1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chấm dứt tình yêu khi không còn thấy yêu người ta nữa không???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi deniseT, 28/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Có nên chấm dứt tình yêu khi không còn thấy yêu người ta nữa không???

    hix, nếu như bây giờ em không còn cảm thấy bất cứ cảm giác nào với người mình yêu nữa thì sao nhỉ. Em đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã tự dặn lòng mình rằng cần phải từ từ suy nghĩ để kiểm nghiệm lại tình cảm của mình dành cho người ấy nhưng thật sự thì dường như tình cảm của em đối với người ấy không còn nữa. khi ở bên người ấy em không còn cảm giác yêu thương như những ngày xưa nữa. người ấy có wá nhiều suy nghĩ khác với em..... và những lúc tranh luận với nhau thì khoảng cách nó cứ tăng dần........ chán !!! người ấy rất tốt với em và chăm lo cho em mọi thứ, nhưng tình cảm của em thì nó cứ giảm dần.người ấy đàng hoàn, tử tế và chăm chỉ, nhưng cái em cần không phải là cái đó, em cần một người có chính kiến, kiên quyết và dứt khoát trong công việc lẫn trong cuộc sống mà người đó thì những cái đó lại không có. ở bên người đó em có cảm giác như em là người chị đang chăm lo cho đứa em trai của mình. em không muốn làm người ấy đau khổ vì em, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì em có cảm giác giống như em đang lừa dối chính bản thân mình và người ấy. bạn em nó bảo nếu không yêu thì phải nói rõ ra 1 tiếng. em cũng muốn vậy lắm nhưng lại không nỡ nhìn người ta đau khổ. vả lại bọn em đều là du học sinh và ở trong 1 khu ký túc xá nên việc gặp gỡ nhau là thường xuyên nên nếu chia tay thì em sợ sẽ khó khăn cho cả 2 và bạn bè khi phải đối diện với nhau. em chẳng biết mình phải làm sao nữa. hãy cho em 1 lời khuyên đi, em nên làm gì đây.
  2. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Em ơi cứ bình tĩnh.Thử xa nhau một thời gian xem,nếu vẫn thấy ko có gì khác cả thì nghỉ thôi.ở gần nhau nhiều,gặp nhau nhiều nó thỉnh thoảng bị trục trặc như thế đấy.
  3. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Những cái chán chường và thất vọng vì người yêu không hoàn toàn như mình mong đợi có thể làm tăng khoảng cách trong tình cảm. Không khuyên bạn nên chia tay, nhưng bạn nên suy nghĩ cho chín chắn. Bạn và anh ấy được gì và mất gì khi chia tay và khi ở lại. Nếu đã thấy không còn cảm tình và muốn dứt khoát chia tay thì phải làm cho dứt khoát. Bạn không được phép thương hại anh ấy. Như vậy là bạn cũng không có chủ kiến đâu. Biết không yêu mà vẫn ở lại chính là cách bạn làm khổ người ta nhiều nhất...
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn và người đó rất hiểu và thông cảm với nhau thì ko nên... người ta sống với nhau không bởi yêu mà vì hiểu và thông cảm với nhau
  5. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Không yêu thì bỏ là phải.Nhưng chuyện này ko thể quyết định nhanh chóng như thế được.Có thể you ở bên cạnh người ấy thì thấy chán chường nhưng you có chắc khi xa nhau hai người ko đau lòng ko.Rất có thể người ấy trong lòng you ko còn nồng nàn như xưa nữa nhưng you phải nghĩ cho người ấy sẽ đau lòng thế nào nếu you nói chia tay.Nếu mà đã suy nghĩ chín chắn rồi mà ko thể tìm ra chút tình cảm nào thì chia tay là tốt nhất.Nhưng hãy tìm cách nói điều ấy ra 1 cách từ từ thôi,đừng vội vàng quá sẽ gây shock cho người đó.
