1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN CHĂNG . YÊU THẬT LÒNG ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocquang3000, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    YÊU , bây giờ có còn được hiểu theo đúng nghĩa của nó nữa không ? Các bạn nghĩ gì khi đại đa số tình yêu đều kết cuộc là 1 sự chia tay buồn bã . Có chăng là người ta đã nhầm tình yêu với 1 cái gì đó mang tính tầm thường , không còn tro become one như ngày nào . Tôi thất vọng với cái gì mà người ta gọi là tình yêu quá !
    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?
  2. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy vậy. Biết tìm đâu một mối tình thực sự bây giờ đây?
    Chel belong to the sea​
  3. mucma

    mucma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi,có lẽ ý kiến của tôi về câu chuyện của bạn khác mọi người ở đây, nghe mấy lần trả lời khác nhau của bạn, tôi tin hình ảnh nguời ấy trong bạn vẫn bị có phân vân, một đằng, bạn đã có thời gian dài bên nguời ấy, và thấy đuợc bao điều tốt đẹp nguời ta mang dến cho bạn, và ngay cả khi nguời ta bỏ bạn, bạn vẫn ko phủ nhận nguời ta đã từng là một nguời yêu lý tuởng. nhưng thực tế thì phũ phàng quá; nguời ta bỏ bạn với một lý do nghe rất ..vô lý!!
    bạn ơi, bây giờ bạn đang oán trách nguời ta, n khi nghĩ đến quãng thời gian trước, bạn có công nhận với tôi là tình yêu ấy có tác động tích cực với bạn? bạn có đồng ý với tôi là phần rất lớn là công của nguời ấy? bây giờ bạn oán hận nguời ta và xoá sổ công trạng của nguòi ta ư? bạn có nghĩ đến lý do hơi bị : chuối cả buồng" của người ta ko? bạn có tìm hiểu kỹ thực hư ko?
    mà cứ cho là thực người ta ko cònyêu bạn nữa, thì người ta đâu có dối lừa bạn? nguời ta yêu thật lòng đấy chứ? đâu phải là nàng đã lừa dối bạn cả quãng thời gian qua? nàng yêu thật lòng, nên khi không còn tiìnhcảm nữa, nàng cũng chủ động chia tay với nhữnglời êm tai. Tình cảm thì đâu dẫn dắt bởi lý trí, nếu một ngày, nguời ta ko yêu nữa , thì bạn mà bắt ép, chính bạn mới ko thật lòng! chẳng nhẽ cứ ai có đến mối tình thứ 2 đều là người yêu ko thật lòng với mối tình trước ư? còn sau này, bạn yêu một nguời khác, vì kinh nghiệm " suơng máu' bạn ko còn yêu thật lòng nữa, thì bạnđáng trách biết chừng nào!
    Hãy học như anh phải sống mãi mãi
    Hãy sống như anh phải chết ngày mai[/size=3­]
  4. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại vì tôi đã từng quá tin tưởng vào người mình yêu , và có lẽ quá tham lam khi muốn 2 người ngày càng gắn chặt nhau hơn . Phải chăng tình yêu có giới hạn của nó , và cái gì đên quá nhanh thì sẽ trả giá ? Tôi rất vui khi nghe những ý ki61n của các bạn , nếu như ... chỉ là nếu như thôi , được trở lại từ đầu , tôi thích được cảm giác được là Special Friend của nhau hơn . Tình yêu đem lại nhiều , nhưng cũng lấy đi không ít ! Dù sao tôi cũng thấy vui , vi biết đã từng có 1 người duy nhất tôi yêu thật lòng . " One plus one equals everthing , but two minus one equals nothing "
    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?
  5. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chia tay , 2 từ nói dễ nghe nhưng sao lại quá xót xa như vậy chứ ? 1 người đã tưởng chừng như gắn chặt cuộc đời mình , vậy mà bây giờ lại phải cố tỏ ra thờ ơ lãnh đạm . Như 1 bài hát " Thà rằng 1 lần đau thật là đau , để cố quên đi" nhưng sao tôi không làm được .
    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy cũng chưa chính xác, đã yêu là phải hết mình chứ, đâu phải chỉ yêu một nửa mình bao giờ.
    Đáng nhẽ phải nói là có nên yêu hay ko...

    all the rivers run ...
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, nói lời chia tay đâu có khó gì. Nuốt vào lòng một ít nước mắt, ra Phố Huế mua vài lít bản lĩnh là phát ngôn được ngay thôi. Nhưng điều quan trọng là sự dày vò, giằng xé từ sâu trong tiềm thức. Bạn nói đúng, một người tưởng chừng như đã là một nửa của mình, thế mà giờ phải chia xa...
    Có người đã nói: "Cuộc sống không đi lên bằng sự tha thứ nhưng có thể đi xuống bởi sự dày vò. " Thôi thì số phận đã là thế, hay cố lạc quan lên để tiếp tục vui sống. Cứ coi như đó là một kỷ niệm đẹp. Cuộc sống là thế, ta đâu tìm ngay được người ấy ở những mối quan hệ đầu tiên. Đến một ngày nào đó, khi ta có được hạnh phúc thực sự của riêng mình thì sẽ thấy những chia ly của ngày xưa chỉ đơn giản là những rung động đầu đời.

    all the rivers run ...
  8. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người khuyên tôi hãy cố quên đi , song tôi thích nhớ lại những kỉ niệm đẹp của 2 đứa hơn . Mong là bạn ấy sẽ hiểu cho tôi . Quên 1 người mà mình từng yêu thật lòng ư , không thể nào . Nhưng sau này tôi sẽ khuyên con tôi , hãy trải qua mối tình đầu 1 cách nhanh chóng , vì nó làm ta tổn thương nhiều hơn là những gì ta đón nhận . Đừng tin tưởng vào mối tình đầu , tôi nghĩ như vậy !
    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Có mà là thằng ngu mới YÊU THẬT LÒNG , cái thời buổi này con gái khôn lắm ... họ đòi họ có quyền chọn lựa cơ. Vì vậy nếu bạn ko đủ đièu kiện của họ thì dù họ có ngủ với bạn chăng nữa thì .. trước sau gì bạn cũng bị out thôi.
    Cái truyền thống của ông cụ nhà ta ngày xưa hình như đang bị mất dần rồi....
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Anh hai mấy tuổi rùi mà nhìn đời tối mù vậy...?

    all the rivers run ...

Chia sẻ trang này