9. haili

    haili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em giờ đang lăn tăn cái chỗ này. Mà theo em đó là lí do em có lần nói" Chúng ta không thuộc về nhau". Hoàn cảnh gia đình thì nói thật các bác là gd em gia giáo, khá giả, bố mẹ lam nhà nước, bố đang được đề bạt cục trưởng. . Còn nhà em í thì mẹ buốn bán, bố lam j k bít, thằng em trai hư hỏng. Có lần em nói với em í là" em tâm linh tin vào duyên số"... Mà em lại ngu. Bảo sau này ra trường vào SG làm việc. Còn bảo 27-28 tuổi mới lập gd. Mà em í bảo ra trường cuoi. hx. k bít em í nói thật hay nói điêu nữa.
    Em nghĩ đây có thể là lí do em í nói vậy.
    Còn mấy bác ném đá em. Cứ tự nhiên. Em cũng thuộc dạng có học thức, Nói thật yêu để mà xxx người iu là em k làm đâu. Em mà k yêu thì thôi, chứ yêu là yêu thực sự. Em này em xác định là có tình cảm với em này thật. k mong muốn chiếm đoạt rồi té đâu.
    hx . Hôm nay nhắn tin cho em í rồi. Mà em í nhắn tin lại là" chính.. muon k lien lac. .. dung noi nt" hx.
    Tình hình là em phải làm chuyến về nha
  10. haili

    haili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em í quay trở lại với thàng người yêu cũ rồi các bác ạ. Em k biết là buồn hay vui đây. Thực ra em này k có í định lợi dụng em đúng k. Vẫn rõ ràng. Em hiểu cảm giác đó. Khi người yêu cũ quay lại. Tất nhiên là phải dứt khoát với em rồi. . Trong trường hợp này em có phải bị "cắm sừng" k nhỉ. Em í nói em k phải là người thứ 3 vì em í k thích em. hì. Câu này các bác nghe có được kô. Em bảo với em í là " A hiểu cam giác của em bây giờ, khi người yêu cũ quay lại. Nếu là em anh cũng sẽ lam như thế. Nó là đúng mà. A cũng buon nhưng vui vì em đã làm điều đó..."
    hè. Cói như em này là xong rồi các bác hầy.

Chia sẻ trang này