  6. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    Theo tui nghĩ thì bạn có thể để cho 2 người 1 khoảng trống để có thể chín chắn hơn trong những quyết định về tình cảm hoặc có thể thẳng thắn nói chuyện với người đó. Nếu thực sự tình cảm không còn nữa thì nên chia tay . Lúc đầu có thể rất khó khăn nhưng nếu cứ tiếp tục sẽ có lúc cả 2 làm tổn thương nhau, đến lúc đó thì có thể sẽ mất cả tình bạn
    Được fragrant155 sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 01/03/2005
  7. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Sao đàn bà phức tạp thế nhỉ, cái cách mà bạn đang suy nghĩ giống het bạn gái của mình hồi xưa, chỉ có điều khác là cái cảm giác không thấy yêu ở cô ý chỉ xuất hiện khi bọn mình xa nhau . Hay trao đổi thẳng thắn với bạn trai của mình và tìm cách cùng nhau xây dựng lại tình cảm, dù gì 2 người cũng có điều kiện ở gần nhau. Chứ như mình lúc biết bạn gái đang "lên cơn" mà chẳng làm gì được vì ở xa, thế rồi cái kết cục được báo trước cũng đến..đau lắm chứ !
    Cứ để mọi chuyện nó tự nhiên, đừng suy nghĩ làm gì, tình cảm chứ có phải là logic đâu mà có thể suy nghĩ được, đến một lúc nào đó tự động con tim bạn sẽ bảo bạn phải làm gì. Còn giờ nếu bạn tìm cách suy nghĩ về tình cảm của mình thì tôi nghĩ đến 90 % là bạn sẽ đi đến quyết định chia tay, thế thì chẳng thà chia tay luôn, khi người ta muốn suy nghĩ thì phải suy nghĩ về điều tích cực, nhìn lại những điểm tốt của người mình yêu, tìm hiểu xem mình đã yêu người đó ở điểm gì và cố gắng tìm lại cảm giác yêu, nếu không được thì hẵng nghĩ đến chuyện chia tay
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn đang dành cho người ấy và mình cơ hội để tìm lại tình cảm của mình dành cho người ấy. mình chưa nói gì với người ấy cả. với người ấy thì mình là tất cả vì vậy mình chưa muốn làm người ấy bị tổn thương ngay từ bây giờ. mình nghĩ rằng mình cần có thời gian để mình có thể suy nghĩ chính chắn hơn và mình đang cố gắng làm như thế. nhưng mình không biết bao lâu thì mới có thể được. có thể có người nghĩ rằng mình là người hay thay đổi, nhưng thật sự thì mình không biết phải làm sao. mình cảm thấy bế tắc. mình chần chừ với mọi quyết định vì mình sợ rằng nếu chia tay thì người đau khổ sẽ là người ấy. mình cũng sợ khi phải đối mặt với người ấy về sau vì cả 2 ở wá gần nhau. người ấy cũng sắp phải thi nên mình không muốn ảnh hưởng đến việc học của người ấy. có quá nhiều cái khiến mình suy nghĩ và đắn đo. tình cảm của cả 2 đều không có gì để khiến cả 2 phải rạn nứt hay dẫn đến chia tay, cũng như người ấy không có làm gì cho mình phật ý, có thể là do 2 đứa ở gần nhau hoài nên mất đi cảm giác nhớ nhung, nhưng cũng có thể do mình thay đổi trong tình cảm của bản thân. mình rất do dự vào lúc này vì mình không muốn quyết định sai để rồi sau này phải hối tiếc cho cả 2. bát nước đổ đi không thể nào hốt lại cho đầy, và tình cảm cũng thế, một khi bị tổn thương rồi thì không thể hàn gắn lại như xưa. mình có cảm giác như mình là kẻ có lỗi trong chuyện này.
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L chỉ nói một câu này thôi.Nếu thật sự là không còn tình yêu nữa thì nên chia tay càng sớm càng tốt.Chúng ta đều còn trẻ ,chuyện tình cảm đôi khi hơi bồng bột nhưng quan trọng là phải biết lựa chọn ,quyết định dứt khoát đúng luc trước khi quá muộn.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Miễn cưỡng mà làm gì , nếu cảm thấy không còn yêu hắn thì chuyển phõm sang ...anh đây này

Chia sẻ trang này