1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chăng về làm dâu một gia đình quá nề nếp?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi voyeuxinhdep, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hừm... Nếu chưa lấy, mà thấy vấn đề nhà chồng tương lai quá nặng nề, thì có lẽ nên rút lui thật.
    Đối với mình gia đình cực kỳ quan trọng, chính vì vậy khi còn nhiều chàng theo đuổi, mình đã từ chối một anh chàng làm phó giám đốc của một công ty nhà nước, còn trẻ, có chức có quyền, khéo léo đến nỗi cưa đổ tất cả mọi người quen xa gần nhưng trừ mình. Hắn hơi bị tự tin, hỏi mình thế này mới ngán chứ : "Tại sao em lại từ chối anh ?" Mình chỉ đưa ra một lý do nhạt toẹt : "Gia đình nhà anh không thể phù hợp với gia đình nhà em, mà đối với em gia đình lại quan trọng quá, em không muốn làm gia đình em cảm thấy khó xử sau này, lúc cơm không lành canh không ngọt mới nảy sinh nhiều vấn đề !" ( Nhà họ toàn sếp bự... và đại rách việc )
    Tuy nhiên mình vẫn bảo thủ với khẩu hiệu : "Tình yêu quyết định hôn nhân !", vì vậy nếu yêu quá mình tin là khó mà dứt áo ra đi được.
    Dưng mà mình thấy gia đình chàng kia cũng hơi bị đặc biệt đấy nhể, con lớn thế mà còn cho "ăn trưởng" kia à ?
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác!
    Em thì em cứ trả lời thẳng vào cái đề bài: "Có nên chăng về làm dâu của một gia đình quá nề nếp?"
    em xin trả lời: CÓ
    Con cái em sau này sẽ cần được ông bà, cô gì, chú bác dạp dỗ nữa, cho nên em thích nhà chồng nề nếp, và... bởi vì... vầng... em không được nề nếp lắm nên em cũng muốn gia đình nhà chồng rèn rũa cho. Chứ em cứ không nề nếp mãi rồi thì cũng thấy cần phải nề nếp.
    Các bác thứ lỗi, em nói loằng ngoằng quá. Dạ...Túm lại là CÓ!
    Trả lời câu hỏi xong rồi thì em đọc bài của các bác. Đọc xong rồi thì em xin nói leo thêm tí. Thật tình thì em là em rất kết cái cảnh con em có ông bà, các bác nhà nội sống nề nếp.
    Đấy là nói thế, chứ một khi đã quyết lấy chồng thì phải theo chồng thôi. Lúc ấy thì gia đình nhà chồng có kiểu gì mình cũng "phải chịu" hết. May ra thì ĐƯỢC làm dâu nhà nề nếp tử tế!

Chia sẻ trang này