1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chấp nhận tình yêu của 1 người nước ngoài (có thể tiến đến hôn nhân)???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2river, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    đọc xong xuýt ngất ...
    lấy người nc ngoài làm vợ hoặc làm chồng ... để tớ nói cái khó của việc lấy vợ hay chồng nc ngoài nhé cơ bản thôi
    + ngôn ngữ
    + Văn Hóa
    + lối sống
    còn việc bạn bảo yêu 1 người Philippin như thế này thì đúng là ngất thật , các bạn trên này nói ko sai đâu lên xem lại mối quan hệ này
  2. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo nghe đài nghe tin cứ thắc mắc sao nhiều người dễ tin người khác thế ko biết. Nhưng ai cũng giống mình thì xã hội này chán lắm . ( Mình ko lừa nó thì thôi chứ nó còn định lừa lại mình à)
  3. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Thực ra việc cưới 1 người nước ngoài cũng là chuyện bình thường nếu có tình cảm chân thành...nhưng ai mà bít được..
    Chuyện tình cảm mà qua chat chit thế..ko biết được ra sao đâu..
    Mà hình như bạn này chưa biết chuyện 1 bác trai người Aus bị 1 bọn mafia lừa à ? bác ý cứ tưởng sang Nam Phi ( hay 1 nước nào bên châu Phi ý..tớ ko nhớ ) rồi cưới được vợ và được hưởng gia tài..ai dè bị mafia bắt cóc, đòi tiền chuộc..hờ hờ..về sau cảnh sát fải can thiệp thì mới cứu được ...
    Nếu bạn xem thời sự , chắc chắn là bít

    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
    hehe..tớ vẫn thích con trai Vn nhất..

  4. 2river

    2river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã thật lòng tư vấn, nhưng sao mọi người sỉ vả em nhiều thế làm em sây sẩm hết cả mặt mày rồi. Em ko rồ dại đến mức chạy theo tiếng gọi tình yêu một cách mù quáng thế đâu, em có đứa bạn đang công tác bên Phil nhờ nó kiểm chứng rồi, ko đến nỗi như mọi người đồn đâu, bạn em đã gặp him, him nói sẽ sắp xếp thời gian để về VN gặp em và gia đình trao đổi thẳn thắn ý định với gia đình, chỉ sợ gia đình ko cho và "ask him come back Phil" thui , đấy, mới thế thôi mà mọi người đã hù dọa làm em hãi quá. Thật ra em ko có ý định đi xa thế đâu, mọi người khuyên 1 em nghĩ đến 10 phần, nhưng nếu là duyên phận thì có cãi trời được ko nhỉ? ok, em sẽ giữ vững lập trường không thích là cắt luôn nếu mọi người khuyên em là ko nên, dù bên ấy có thật lòng thế nào. Mọi người thấy thế có ổn ko?
  5. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Oài, bạn này 25t rồi mà vẫn ngây thơ thật, hí hí hồi trước mình cũng có chat với một anh người Malaysia ( hồi học lớp 12), anh chàng này còn sang cả việt nam , gặp gỡ nhiều lần rồi vì làm về báo chí gì gì đó...mà mình còn chả tin nữa là
    Nói chung, ấy phải xem xét lại. Cái gì cũng phải từ từ
    Vì ấy chả nói ấy gặp anh kia bao lâu rồi nên mọi người cũng ko thể tư vấn cho ấy cụ thể được. Nhưng nói chung, chat chít thì dễ nói lắm...ấy càng kể..tớ càng thấy giống cái anh Malay kia.cũng nói là kể cho bố me, rồi bố mẹ thích con gái Việt nam...càng kể càng thấy giống
    Nếu anh ấy yêu ấy...thì nói anh ấy sang Việt Nam sống và làm việc đi.
    Đến việc yêu người nước ngoài, đang sống và làm việc tại VN...còn khó nữa là
  6. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Sao bây h lại còn có người ngây thơ thế nhỉ !
    Tỉnh đi cái em ơi !
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thế lần đầu nhìn thấy hình em, những người con trai Việt Nam có thích em ngay không(anh nghĩ là không vì cách em sốt sắng khi được một người Filipino tỏ tình chứng tỏ em cũng không được săn đón lắm-rất tiếc anh phải nói thật). Mặc dù văn hóa có hơi khác nhưng cùng là người châu Á, anh không nghĩ là gu thẩm mỹ lại khác xa nhau như vậy. Kết luận: câu hỏi của em là không đúng. Có nên chấp nhận tình yêu của một người nước ngoài hay Việt Nam không phải là vấn đề ở đây. Vấn đề là có thể tin tưởng được một lời tỏ tình trong một hoàn cảnh như vậy hay không? Câu trả lời của anh là không. Tình yêu cần có thời gian. Hôn nhân lại cần có thời gian nhiều hơn. Em nên cẩn thận coi chừng bị lừa.
  8. meoticute

    meoticute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    bó tay bạn này. tớ là con gái còn phải nói bó tay đấy , ngày xưa , tớ cũng ttoàn chat chit với mấy anh nước ngoài , Á có Âu có , anh nào cũng nói là " i love you....." nhìu nhìu lắm, có anh còn suốt ngày gọi điện cơ , (dưng mà tớ tiếng anh kém nên toàn nghe , he he). thế mà có đến đâu đâu ,tớ xác định chat chit là ảo, cứ người thật việc thật mà duyệt thui, câu được chàng sang Vn thì hãy tính tiếp ko thì tèo. mà chàng có sang cũng chưa biết thế nào, cũng có mấy chàng ăn nói với tớ giống hệt ấy đấy, he he.Ấy đừng ngây thơ thế, 25 t rùi cơ mà nhẻ
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Chưa chi đã dán nhãn đó là ''duyên phận'' cơ đấy. Ke ke ke. Tại tỏ ý là vì đó là thứ duyên phận thanh cao trời ban cho gì gì đấy nên mình ''đành'' phải thuận theo.
    Vàng 2: Lại chỏi ý hoàn toàn với vàng 1. Mới thích chí nói phải theo duyên số, giờ lại nói là vì mọi người khuyên nên sẽ theo ý mọi người. Choài.
    Ơ hay, mà sao có câu ''dù bên ấy thật lòng thế nào'' thế? Ặc, hóa ra mình sai à? Ý cô đâu có chỏi với vàng 1, vẫn ''giữ vững lập trường'' cho rằng ''bên ấy thật lòng'' đấy chứ!
    Nói thật, làm chuyến du lịch đi cô em, nhớ cho nó trả tiền nhé. (Mất cái khác thì mất, ít nhất là không mất tiền cha mẹ mình. ) Người như cô, đi nhiều, thấy nhiều, chịu khổ nhiều mới sáng mắt ra, chứ nghe mấy lời của những người từng trải trên kia thì cô vẫn còn ảo mộng lắm.
    Có những khi bệnh ảo tưởng nặng quá thì không trị được nữa đâu, chỉ gặp thực tế mới sáng mặt ra thoai. Mấy lời tư vấn trị bệnh của mọi người mất tác dụng ròai. Bài cuối vẫn y chang bài đầu mà, ảo tưởng, ảo tưởng và ảo tưởng.

Chia sẻ trang này