1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chăng,những thanh niên thời đại mới có cách nghĩ tiến bộ hơn trong tình yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitimvn79, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    MÌnh có cảm giác là bạn căm ghét ông bố của cô bạn gái ấy quá nhỉ, liệu bạn có đang cực đoan không?
    Và hình như bạn đang nghĩ rằng một cô con gái sống với một người cha đối nhân xử thế kém như vậy thì cô ấy cũng đối nhân xử thế kém cỏi như vậy, đúng không?
    Người bạn trai trong câu chuyện của bạn chỉ vì một lần giao tiếp mà đã có những suy nghĩ không tốt về ông bố đó thì liệu có hồ đồ quá không?
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    MÌnh có cảm giác là bạn căm ghét ông bố của cô bạn gái ấy quá nhỉ, liệu bạn có đang cực đoan không?
    Và hình như bạn đang nghĩ rằng một cô con gái sống với một người cha đối nhân xử thế kém như vậy thì cô ấy cũng đối nhân xử thế kém cỏi như vậy, đúng không?
    Người bạn trai trong câu chuyện của bạn chỉ vì một lần giao tiếp mà đã có những suy nghĩ không tốt về ông bố đó thì liệu có hồ đồ quá không?
    __________________________________________________
    Hì chẳng phải đâu!
    căm ghét ai đó chỉ làm mình bực bội mà thôi!
    Còn về nghĩ hả?mình là người không thích nghe người khác nói,mà thích nhìn tận mắt nghe tận tai mới thoải mái.Nếu nghĩ bạn gái vậy thì có gì phải nói nhỉ?bỏ đi đỡ mất công cải tạo!
    một lần giao tiếp quả là hồ đồ thật!nhưng bạn nghĩ sao khi họ đã biết nhau nhiều năm?Không lẽ hiểu nhầm nhiều năm ư?
    Mình muốn biết nếu các bạn ở vị trí đó thì sẽ nghĩ sao và làm gì,vậy thôi!
  3. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cái biết nhau nhiều năm của bạn là gì? Hay là sau một lần bực tức, tự ái thì chẳng bao giờ gặp nhau nữa, hoặc là nhìn thấy nhau là đã khó chịu thì làm sao mà có thể thoải mái trao đổi để hiểu nhau hơn.
    Câu hỏi lúc trước của bạn là bạn gái đó phải làm gì để thành công trong vai trò là câu nối giữa gia đình và bạn trai thì để mình suy ngẫm đã nhé. Hẹn bạn những bài post sau.
    Được Linhcc sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 03/12/2004
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Cần phải suy nghĩ thoáng lên đi. Về mọi mặt. Nếu không thì chẳng làm được gì cả.
    Mình.. cũng thuộc người... 80% hiện đại, may mà còn 20% cổ điển. AI vượt qua được thành kiến? Tôi khâm phục những người đó. Và hi vọng mình cũng gặp được người như thế.
  6. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Không biết gia đình khác như nào,nhưng với gia đình tôi,chuyện tình cảm của tôi,do tôi quyết định,tôi chọn,tôi phải tự giải quyết và chịu hậu quả nếu sự việc diễn ra xấu.
  7. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Có đứa nào yêu đếc đâu mà trình bày quan điểm . Các cô nà cứ ép anh lâm vào tình trạng chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng thế này thì ....
    Quan điểm của anh trong tình yêu tình thương cụ thể là như sau như sau . Thủng màng thủng miếc hay dập nhau với người yêu cũ 3 bận / ngày ,....anh coi là chuyện quá khứ , không quan tâm ( đây là hậu quả của việc ở gần 5 năm bên tây nên đầu óc quang đãng ) . Nhưng sau khi yêu anh rồi mà còn lãng vãng là anh cạch , anh mà bắt được là anh song phi 1 phát chết mợ chúng nó luôn
    Còn gia cảnh gia đình ,.. thì anh không care , nhưng nếu là con cái nhà lao động thì càng tốt .
    Thèm quá
  8. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chào traitimvn79. Hôm nay mình mới trả lời câu hỏi của bạn được, nhưng mà giới hạn về thời gian và tư duy nên chỉ nói ngắn gọn thôi.
    Theo mình cô gái đó cần làm hai việc. Thứ nhất, nói rõ với bố mẹ là hai bạn đang yêu nhau và sẽ đi đến hôn nhân, đề nghị bố mẹ ủng hộ. Thứ hai, chịu khó tâm sự với bạn trai về chuyện gia đình mình để bạn trai hiểu và thông cảm, từ đó sẽ giải toả được những hiểu lầm kéo dài.
    Thành công được hay không là phụ thuộc vào cả bạn gái và bạn trai theo tỷ lệ 50/50. Như vậy thì để thành công được là cả hai bạn này phải phối hợp. Mình mới chỉ nghĩ đến đây. Có gì bàn luận tiếp.
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Thành công được hay không là phụ thuộc vào cả bạn gái và bạn trai theo tỷ lệ 50/50. Như vậy thì để thành công được là cả hai bạn này phải phối hợp. Mình mới chỉ nghĩ đến đây. Có gì bàn luận tiếp.
    __________________________________________________
    Chào bạn!
    Bạn nói thế này liệu có tìm được giải pháp hay không vậy?
    Nếu như bạn nói người bạn trai cần làm gì khi vừa mới bắt đầu bị Bố người bạn gái mời về một cách không tế nhị cho lắm(ngay lúc ấy đã thấy nóng mặt rồi).mặc dù cái lý do ấy rất dễ chuyền đạt cho con cái chuyển lời tới anh kia???Theo bạn người con trai ấy phải tiếp tục kiên trì tới nhà và để GD người bạn gái kia nặng nhẹ hay sao?
    Còn người con gái mfinh nghĩ cần làm như bạn nói nhưng việc này theo mình không thể 50/50 mà là trai/gái là 30/70
    Mính sẽ đơi tin bạn!
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này