1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chia tay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giaothuy2004, 08/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giaothuy2004

    giaothuy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có nên chia tay không?

    Em đang rối như tơ vò, mong các bác giúp đỡ.
    Em và anh ấy quen nhau khi vào Nam công tác. Ban đầu thấy hợp, nói chuyện tâm sự. Em ấn tượng anh ấy từ đầu nên cũng đã đem lòng yêu. Khi ấy, em và anh ấy đều mới chia tay người yêu nên rất đồng cảm. Em đã là người chủ động tiến tới, anh ấy ban đầu cũng chưa yêu em. Sau 1 thời gian, bọn em yêu nhau. Nhưng thực sự anh ấy ko yêu em nhiều. Anh ấy hay bực bội và mắng em, ko hài lòng về những tính cách của em. Bản thân em cũng nhiều lần bực mình và phát khóc vì anh ấy. Quá gia trưởng, hay xét nét, sống ích kỉ nữa. Nhưng nói đi nói lại, em vẫn rất yêu và ko muốn mất anh ấy.

    Vừa rồi, anh ấy nhân quyết định vào Nam công tác, chắc sẽ rất lâu, mấy năm liền. Em mới chủ động hỏi kế hoạch cho tương lai như thế nào. Anh trả lời anh đi ko biết thời gian bao lâu, và anh chưa chắc chắn chuyện 2 đứa, anh khuyên em và anh ấy nên chia tay. Nhận tin này em sốc lắm. Em khóc sướt mướt mấy đêm rồi.

    Em thấy tiếc cho tình yêu lắm. Dù lúc này anh ấy chưa thật yêu em, nhưng em tin tình yêu dần dần sẽ mãnh liệt hơn, vì em và anh ấy cũng mới yêu nhau chừng 6 tháng. Chia tay nhau chỉ vì đi xa, chỉ vì có 1 số tính cách của em khiến anh ấy chưa hài lòng có quá nhẫn tâm ko? Em cũng ko còn quá trẻ, cũng 24t rồi. Nhưng em vẫn rất yêu anh ấy, và muốn chờ anh ấy. Các bác cho em lời khuyên. Em phải làm thế nào khi tình yêu chưa đủ độ chín mà lại xa cách thế này?
  2. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em chưa biết yêu thì sẽ hỏi có nên yêu tiếp không? Tình yêu là sự tìm hiểu, vun đắp về nhiều khía cạnh (tư tưởng, hành vi, vật chất, quan hệ...) bé ạ. Xem thêm topít này nhé:
    [topic]1096694[/topic]
  3. RSX

    RSX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    anh ấy không yêu bạn nhiều, gia trưởng, ích kỷ, hay xét nét .... lấy anh ấy bạn sẽ khổ nhiều đấy, 24t cũng vẫn là trẻ mà, hãy tìm cho mình 1 người thật sự thích hợp nhé
  4. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0

    Thế bạn đã nói rõ ý định & suy nghĩ của bạn cho anh ấy biết chưa ???
    Tớ nghĩ cách tốt nhất là bạn nên nc thẳng thắn với anh ấy .
    Nếu anh ấy muốn tiếp tục , thì cả 2 cùng cho nhau 1 cơ hội để hoạn thiện mình & đi đến đích của ty
    Còn nếu anh ấy đã muốn ra đi 0 vương vấn ...thì bạn cố níu kéo cũng chả đc gì ...

  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Gần nhau mà chưa làm cho ng ta yêu nhiều được thì xa nhau làm sao nổi. Anh ấy đã nói thế thì chia tay đi bạn ạh. Ng ta mà muốn yêu tiếp thì đã ko nói thế rồi
  6. giaothuy2004

    giaothuy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em và anh ấy đã nói chuyện rất thẳng thắn rồi. Hiện tại anh ấy chưa yêu em đủ sâu sắc để tiến tới hôn nhân. Cần có thời gian. Mà anh ấy lại đi mấy năm như thế. Để em phải chờ đợi trong khi không có gì chắc chắn, anh ấy thấy thiệt thòi cho em. Bản thân anh ấy cũng hi vọng đến một lúc nào đó sẽ yêu em sâu sắc.
    Em ko muốn chia tay khi chưa cố gắng hết sức, khi chưa phải hòan tòan hết cơ hội. Phải chia tay thế này, em thấy đau lòng lắm!
  7. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Anh đi công tác Play
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra.
    Cô ngóng anh ở nơi xa
    Mỗi lần về phép tòi ra một thằng.
    Thơ Bút Phím, mách nước cho cô nhá.
  8. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Thế đã xxx chưa ? Tần suất thế nào ? Có thấy thoả mãn k ?
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn nên dứt khoát... Tư vấn trong những pha thế này là không bao h chính xác. Mang tính tham khảo cực cao, bạn nên quyết cho chính bản thân bạn... tốt xấu thế nào thì cũng nên dũng cảm chịu đựng !!!!
  10. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng yêu một người giống người yêu của bạn. Ban đầu anh ấy là người rất tốt, rất chu đáo, rất yêu thương và chăm sóc tôi. Khi đó tôi có cảm giác đây là người tôi tìm kiếm từ lâu. Mọi thứ đã gần như "đâu vào đấy" khi mà chúng tôi lên mọi kế hoạch cho đám cưới.
    Khi đó chúng tôi quyết định cùng chung tiền để làm cùng cửa hàng. Trong thâm tâm tôi vẫn muốn "thử" anh lần cuối, để xác nhận lại những nghi vấn do linh cảm của mình. Và thật không may (hoặc đến bây giờ phải nói là CỰC KỲ MAY) chúng tôi đã xảy ra cãi vã liên tục. Anh đã tuyên bố rằng "đây là cửa hàng của tôi", anh coi thường tôi ra mặt để trong lòng tôi những vết thương không thể lành.
    Tôi dần rời xa anh, nhưng khi đó cửa hàng đang làm ăn tốt nên anh cũng chẳng buồn quan tâm đến điều đó. Anh tìm kiếm người thay thế vị trí kinh doanh của tôi, trách móc tôi trước mặt mẹ anh và dựng lên những chuyện không đúng sự thật.
    Khi đó tình cảm trong tôi vẫn còn rất nhiều, nhiều đến mức tôi có thể làm ngơ cả điều mà lý trí phán xét. Chính vì vậy "tình cảm" của chúng tôi kéo dài thêm 1 năm nữa và kết thúc bằng 1 cuộc "bới bèo ra bọ" rồi chia tay của anh.
    Lần đầu tiên tôi thấy shock vì anh, cũng như shock về một người vẫn tự nhận mình ĐÀN ÔNG. Khi đó tôi mới hiểu thế nào là ích kỷ, là nhỏ mọn, xét nét, đàn bà và tiểu nhân.
    Sau đó 1 năm tôi mới thôi nỗi nhớ anh. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là lý trí, thế nào là tình cảm. Dù vẫn biết phải dùng "cái gì" lúc nào, nhưng điều đó vô cùng khó.
    Với bạn lúc này, khi trái tim bạn vẫn quyết yêu anh ấy, mọi ý kiến khác chỉ là giọt nước nhỏ vào đại dương. Tôi rất mong bạn hãy đọc lại câu chuyện của tôi, hãy thử 1 lần rời xa anh trong 1 tháng k liên lạc; khi đó bạn sẽ thấy điều bạn cần làm.
    Có thể bạn làm được hoặc không làm được, nhưng đừng bao giờ để mình ở "thế yếu" bạn nhé!
    Chúc bạn may mắn và luôn mỉm cười với cuộc sống!

Chia sẻ trang này