1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên chia tay hay ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toc_xu1234, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toc_xu1234

    toc_xu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    có nên chia tay hay ko?

    mìn và bạn í iu nhau cũng được gần 1 năm rồi , thời gian đầu ở bên cạnh bạn í mìn vui lắm , bạn í lun lun quan tâm lo lắng cho mìn , thế nhưng 1 thời gian sau , cũng có thể là do áp lực học tập, bạn í ko còn quan taam đến mìn nhìu như trước nữa , và cũng ko ít lần có thái độ lạnh lùng với mìn, làm cho mìn cảm thấy bị tổn thương................và cho đến khi bạn í ra nước ngoài , bi giờ 2 đứa ở xa nhau bạn í càng ít quan tâm đến mìn hơn.............và mìn đã cảm thấy mất lòng tin vào bạn í lắm rồi.......và đã có lần mìn quyết định có í mún chia tay với bạn í.........thế nhưng bạn í lại níu kéo mìn ở lại.....mìn cũng ko bít nữa nhưng bạn í quan tâm đến mìn hơn 1 chút...........thế vẫn ko đủ , vẫn chưa đủ để mìn cảm thấy thực sự tin tưởng rằng bạn ấy vẫn còn iu mìn.........chẳng bít nữa , nhưng ngày trước mìn đã đau khổ , đã bùn bao nhiêu khi bạn í ko quan tâm đến mìn ,, ko lo cho min` nữa, còn bi giờ mìn đã chai lì hơn , chắc chắn mìn đã ko còn iu bạn ấy nhìu như trước kia nữa , bi giờ ko hỉu sao nghĩ đến bạn í mìn chỉ nghĩ đến những lúc trước kia bạn ấy đã làm mìn bùn , làm mìn đau khổ đến thế nào.............chỉ mấy tháng nữa là bạn í về nước rùi ................mìn , có lúc mún chia tay bạn í.............vì mìn cảm thấy mệt mỏi khi ở bên cạnh bạn í , mìn có cảm giác như chỉ có mìn iu bạn í thui , còn bạn í thì ko í........ Vì bạn í đẹp trai , hát hay , nhìu em theo , thế nên mìn thấy rõ bạn í cũng kiêu ,và nhìu khi còn kiêu ngay với cả chính mìn nữa.Thế nhưng mà mìn vẫn chờ đợi ở bạn í 1 điều gì đó , nhỡ đâu bạn í sẽ trở lại iu mìn như ngày xưa thì sao, và mìn vẫn hi vọng mong manh như thế
    .............thỉnh thoảng bạn í vẫn nhắn tin cho mìn , và hum nay bạn í lại nhắn , lúc đầu bạn í hỏi thăm quan tâm , mìn vui lắm , thế nhưng mà khi đọc mấy dòng sau thì..........
    dao nay hoi bi lam fan
    may lan suyt lam thanh tri lung lay day
    : hom di sinh nhat
    co mot co be lam ngat ngay luon
    : xinh de so !
    : danh cuc tuyen !
    dang dep lam
    cung noi tieng trung kha
    vi co be ay la phien dich tieng trung ma
    khuon mart nai loi mat luon
    giong noi thi la tai ghe !
    đây ko phải là lần đầu tiên bạn í khen nức nở những cô bé khác trước mặt mìn , ngày trước chỉ vì nghe bạn í khen mà mìn tủi thân ghê lắm , thế nhưng lại nghĩ có gì bạn ấy cũng kể cho mìn nghe mà..........thế nhưng bây giờ nghe bạn í kể thế mìn cảm thấy thực sự chán ngắt , bạn í có í gì khi kể ra như thế , khoe là mìn có nhìu em theo à..........mìn phải lấy làm hạnh phúc lắm khi có 1 ngừi iu như thế đúng ko?
    mìn phải nghĩ thế nào đây, tiếp tục chờ đợi bạn í hay nên chia tay................
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi bé ơi
  3. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Xa măt cách lòng,đừng phí hoài tuổi xuân,cái tuổi hưởng thụ,bốc cháy,thăng hoa,tan ra thành từng mảnh....
    Anh đùa đấy,bỏ đi thôi,vô duyên quá,không phải đàn ông...
    Xem "Người Mỹ trầm lặng"
  4. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Cho nó lên giường rùi bỏ đi bé ơi [​IMG]
  5. nghiaginola

