1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chăng,những thanh niên thời đại mới có cách nghĩ tiến bộ hơn trong tình yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitimvn79, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Có thể suy nghĩ của mình không đúng nhưng đó thật sự là nhũng gì mình nghĩ trong lòng.
  2. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thực tế đã có người cha người mẹ từ bỏ đứa con để lấy được người con gái họ yêu. Thậm chí cho đến cuối đời, họ còn ko muốn nhìn mặt con trai họ vì đã ko nghe lời họ. Sau khi cha mẹ qua đời, anh chồng đó mới ân hận, và trong trường hợp này, nếu bé là người vợ kia, bé cũng ko bao giờ muốn anh ta phải lửa chọn kiểu đó, thế nên bé sẽ đồng tình với ý kiến của bạn nào phía trên nói: nếu gia đình nhà người yêu không chấp nhận mình dù mình đã cố gắng hết sức, thì bé vẫn chọn con đường ra đi vì bé luôn ước gia đình chồng mình sau này như là gia đình thứ 2 của mình. Tất cả thành viên trong gia đình luôn yêu thương và quan tâm đến nhau.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có suy nghĩ như bạn ,mình thật sự sẽ không cảm thấy hạnh phúc nếu ba mình vẫn luôn luôn phải lo lắng cho mình.Ba mẹ anh ấy không thích mình chưa chắc do ba mẹ anh ấy xấu,có thể do họ suy nghĩ mình sẽ không đem lại hạnh phúc cho anh ,có người con gái khác sẽ đem lại điều đó. Nếu mình và anh cứ cố gắng kết hôn không để ý tới mọi người ,mình không biết sau này cuối cùng có đạt được hạnh phúc trọn vẹn hay không ,nhưng trước mắt mình đã khiến ba mẹ anh ấy buồn,ba mình buồn (mà họ là những người đã sinh ra va khó khăn vất vả nuôi mình với anh trưởng thành),rùi bản thân mình và anh cũng không cảm thấy vui vẻ gì.
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Bạn đã quá bi quan rồi(hay mình quá lạc quan?)
    Đầu tiên mình muốn nói chuyện của bạn như thời bao cấp vậy(bạn đừng giận) .
    Có lẽ bạn nhớ chủ đề mình viết chứ?
    Cái mình thắc mắc thứ nhất là vai trò người đàn ông đã không được phát huy,vậy lỗi do ai?Cái lỗi này là nghiêm trọng nhất,vì khi lập gia đình người đàn ông cần là cái cân giữa gia đình và vợ.Có vậy mới có thể dung hoà khi gia đình ở chung!
    Cái thứ hai mình chú ý tới là thời đại và cách nghĩ!có phải chúng ta đang lớn lên trong một xã hội mới có cách nghĩ tiến bộ.
    Yêu dĩ nhiên bằng con tim mà sống dĩ nhiên bằng tiền rồi.Tôi nghĩ bất cứ ai trong chúng ta đều phải luôn nghĩ rằng khi lập gia đình cần phải có một tổ ấm riêng.Nếu có khả năng hãy nghĩ tới việc này vì đó là điêu kiên tối thiểu mà!
    Bạn có nghĩ sự đồng tâm của hai vợ chồng là động lực lớn để làm mọi việc hay không?Cuộc sống khó nhọc nhưng hạnh phúc và cái khó nhọc ấy bao lâu sẽ là thành quả?
    Chúng ta không ỉ lại vào sự giúp đỡ thì có phải đáng tự hào vì những gì mình đã làm được?
    Người đàn bà bạn nói là sự cam chịu không phải mẫu người biết đâú tranh cho hạnh phúc!nếu không cô ấy cũng đã chọn lầm người cần gửi gắm hạnh phúc của mình.
    việc phó mặc số phận là hành động không đáng làm!đáng lẽ cô ấy nên nói với chồng vá có những kế hoạch tiếp theo.Sự im lặng là một sự cam chịu đó!
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc những tin sau mình viết nữa nhé.Thân
  6. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu,chúng mình đang nói thật những suy nghĩ trong lòng mà.
    Nhiều khi không phải là ngại đấu tranh bạn ạ,mà những người lớn tuổi như cha mẹ mình ,họ có cách suy nghĩ khác mình ,mà thật sự mình thấy cũng đâu có sai đâu.Hai người hoàn toàn xa lạ ,nếu may mắn mình sẽ được ba mẹ anh ấy đồng ý và yêu quý mình luôn ,hoặc là sau một thời gian cố gắng thì ba mẹ anh ấy cũng chấp nhận cho hai người lấy nhau.Còn nếu không đươc như vậy ,bản thân mình chấp nhận rút lui.
