1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên cấm vận?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Cayettana, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    có nên cấm vận?

    chuyện này cũng hơi tế nhị , nhưng thấy khó xử quá nên muốn hỏi ý kiến mọi người xem nên thế nào:

    Chồng mình được mẹ và em gái nhắc nhở là nên kiêng quan hệ khi vợ có mang từ tháng thứ 7 trở đi, và sau khi sinh 4 tháng (tổng cộng kiêng khoảng 8-9 tháng gì đó trong thời gian mang thai và sinh nở). Mục đích của mọi ng là muốn đảm bảo sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, và mình thực sự cũng cảm kích. Nhưng thứ nhất, chuyện sinh hoạt vợ chồng mà theo sự can thiệp của ng ngoài (dù là bố mẹ và em), mình thấy hơi tự ái. Thứ hai, mình biết là chuyện kiêng đó ko cần thiết trong khoảng thời gian quá dài như vậy.

    Thực ra với mình thì chuyện kiêng không có gì khó khăn, vì mình cũng ko có nhu cầu nhiều, hơn nữa từ hồi mang bầu vào những tháng giữa, sức khoẻ cũng ko tốt nên lại càng ngại chuyện đó. Thế nên khi mọi ng + anh xã bảo kiêng mình rất ok. Vấn đề lại là chính anh xã nhà mình. Sau tuần đầu tiên rất tích cực kiêng (thậm chí có vẻ khoái chí vì cảm giác hi sinh cao cả vì vợ vì con), anh chàng bắt đầu khoai khoai... Và bây giờ thì có vẻ rất bức xúc. Lúc đầu mình cũng ko để ý lắm, nhưng sau thấy anh ấy khoai quá, mình cũng thực sự thấy thương . Mình đã cố gắng giúp anh ấy giải toả bằng nhiều hình thức, nhưng hình như vẫn ko bù đắp được.

    Mình rất phân vân, ko biết có nên nói anh ấy biết rằng ko cần thiết phải kiêng như vậy ko. Mình rất thương anh ấy. Nhưng nghĩ đến việc nếu mẹ và em gái anh ấy biết chuyện bọn mình ko kiêng, mọi ng sẽ nghĩ ko hay về mình. Vợ chồng với nhau mình có thể giải thích được chuyện kiêng hay ko kiêng, nhưng chẳng lẽ lại họp cả nhà lại để giải thích . Hơn nữa gia đình anh ấy thuộc dạng khá cổ điển và tin tưởng tuyệt đối vào những gì mà các cụ truyền lại, nên đem khoa học ra mà nói là chuyện vô ích.

