1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chăng,những thanh niên thời đại mới có cách nghĩ tiến bộ hơn trong tình yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitimvn79, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    [
    Nhiều khi không phải là ngại đấu tranh bạn ạ,mà những người lớn tuổi như cha mẹ mình ,họ có cách suy nghĩ khác mình ,mà thật sự mình thấy cũng đâu có sai đâu.Hai người hoàn toàn xa lạ ,nếu may mắn mình sẽ được ba mẹ anh ấy đồng ý và yêu quý mình luôn ,hoặc là sau một thời gian cố gắng thì ba mẹ anh ấy cũng chấp nhận cho hai người lấy nhau.Còn nếu không đươc như vậy ,bản thân mình chấp nhận rút lui.
    ''''" Nếu có thể hãy đem lại hạnh phúc cho người khác".
    Anh với mình đều còn trẻ,chúng mình còn cả tương lai phía trước.Rùi thời gian sẽ qua,không có nỗi đau nào là không thể xoá mờ,mà nếu như sau này mình có không tìm được người mình yêu như anh hay ngược lại mình cũng không ân hận .Còn ba mẹ đã sống hơn nửa đời người vất vả vì mình,vì anh rồi làm họ buồn thất vọng như vậy sao đành.
    __________________________________________________
    Bạn nói vậy mình cảm thấy buồn về cách nghĩ đó!
    Họ có cách nghĩ khác,vậy bạn đã từng nghĩ họ đúng hay sai chưa?Mà theo bạn thì họ ngăn cản hai bạn vì sao mà bạn nghĩ họ không sai?
    Bạn nói nghe có vẻ nhân từ nhỉ!thế nào là đem lại hạnh phúc cho người khác?khi bạn từ bỏ hạnh phúc của chính minh thì đúng là cao ca thật nhưng nếu bạn cố tình làm người khác buồn liệu điều bạn làm còn đúng nghĩa nữa hay không?
    Cha mẹ mong đợi gì ở con cái?theo bạn họ mong bạn làm đúng ý họ để bạn không được hạnh phúc? Tôi nghĩ lý thuyết ấy không logic cho lắm!
    Làm người ai chẳng mưu cầu hạnh phúc và hạnh phúc chẳng khi nào tự nhiên tới cả có phải không?tôi nghĩ hạnh phúc mà được bạn đấu tranh thì nó mới thực là của bạn còn hạnh phúc do số phận xếp đặt thì bạn hãy cố an bài(như vậy mới phải)
    Bạn là người con ngoan nhưng....liệu cái ngoan ấy sẽ ra sao khi người cha mẹ bạn chọn sẽ làm bạn đau khổ(có sự thuận tình )?
    Ai là người sẽ đau khổ nhất bạn biết không?
    Cái gì làm đúng lý của nó thì hiệu quả nó mang lại cũng như vậy thôi!
    Ở đây là caí tình và cái lý cần rõ ràng.Chúng ta đang xem xét cái nào là cái cần quan tâm hơn!
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Theo mình không thể nói là ỷ vào sự giúp đỡ mà là sử dụng những gì sẵ có để làm nhiều thứ to lớn hơn. Và ta lại có thể tự hào vì những điều to lớn ấy. Nếu có điều kiện thuận lợi thì tội gì phải sống khó nhọc (mình vốn không quen sống khó nhọc mà, các bạn thông cảm nhé).
    Mình cũng mong muốn là sau này sẽ cùng chồng làm được những điều to lớn nhưng không phải cứ hùng hục cố gắng mà từ chối mọi sự giúp đỡ nhiều khi là rất thiện chí. Nếu cha mẹ yêu quý cả hai người và mong muốn tạo điều kiện cho hai người thì càng tuyệt chứ sao.
    BẠn luôn cho rằng phải có quan điểm tân tiến. vậy chấp nhận sự giúp đỡ thiện chí khi đang cần sự giúp đỡ ấy cũng là một quan điểm rất hiện đại đấy chứ.
    __________________________________________________
    Bạn hiểu sai ý tôi rồi!
    Tôi chỉ đề cao sự cố gắng chứ không nói là từ chối sự giúp đỡ!
    Không ai tự làm được tất cả điều đó tôi và bạn đều hiểu mà!