    nghiaginola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    di chô khac choi di ban oi
    han ta ko dang cho ban dau
    neu nhu khong nghe minh thi ban se con buon dai dai day
    Text
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở trong này khuyên chính xác đấy.Bỏ đi bạn ơi.níu kéo làm cái gì chỉ tổ mệt chính mình thôi.Còn ngườ ta có khổ đâu cơ chứ.Quyết định sớm ngày nào đỡ khổ ngày ấy.Thà 1 lần đau thật là đau....
  7. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Haha, loại đàn ông, àh quên, bé trai này trong xã hội nhiều lắm, và cũng nhiều cô bé gái gặp lắm, và cũng cố nuôi hi vọng. Cậu bé trai đó chưa biết yêu là cái gì đâu, chỉ là cảm xúc vu vơ rồi bắt chước ng ta đua đòi có ng iu thôi, cho nên mới lạnh nhạt và xin lỗi cô bé nhé, có những thái độ khiếm nhã và ko biết phép xã giao với phái nữ ( đừng nói là ng iu) là khen các cô bé khác, tỏ vẻ THÍCH các cô bé khác trước mặt ng phụ nữ của mình như vậy, đó là 1 sự xúc phạm cho cô bé đó cô bé à.
    Bỏ đi nhé, chẳng đáng là cái gì đâu, học giỏi, hát hay, blah blah blah trên đời này nhìu lắm, mà có khi càng nhớn quan điểm của cô bé càng thay đổi, và thấy chán ngắt, lại thích 1 anh chàng lãng tử, nam tính, rực lửa, lạnh lùng nhưng yêu hết mình chẳng hạn...
  8. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên em thật lòng,với những thằng " bé trai" như vậy thì nên...... cho nó một cú đá roài bái bai luôn, em ạ không cần phải bận tâm đến hắn........... trai trên đời này chưa chết hết đâu em ơi!!!!!!!!!!!!!.
  9. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chia tay là đúng roài còn phải suy nghĩ gì nữa ,thực lòng cậu ta đâu có yêu em ,cậu ta giữ em lại có khi chỉ để đông đúc cái list những em chết mê chết mệt cậu ấy thôi ,còn khi nào tìm thấy được một em thực sự nổi trội thì em sẽ bị cho ăn bánh bơ ngay vì thế chấm dứt càng sớm càng tốt nếu càng kéo dài cái tình trạng này thì người sau này đau khổ sẽ là em.....hiểu không??Hãy để dành sự quan tâm của em cho những người đáng được quan tâm em ạ!Ra ngoài đời em sẽ thấy còn nhiều chàng hơn cậu nhóc đó nhìu
  10. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hix... khuyên kiểu này thì chết cha con nhà người ta còn gì... Con gái chứ phải con trai đâu mà nói bỏ, là bỏ ngay được.
    Đành là biết thể loại này khoái hình thức... khoái là idol... khoái nhiều fan... nhưng biết đâu được đấy.
    Ặc... tình trước 24 tuổi trước sau wái gì cũng tan.
    Thui thì nhóc ơi, cứ yêu tiếp đi, để nếm trải chút phụ bạc cũng được, miễn đừng cho nó tất (hi vọng là vẫn còn đấy chứ).
    Hoặc học theo nó: nó kiêu 1 thì mình kiêu 2. Nó có fan thì mình cũng đi kiếm fan. Ui giời, con trai thì còn hơi khó, chứ con gái hô một phát thì có mà theo cả đám. Nhưng mà nhớ là để chơi chơi thôi đấy.
    MK
    Chém cha cái kiếp chung tình
    Linh tinh cho sướng cái đời xuân xanh.
    ***** mấy nhóc lanh chanh
    Tài ranh mấy nả mà ba hoa chích choè
    Lơ mơ anh nện cho què
    Để xem còn mấy fan còn theo thương
    Bậy bạ tý... đừng trách

Chia sẻ trang này