    Ko biết mọi ng có phải trải qua giai đoạn này ko? Nếu có, mọi ng xử lý thế nào đây? Mình bối rối quá.
  2. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì nên kiêng đấy. Nếu sinh bé từ 8 tháng rưỡi trở đi thì coi như ổn, nhưng tháng thứ 7 này là tháng rất nhạy cảm. Không những kiêng chuyện đó mà còn nên cẩn thận trong việc đi đứng, không xách nặng, tránh leo cầu thang, tránh ngồi nhiều... Sinh sớm là vô cùng phiền!!!!!
    Mọi người lo lắng và nhắc nhở thế, sao lại tự ái? Chẳng qua sợ vợ chồng trẻ bốc quá thôi
    Không sao đâu, chịu khó an ủi ông xã, bảo anh cố gắng, còn có vài ba tháng nữa thôi, rồi em đền (đùa chứ lúc sinh xong thì cũng hết hơi, hi hi). Em bé là ưu tiên số 1. Đừng chủ quan nhé.
    PS: khoa học thì khoa học, bao giờ cũng có ngoại lệ
    Hai mẹ con khỏe nhé. Bố vui vẻ, chịu khó nhé!
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hì... từ tháng thứ 7 mang thai, đúng là nên kiêng thì hơn bạn ạ, sau khi sinh cũng vậy. Tùy theo sức khoẻ của bạn mà kiêng dài hay ngắn, tóm lại sau khi sinh, ít nhất là hai tháng phải nên cấm tiệt. Bọn mình không có Cụ nào ở cạnh mà bắt kiêng cữ gì hết, nhưng hãy nghe theo cơ thể mình thì hơn. Mình thường kiêng lâu hơn thế kia, anh xã lại rất chịu khó thi hành án, không dám kêu ca. Đây là giai đoạn hơi đặc biệt nên các anh xã cần được hỗ trợ.
    Kể mà gia đình chồng tham gia thế thì cũng hơi vô duyên, nhưng đừng giận làm gì, cứ gật đầu cái rầm, bạn và anh xã đâu có nhiệm vụ phải báo cáo với họ những gì mình làm, đúng không ?
  4. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ở trong tình trạng tương tự như chị Cayettana , cứ nghĩ đến anh xã phải bị cấm vận 9,10 tháng mà thương nhưng mà thực sự trong giai đoạn này em chẳng có cảm giác gì cả vì rất lo cho baby .
    Không biết những chị đã qua thời gian mang thai có cao kiến gì không về việc sức khoẻ , để có sức cho lúc lâm bồn ???
    Em rất sợ em không có đủ sức khoẻ vì em toàn ở nhà , không có đi làm . Mà các chị biết đấy , ở nhờ không , hết ăn lại nằm lại xem film . Nói thì hơi quá , em cũng làm công việc nhà nhưng vì 2 đứa ở riêng , nhà không rộng nên cũng không có nhiều việc làm lắm . Trong ngày cũng đi bộ khoảng 1 - 2 tiếng nhưng mà nghĩ cũng chưa đủ . Khổ nỗi anh xã đi làm cả ngày nên không thể đi lâu hơn , mệt quá rồi mà đi 1 mình thi ngại lắm .
    Mong được các chị chỉ dẫn
  5. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ việc khiêng 3 tháng đầu và 2 tháng cuối khi chu kỳ thai. Và sau khi sanh khoảng 1 đến 2 tháng. Mà thiệt ra baby ra thì bở hơi tai, hơi sức đâu mà nhớ chuyện đó.
    Đàn ông có khối cách để giải quyết nhu cầu, mấy chị không nên lo lắng chi thêm "tổn thọ".
    Chúc mẹ tròn con vuông.
  6. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã góp ý. Hồi đầu thấy chuyện này ... to quá, nhưng sau khi đọc góp ý của mọi người mình thấy mọi chuyện giản dị đi nhiều hơn. Cheers
    @Lanchi: uh, mình cũng chẳng hiểu tại sao mình lại tự ái vì chuyện góp ý của nhà chồng, trong khi vẫn hiểu rất rõ là mẹ và em chẳng qua là muốn bảo vệ baby của bọn mình thôi. Có lẽ tại mình hay xấu hổ, lại quan niệm chuyện qh vợ chồng là chuyện tuyệt đối riêng tư, nên khi thấy mọi ng gọi điện nhắc nhở chuyện qh, mình có cảm giác như chuyện vợ chồng của bọn mình đang được các cặp mắt giám sát kỹ lưỡng --> vừa xấu hổ vừa tự ái . Với cả vợ chồng mình cũng chẳng còn trẻ nữa, ng thì gần 30, ng thì quá 30 cách đây 4 năm rồi.
    @wildpony: bên WP có siêu âm xác định giới tính của baby ko vậy? Nếu là ở VN, đến tháng thứ 4 là có thể biết con trai con gái rồi đấy. Hồi hộp nhỉ. Chúc WP có thêm cô công chúa nhé. Mô hình XY-XY-XX là cũng mơ ước của vợ chồng mình đó. Hai đứa đầu mong sao cho chúng là con trai cho các cụ phấn khởi và yên tâm, còn đứa cuối cùng là con gái cho... mình mừng.
    @Nelly: mình nghĩ là đi bộ mỗi ngày 1-2 tiếng là đủ rồi. Công việc của mình cũng toàn ngồi văn phòng suốt, cố gắng lắm chỉ đi bộ mỗi tuần được 3 lần, mỗi lần khoảng 2 tiếng. Thế mà BS đã bảo mình thế là ok rồi. Nên nếu Nelly đi được đều đặn thế mình nghĩ là tốt chán.
    @ các chị em: vụ kiêng kem này nghĩ cũng thương các ông xã thật. Bọn mình chắc dễ dàng hơn các ông ấy nhiều, vì đúng như Nelly nói, tâm trạng lo lắng cho con khiến chẳng còn tí cảm hứng nào. Mỗi lần vợ chồng đang âu yếm nhau, nó đạp bịch bịch vài cái, thế là mình mất hết cảm giác luôn.
    Nhưng mà dù sao các ông ấy cũng chỉ bị mỗi vụ đó là khoai. Không biết mọi ng thế nào, mình thì hồi trước béo tốt khoẻ mạnh, nhưng từ khi mang bầu thì đủ thứ rắc rối: đau chỗ này bệnh chỗ kia.... Lúc thì suốt ngày buồn ngủ đờ đẫn, lúc thì mất ngủ cả tuần liền, thế là cũng đờ đẫn nốt. Trong khi đó vẫn phải làm việc, vẫn phải nộp báo cáo... Nhiều lúc thấy sao mà vất vả thế. Nhưng chỉ riêng cái cảm giác con mình đang lớn lên từng ngày cũng đã đủ để mình thấy các chuyện khác trở thành vặt vãnh . Nhiều lúc đang làm việc căng thẳng, tự nhiên nó đạp bịch bịch, đưa tay ôm bụng, sờ thấy cái bàn chân bé xíu của nó đạp chòi hẳn lên, thấy sao mà cảm động thế Có hôm mình đang ngồi làm việc, thấy nó đạp bèn ngồi ôm bụng, có cảm giác như hai mẹ con đang giao tiếp với nhau, cảm động quá mặt nghệt ra. Báo hại mọi ng trong cơ quan thắc mắc: mày sao thế, có chuyện gì àh
  7. lethanhle

    lethanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Kiêng hay không phụ thuộc vào thể trạng của từng người.
    Trường hợp của vợ chồng tôi đã có 2 đứa con, 2 lần có bầu đều vẫn duy trì hoạt động TD bình thường cho đến cuối tháng thứ 8. Và sau khi sinh 1 tháng lại tiếp tục.
    Theo thống kê ko chính thức thì các ông chồng thường hay có bồ bich trong giai đoạn vợ có bầu và sau khi sinh. Không ít gia đinh tan vỡ - Có lẽ do "cấm vận" các ông quá chăng ???
    Tốt hơn hết là 2 vợ chồng cùng gặp bác sĩ tư vấn, như vậy khách quan nhất và có cách giải quyết tốt nhất. Nghe những người có chuyên môn chứ ai lại nghe mẹ chồng với chị chồng - Nghe thế có mà mất chồng
  9. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây cũng hỏi luôn các bác. Vợ chồng em cũng kiêng QH tháng cuối và 2 tháng sau khi sinh. Nhưng sau đó thì chồng em dường như giảm hẳn nhu cầu, còn em thì lại "máu" hơn mới chết!!. Nghe chừng vênh nhau quá. Thậm chí anh ấy lại còn hay "tự giải quyết" nữa (nói là ngại đánh thức vợ dậy - khác trước 100%). Chẳng nhẽ mình lại cứ "xông vào" mãi... Chuyện bồ bịch thì chắc không có đâu, còn hình thức của em ngày đầu quả có hơi béo, giờ thì ngon lành rồi. Em có hỏi, hồi đầu anh ấy bảo tại kiêng lâu quá, còn giờ thì kêu không hiểu tại sao... huhu thế đã nghiêm trọng chưa nhỉ, liệu có phải đi tư vấn tư véo gì chưa? các bác xem giúp em luôn
  10. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, thường thì ngược lại, sau khi sinh vợ lại không hứng thú lắm với chuyện ấy.
    Thế bạn sinh thường hay mổ? Sinh thường thì có khâu vá gì không (có bị rạch không ấy?). Ông xã có chứng kiến quá trình sinh em bé trong nhà hộ sinh không?

Chia sẻ trang này