    ''" Nếu có thể hãy đem lại hạnh phúc cho người khác".
    Anh với mình đều còn trẻ,chúng mình còn cả tương lai phía trước.Rùi thời gian sẽ qua,không có nỗi đau nào là không thể xoá mờ,mà nếu như sau này mình có không tìm được người mình yêu như anh hay ngược lại mình cũng không ân hận .Còn ba mẹ đã sống hơn nửa đời người vất vả vì mình,vì anh rồi làm họ buồn thất vọng như vậy sao đành.

  8. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý là ba mẹ bạn đã phải mang nặng đẻ đau, vất vả để nuôi bạn lớn lên, nhưng liệu bạn có sống với ba mẹ bạn cả đời không? Hay gần như 2/3 cuộc đời bạn sẽ sống với chồng bạn, với người mà bạn lựa chọn và đặt trọn niềm tin.
    Mình không tin là thời gian sẽ xoá mờ được nỗi đau, có chăng là phủ bụi lên nỗi đau mà thôi, khi xảy ra một sự kiện nào đó nỗi đau sẽ trỗi dậy và làm bạn day dứt, khổ đau. Vì vậy để tránh khổ đau, thì hãy đấu tranh cho hạnh phúc. Hi hi.
    Ba mẹ mình là người sinh ra mình nên luôn mong muốn mình được sống hạnh phúc, nên chẳng có lý do gì mà họ lại bắt chúng ta sống không hạnh phúc để họ được thoải mái, hạnh phúc cả
  9. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
  10. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    -sự giúp đỡ mà không mang ý nghĩa vụ lợi thì trong lúc mình khó khăn là nên nhận. Vì người ta không vụ lợi (tía má hay anh em trong nhà). Vì khi nhận thì bạn được lợi mà nguời quan tâm giúp bạn cảm thấy bạn và người ta còn mối liên hệ, còn quan tâm nhau. mặt nào đó là sự hài lòng vì đã giúp được. Cái này thì cứ về hỏi thẳng ba má bạn thì biết liền.
    -sự tự lập là một biểu hiện của sử trưởng thành của người trẻ tuổi. Con cái làm được cái gì thì ba má cũng vui hết, anh aem cũng thấy đôi chút tự hào. Vì lúc đó bạn chứng tỏ cho họ là bạn không cần thiết những sự giúp đỡ của học. Bạn tự vuơn lên trong xã hội. Cái này cũng về hỏi ba má xem ổng bản nói có đúng như vậy không ?
    -tuy nhiên, hai cái đó mà có một cái quá mạnh mẽ so với cái khác thì tất nhiên là không ổn. Nhận quá nhiều sữ giúp đỡ-----> sự lo lằng củc người thân vì thấy bạn chưa trưởng thành, đôi lúc ba má ra đi mà còn trăn trối là ba má ra đi mà không yên tâm về con...........vậy thì bạn quá vô dụng . Còn tự lập quá, bạn cóc cần ai tư vấn, giúp đỡ. Những người thân xung quanh cảm thấy bạn ngày càng xa lánh họ, khoảng cách ngày càng gia tăng. Nhiều khi ba má bạn chả giúp được gì nhưng khi bạn không nhờ họ tư vấn thì họ cảm thấy bị coi là người vô dụng, và đôi khi còn lo lắng rằng bạn còn non trẻ không khéo bị lừa...........
    bởi vậy câu nói "sự vật luôn có tính hai mặt " là một câu nói rất hay của triết học mà mình luôn đặt vào 5 câu phương câm sống của mình.
    còn chuyện bạn nghĩ là hôn nhân là chuyên của bạn và nàng thì tui có thể đảm bảo là 70% số người được hỏi đều trả lời như thế. Số còn lại là khá thực tế như tui đã đề cập. Nhưng 65% số trường hợp có hạnh phúc trong hôn nhân đều xuất phát từ thực tế thực dụng. Đấy tính hai mặt của vấn đề đó. Cái mà người ta nói là lý tưởng cao đẹp mà người ta luôn mơ uớc có được. Nhưng thực tế và lý tưởng là hai cái có phần khác xa nhau rất nhiều.

Chia sẻ trang này