1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chăng,những thanh niên thời đại mới có cách nghĩ tiến bộ hơn trong tình yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitimvn79, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình vần tiếp tục với người yêu thôi,cả hai cùng cố gắng học đợi ngày ra trường rùi quyết định .Nhưng bản thân người yêu mình thì phải cố gắng nhiều hơn nữa ,làm thế nào để ba mình sau này đồng ý cho mình lấy anh.Còn nếu cuối cùng cả hai vẫn không làm đươc điều đó ,ba mình phản đối gay gắt ko cho mình lấy anh ,( giả dụ thôi nhé,vì ba mình sẽ không bao giờ làm mình buồn ) thì mình chấp nhận chia tay nhưng ko có nghĩa là sẽ yêu và lấy người ba chọn cho mình .Mình cần có thời gian để quên anh và sống lại cuộc sống bình thường.
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    " Bố bạn không hiểu bạn trai của bạn(vì ngay lần đầu cũng đã có những cảm tình không tốt đẹp chỉ vì sự thiếu tế nhị),và anh ấy cũng có tự ái không muốn làm cái người khác không thích thì bạn ở giữa sẽ làm gì?
    Anh ấy vẫn yêu bạn và anh ấy nghĩ chỉ cần bạn yêu anh ấy là đủ,còn gia đình mai này thấy hai bạn hạnh phúc thì họ cũng cảm thấy họ đã không phải.Anh ấy muốn dùng thời gian để chứng tỏ tình cảm và khả năng của mình cho gia đình bạn thấy rõ.Nhưng trong thời gian ấy ai sẽ là cầu nối đây?"
    Mình sẽ không chấp nhận chuyện anh ấy nghĩ là anh ấy chỉ cần mình yêu anh ấy là đủ ,còn ba mình thì anh ấy mặc kệ.Mình không đòi hỏi anh ấy phải thương yêu ba như mình ,nhưng anh ấy thật sự yêu mình thì phải tôn trọng và cố gắng làm ba mình có thiện cảm dần dần chấp nhận anh.Với gia đình anh cũng thế,mình yêu anh thì phải có trách nhiệm cố gắng để ba mẹ anh chấp nhận mình,để anh yêu mình nhưng không phải buồn phiền vì ba mẹ phản đối.
  5. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Mình sẽ không chấp nhận chuyện anh ấy nghĩ là anh ấy chỉ cần mình yêu anh ấy là đủ ,còn ba mình thì anh ấy mặc kệ.Mình không đòi hỏi anh ấy phải thương yêu ba như mình ,nhưng anh ấy thật sự yêu mình thì phải tôn trọng và cố gắng làm ba mình có thiện cảm dần dần chấp nhận anh.Với gia đình anh cũng thế,mình yêu anh thì phải có trách nhiệm cố gắng để ba mẹ anh chấp nhận mình,để anh yêu mình nhưng không phải buồn phiền vì ba mẹ phản đối.
    __________________________________________________
    Có lẽ bạn lớn tuổi hơn mình nên có cách nghĩ khác!
    Theo mình làm người lớn nên biết cư sử trước đã,có thế con trẻ nó mới tôn trọng.Không phải là không tôn trọng Bố bạn gái mà là thấy cách sử sự của ông ấy thiếu tôn trọng bản thân ông,con gái ông và cả người bạn kia nữa!
    Theo bạn nên làm gì với bố bạn gái đây?dậy ông ấy biết cách cư sử hả?hay bảo bạn gái nói với Bố em là ông ấy hơi bị kém trong giao tiếp.
    Người con trai có cố gắng tỏ thái độ thiện trí nhưng liệu chúng ta có thể làm lại chuyện đó với những mặc cảm ban đầu?
    Không lẽ người không làm sai lại phải cải tạo lỗi cho người làm sai ư?
    Chúng ta hãy nói một ông bố tương tự những gì mình nói đi!
    Mình muốn biết bạn sẽ làm gì?bằng hành động thực tế chứ không hỏi bạn cảm thấy thế nào!
    Không lẽ bạn cảm thấy người lớn nói gì cũng đúng?và cần phải nghe theo?
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Dù người cha ấy có thế nào thì cũng là cha mình ,là người đã nuôi nấng mình để mình được như ngày nay.Mình có quyền giận cha ,trách cha cư xử không đúng.Nhưng bạn trai mình ,người muốn yêu và lấy con gái của ông thì không có quyền coi thường ông.
    Cách cư xử thì có nhiều nhưng mình không chấp nhận chuyện bạn trai coi thường cha đẻ mình ,người thân của mình .
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    [Nhưng bạn trai mình ,người muốn yêu và lấy con gái của ông thì không có quyền coi thường ông.
    __________________________________________________ thực chất có lẽ về quan niệm của hai chúng ta đã rõ ràng là khác nhau quá nhiều rồi!
    Bạn có cách nghĩ khác mình và đó cũng là bình thường!
    Mình muốn nghe những bạn khác nữa!
  9. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    __________________________________________________
    Có chứ!
    Mình sẽ hỏi bạn một câu hỏi cụ thể nhé!
