1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chấp nhận tình yêu của 1 người nước ngoài (có thể tiến đến hôn nhân)???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2river, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2river

    2river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có nên chấp nhận tình yêu của 1 người nước ngoài (có thể tiến đến hôn nhân)???

    Mình tình cờ quen được 1 người bạn trên một trang web giao lưu (gọi là có duyên cũng đúng), lần đầu nhìn thấy hình mình him đã tỏ ra rất thích mình và gửi mail làm quen và xin nick YM của mình, qua vài lần chat (bằng tiêng Anh) và nhìn thấy mình qua webcam thì him tỏ ra rất có cảm tình với mình, him đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm và đề nghị mình làm bạn gái của him, him nói rằng him rất vui vì đã tìm được 1 người bạn như mình và đã có cảm tình ngay khi nhìn thấy mình lần đầu (tất nhiên là trên webcam đấy ạ, nghe giống tình iu sét đánh nhỉ), nhưng có 1 vấn đề là him ko phải người VN mà là người Philippines cơ, ấn tượng ban đầu của mình về him khá tốt, ngoại hình cũng ổn, có duyên, công việc ổn định, cách nói chuyện nghiêm túc, chân thành. Ban đầu mình cũng chỉ xem anh ta là bạn bè thôi chứ ko nghĩ đến chuyện xa xôi nào cả vì mình ko thích một mối quan hệ có khoảng cách như vậy. Nhưng trái với suy nghĩ của mình, him lại có ý định tiến mối quan hệ này xa hơn và có vẻ rất nghiêm túc, him đã nhiều lần hỏi mình là có muốn cùng anh ta qua Philippines ở ko, rằng gia đình mình sẽ ko phải lo lắng gì nếu mình ở cùng gia đình anh ấy, bố mẹ him là nhưng người dễ chịu và có thể sẽ rất thích mình, him đã đã hỏi ý kiến của bố mẹ anh him về việc sẽ cưới 1 người vợ VN và họ đã nói rằng nếu him thấy hạnh phúc vì điều đó thì họ sẽ ủng hộ, vấn đề ở chỗ him sợ gia đình mình ko đồng ý và him đã đem việc này tâm sự với mẹ, him cũng đã hỏi rằng liệu mình đã nói chuyện này với gia đình mình chưa..hic...chứng tỏ him cũng có ý định nghiêm túc thật rùi phải ko mọi người, mình thật sự bất ngờ vì tất cả những gì anh ta làm vì trong khi mình vãn chưa chuẩn bị gì cả thì him lại có vẻ rất sốt sắng trong vấn đề này, thâm chí him còn muốn mẹ him nói chuyện với mình để có thể có thể biết thêm về mình. Mình bây giờ rất bối rối bởi sự nhiệt tình phía bên him, thật sự mình cũng có cảm tình với him nhưng mình ko biết phải làm sao cả, có nên nhận lời của him ko vì mình muốn có một nền tảng để vun đắp cho mối quan hệ này, tất nhiên mọi thứ phải từ từ ko thể làm ngay được nhưng theo mọi người liệu mối quan hệ này có ổn ổn ko, mình năm nay 25 rồi, gia đình cũng tính chuyện lập gia đình được rồi, nhưng mình ko phải người hấp tấp trong mấy chuyện trọng đại này nếu mọi người cho là ko ổn thì mình sẽ dứt khóat từ chối từ bây giờ chứ nếu để mọi chuyện nhập nhằng mình sẽ làm tổn thương him và mình ko muốn điều đó, mọi người làm ơn cho mình lời khuyên với!
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Các anh giai đâu rồi vào cưa em gái thơ ngây đi nào, hehe. Cái sự lấy vợ nó mà dễ dàng thế này thì hay quá.
    Em ơi, có gì đảm bảo đâu mà nhảy phát sang Phi thế, kể cả chú kia có sang VN đi nữa cũng chưa thể nói lên điều gì. Bình tĩnh, bình tĩnh đi, nếu vẫn muốn thì để chú kia sang VN đã.
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ơ, hơi buồn cười, 25 tuổi rồi sao naive thế
    chú kia thậm chí còn chưa gặp ngoài đời một lần
  4. phuthuyh3

    phuthuyh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn này bùn cười thật!. Nó mang sang đó nó bỏ rơi xứ người!. Có kưới, kưới hẳn bọn Việt Kiều bên đó, cho nó đồng nhất văn hóa. Càng nói càng bùn kười . Thế mà cũng 25t.
    Hâm nặng cơ!
  5. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Oài...sao mà ngây thơ thế...từng ấy tuổi rồi cơ mà...Em phải cẩn thân..chat chit làm sao ma tin được...nhất là người nước ngoài...
    Regards,

    vo_danh_doc_khach
  6. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhỡ đâu gặp phải đường dây buôn người xuyên quốc gia thì nguy. Tốt nhất là từ chối, yêu 1 anh ở gần nhà cho lành!
  7. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    khách quan nhé, có khi nào bạn nghĩ hắn mang bạn qua Phil bán cho ai đó làm vợ với giá ... 10.000 usd ko ?
  8. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cho trúng ý cô Đôi dòng <mượn lời Angie>: Chuối Tây ngon hơn chuối ta.
    Mọi người khỏi phải tư vấn nhé.
    Mod cho xin cái khoá.
  9. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Oạch 25tuổi, mới chỉ chát chít loang quang thôi mà đã ... cứ như 15 ấy
    Cứ tiếp tục chát chít đê mà luyện tập tiếng Anh, còn cưới thì kiếm một anh VN cho nó lành
  10. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói rằng tất cả các mối quan hệ qua web đều là linh tinh và phù phiếm chỉ có điều băn khoăn của bạn chủ topic còn chưa có nhiều cỏ sở để đánh giá. Bạn quen anh ấy lâu chưa và bạn nghĩ mình đã biết gì về anh ấy?
    Tình cảm của 2 bạn còn rất mơ hồ vì thực sự cũng chỉ là những dòng mess và hình ảnh qua webcam thôi, sự thực thường sẽ không đơn giản như vậy.
    Mình nghĩ ít nhất nếu anh ấy muốn có ý định gì với bạn thì cũng phải về Việt Nam rùi gặp nhau, hiểu nhau thêm đã.
    Bạn nên cân nhắc về vấn đề này nhé, 25 tuổi không phải quá trẻ để phiêu lưu nữa đâu phải không?
    Goodluck!

Chia sẻ trang này