1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chăng : Yêu người ở xa, đường tình duyên gian truân muôn nẻo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Yumi, 08/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Có nên chăng : Yêu người ở xa, đường tình duyên gian truân muôn nẻo

    Các cụ ta thường nói : Nhất cự li, nhì tốc độ

    Vậy mờ thời nay NET bùng nổ như vỡ chợ , chạy tây, người ngần thì khó hiểu và làm quên, mến được cô bạn ở xa thì đường nhân duyên vạn lý trường chinh biết bao giờ giáp mặt .

    Vậy có nên ngỏ lời TRÁI TIM với nàng khi mờ quan sơn hiểm trở ngày tương phùng mờ mịt khói sương không nhỉ

    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  2. ngocvan084

    ngocvan084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    các cụ cũng đã nói: yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.
    vì vậy sao lại không dám yêu người phương xa chứ. tình yêu chẳng phải là để chờ đợi và nhớ nhung nhau sao?
  3. Guest

    Guest Guest

    Có zì mà không dám ,cứ mạnh dạn lên xem nào.
  4. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... yêu người ở xa phải có nghị lực và lòng tin mãnh liệt lắm mới có thể làm được đấy! Ngay cả người ở bên cạnh mình còn lo ngay ngáy sợ mất thì người ở xa còn lo gấp vạn lần. Nhưng dù sao thì nếu bạn yêu thì hãy thả mình vào tình yêu đó đi, biết đâu đó sẽ là mối tình thành công và dẫn đến một điều gì đó ổn định trong tương lai của bạn thì sao nhỉ? Cố gắng nhé?
    Em muốn trở thành Rocker...
  5. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết thế nhưng ngại ngần thực tế ! Vì ngày nay người ta đâu có cảnh "nàng Tô Thị bồng con ngóng trông " nữa .
    Yêu thì đóng dấu bụp một cái với thiên hạ để khỏi bi tranh giành cấu xé nhau ! nhưng thời nay đâu có thế ! Dấu chiện hôm qua chưa khô dấu mực thì hôm sau người ta đã .... "Em lấy chồng Anh tiếc lắm thay ! Quan sơn cách trở, Anh ơi Con gái có thì mà "......... Khó quá ta
    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  6. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau mấy nũi cũng qua
    mấy sông cũng lội nữa là máy bay( hoặc otô he he)
    Được nhoccon_dangyeu sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 09/01/2003
  7. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tui đang yêu một người ở cách xa tui 16 ngàn mile nè. Người nào biết chuyện của tui cũng bảo là "99,9% là đứt". Tui buồn 5 giây, ai nói gì mặc người ta, tui vẫn cứ yêu, cứ tin tưởng, chẳng lo lắng gì cả.
    Yêu người ở xa khổ lắm đó. Nỗi khổ lớn nhất của tui là nỗi nhớ, nhớ đến mức điên luôn, không biết làm gì ngoài việc đi qua đi lại trong nhà mà réo ầm ầm tên người ta lên cho đỡ nhớ. Khổ thứ hai là niềm tin. Hic, tui bị người ta bảo là dại dột, khùng khi mà tin tưởng người tui yêu một cách gần như tuyệt đối. Tui bảo là gần như, chứ không phải là hoàn toàn tuyệt đối vì tui thỉnh thoảng chất vấn bản thân xem tui có mù quáng hay không. ... Yêu người ở xa cần tình yêu chín chắn lắm. Phải thật sự hiểu người ta thì mới dám yêu, và phải có đủ lý trí, tỉnh táo để không hiểu lầm, không giận hờn vô cớ, biết phân biệt đâu là thật đâu là giả ... Khổ thứ ba là dễ cảm thấy tủi thân khi nhìn thấy ai xung quanh mình cũng có đôi có cặp, còn mình thì lẻ loi. Phải can đảm, biết chấp nhận thì mới vượt qua được tâm trạng tủi thân đó. Đừng thương hại mình trong lúc ấy, và cũng đừng để người khác thương hại mình (tui ghét ai bảo "tội julie ghê!" chỉ vì mấy người đó đang ở bên người yêu còn tui có một mình trước mặt họ!). Bạn phải tự tin ở tình cảm của mình lắm lắm đấy.
    Tui thì tự tin lắm. hìhì, phải dzậy mới không gục ngã nửa chừng được. Cố lên Julie!!! Cố lên Yumi!!!
    Love will find a way.
  8. Assassinator_3

    Assassinator_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thử mới biết được .
    NguyễnTrung
  9. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Yêu người ở xa cần lắm niềm tin và sự thông cảm,đúng như vậy đấy.....nói chung là phụ thuộc vào 2 người rất nhiều.....nếu đã ở xa thì phải yêu nhau mãnh liệt lắm mới giữ được tình yêu....nhưng nếu 2 người đợi chờ nhau được thì chắc chắn là sẽ có 1 kết cục đẹp tuyệt vời....Tôi cũng đang hy vọng.......Các bạn cũng nên hy vọng
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  10. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    yêu người ở xa ư . trong cái thời mà mọi thứ đang bị thị trường hoá hả bạn . cẩn thận đấy ,hãy nhìn nhận kĩ vấn đề nhé

    có những tình yêu mãi là bất tử
    có những tình yêu chưa ngủ đã thành Ba ba.
    rêsuma.chúa lạy tui
    Được i_mis_u_minki sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 09/01/2003

Chia sẻ trang này