    Bạn có một người bạn trai,hai người yêu nhau.Nhưng ngay trong thời gian đầu tìm hiểu đã gặp những khó khăn.Bị sự ngăn cản của GD,có thể do bạn còn đi học nên....Nhưng Bố của bạn đã thể hiện cho bạn trai của bạn một cách thiều tế nhị là:anh không nên đến nhà tôi quá nhiều.
    Vì thế quan hệ đi vào"du kích"rồi có nhiều tình cảm khác đến với bạn(một chiều từ người ta thôi),rồi bây giờ gia đình lại khuyên bạn nên theo người ba giờ(măc dù bạn không yêu).Bạn nói là không thích thì GD bạn nhớ tới người bạn trai đầu của bạn và nói bạn là anh ấy không yêu bạn đâu(bạn và anh ấy vẫn gặp nhau hàng tuần).
    Theo bạn bạn nên làm gì?
    Mình rất vui có người tham gia nhiệt tình như bạn và rất thật lòng nữa,mình nghĩ vậy!
    Đây là những bài học không chỉ riêng ai,mà dành cho tất cả mọi người.Những ai thật sự cảm thấy mình cần tìm một tình yêu đích thực.
    [/quote]
    Có bao giờ bạn nghĩ rằng liệu bạn trai đó có đang hiểu lầm bố của bạn gái kia không và liệu có phải là bạn trai đó đang đánh giá sai về cha mẹ bạn gái không?
    Theo mình có thể bố của bạn gái diễn đạt câu nói không được rõ ràng, và bạn trai lại tự ái cao và nhạy cảm nên đã hiểu ý nghĩa của câu nói theo hướng trầm trọng hoá vấn đề. Từ đó sự hiểu lầm cứ tăng dần lên và đi đến kết cục là chẳng ai hiểu ai một cách đúng đắn cả, tất cả đều hiểu lầm về nhau. Bạn trai vì mải mê hoạt động "du kích" mà làm cho gia đình bạn gái nghĩ rằng bạn ấy không còn yêu bạn gái nữa.
    Bạn trai thì lại nghĩ gia đình bạn gái đang dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu để thuyết phục con gái "nó có yêu mày nữa đâu mà mày cứ chạy theo nó". Những hiểu lầm này kéo dài và sẽ chỉ thực sự kết thúc khi cô gái thật sự tin tưởng là bạn trai còn yêu mình và khẳng định một cách mạnh mẽ trước cha mẹ về điều đó. Nhưng như thế chưa đủ, bạn trai lúc đó cũng phải xuất hiện và hợp sức cùng bạn gái để chứng tỏ mình yêu bạn gái tha thiết.
    Theo mình nếu mình ở địa vị người bạn gái kia mình sẽ tin tưởng người bạn trai đó, quyết tâm theo đuổi tình yêu đến cùng (đến khi gần ế thì cũng phải lấy chồng thôi, trường hợp này là một kết thúc không tốt đẹp khi mà bạn trai không có đủ dũng khí để tranh đấu cùng bạn gái). Nhưng mình vẫn tin tưởng ở những kết thúc có hậu. Người ta thường nói rằng cái gì đạt được một cách dễ dàng thì cũng rất dễ đánh mất, cái gì phải khó khăn mới đạt được thì rất khó mất đi và được nâng niu trân trọng.
    Nhưng mà theo lý thuyết của bạn scoopydoo thì mọi sự vật đều có hai mặt, nên trên thực tế nhiều đôi "cãi cha cãi mẹ" để lấy nhau bằng được nhưng rồi sống cũng không hạnh phúc. Nhưng điều đó thuộc phạm vi hôn nhân, chúng ta chưa bàn đến, đang bàn về tình yêu thôi.
    Được Linhcc sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 03/12/2004
  10. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Theo mình nếu mình ở địa vị người bạn gái kia mình sẽ tin tưởng người bạn trai đó, quyết tâm theo đuổi tình yêu đến cùng (đến khi gần ế thì cũng phải lấy chồng thôi, trường hợp này là một kết thúc không tốt đẹp khi mà bạn trai không có đủ dũng khí để tranh đấu cùng bạn gái). Nhưng mình vẫn tin tưởng ở những kết thúc có hậu. Người ta thường nói rằng cái gì đạt được một cách dễ dàng thì cũng rất dễ đánh mất, cái gì phải khó khăn mới đạt được thì rất khó mất đi và được nâng niu trân trọng.
    __________________________________________________
    Bài viết này đã có cách nghĩ thực tế hơn!
    Cả những câu hỏi của bạn tôi thấy cũng rất hơp lý!
    Đúng là hoàn cảnh này người con gái là quan trọng nhất trong"công đoạn"vừa làm GD hiểu người bạn trai kia hơn và vừa làm người yêu hiểu rằng anh ấy đã quá nóng giận(hay quá nhậy cảm trong câu nói-có thể đó là cá tính của ông bố chẳng hạn).
    Nói thì đơn giản vậy nhưng nếu không biết cư sử mình tin nhiều bạn sẽ chẳng biết làm gì đâu.Đặc biêt khi GD người bạn gái luôn không biết lắng nghe những đứa con của họ nghĩ gì và cảm thấy gì!
    Bạn hãy nói cụ thể cách làm gia đình hiểu người bạn trai hơn!và dựa vào những yếu tố nào để có thể thành công?
    Mình sẽ đợi câu trả lời cưa các bạn!

Chia sẻ trang này