  3. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Họ mà nghĩ tiến bộ thì đã nhiều người không phải mặc cảm rồi. Mong rằng thanh niên bây giờ đã nghĩ thoáng hơn xưa, đừng chỉ vì mặc cảm gia đình mà thay đổi và không sống thật với tình yêu của mình.
    Ai hiểu tôi bằng tôi hiểu tôi ?
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    __________________________________________________
    Bạn nói không sai đâu,mà chỉ hơi lý thuyết thôi!
    Chúng ta tự khẳng định mình vì ai nhỉ?
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Như mình đã nói ,không ai biết phía trước tương lai sẽ thế nào cả.Không ai khẳng định rằng bạn cứ mặc kệ lo lắng ,buồn phiền của ba mẹ hai đứa để lấy nhau thì chắc chắn cuộc sống cua hai bạn sau này là hạnh phúc.Cũng không thể nói rằng bạn không lấy được người ấy thì sau này bạn sẽ không còn cảm giác với ai nữa ,cả đời bạn sẽ không tìm được người bạn yêu,không có hạnh phúc.
    Tương lai bạn không hề biết chắc như vậy nhưng hiện tại thì sau hơn 20 năm ba mẹ nuôi bạn khôn lớn và trưởng thành bây giờ bạn lại làm họ quá đau lòng và thất vọng.Hậu quả là bạn không biết ba mẹ những người thân nhất trên đời của bạn sẽ ra sao.
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ tiến bộ không có nghĩa là mặc kệ cảm xúc và suy nghĩ của cha mẹ ,chỉ sống cuộc sống của mình.(mình cũng đã nói là nếu hai người đã cố gắng hết sức mà ba mẹ hai bên vẫn không đồng ý thì mới có cách giải quyết như vậy)
    Mình chưa bao giờ nghĩ là có gia đình riêng của bản thân sau này là đủ.Ba mình vẫn mãi mãi có một vị trí quan trọng trong lòng mình,mình không chỉ sống cho bản thân,cho chồng cho con mà còn phải sống như thế nào để khiến ba luôn an tâm,hạnh phúc về mình nữa.
    Thực ra mỗi người lớn lên trong hoàn cảnh môi trường khác nhau,cách suy nghĩ khác nhau chứ không có nghĩa là ai đúng ai sai.Đây là những suy nghĩ thật lòng của mình.
    Nếu mọi người thấy nó không đúng thì hãy coi như là đọc tâm sự của mình nhé,mình ko có ý phản bác ý kiến của mọi người mà chỉ muốn viết những suy nghĩ của bản thân.
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    uhm...có lẽ với bạn suy nghĩ của L không hợp lý cho lắm.Còn đối với L thì nó lại ăn sâu ở trong lòng rùi
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Mình chưa bao giờ nghĩ là có gia đình riêng của bản thân sau này là đủ.Ba mình vẫn mãi mãi có một vị trí quan trọng trong lòng mình,mình không chỉ sống cho bản thân,cho chồng cho con mà còn phải sống như thế nào để khiến ba luôn an tâm,hạnh phúc về mình nữa.
    Thực ra mỗi người lớn lên trong hoàn cảnh môi trường khác nhau,cách suy nghĩ khác nhau chứ không có nghĩa là ai đúng ai sai.Đây là những suy nghĩ thật lòng của mình.
    Nếu mọi người thấy nó không đúng thì hãy coi như là đọc tâm sự của mình nhé,mình ko có ý phản bác ý kiến của mọi người mà chỉ muốn viết những suy nghĩ của bản thân.
    __________________________________________________
    mình hiểu và mọi người cũng hiểu vậy!
    Nhưng cái chúng ta đang nói là làm thế nào và có thái độ ra sao khi gặp chuyện ấy chứ không bàn cách chấp nhận thế nào và chung hiếu ra sao!
    Mính nghĩ con gái và con trai sẽ có cách làm khác nhau vì thế mình muốn biết và cho nhiều người biết nữa!
    Chúng ta đi hơi lạc đề mất rồi(vì đi quá sâu vào phân tích hậu quả)
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    uhm...thế bạn còn muốn nghe quan điểm của L nữa không?Bạn là boy?Bạn muốn hỏi về vấn đề nào?phạm vi nhỏ một chút nhé.

Chia sẻ trang này