1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chia tay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giaothuy2004, 08/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ai như bạn thì cũng k tin cả
    nên đừng nghĩ là tình yêu của bạn khác của mọi người và thấy nó nặng nề
    thời gian sẽ chứng minh cho bạn thấy, quên anh ta k phải quá khó
  2. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Thêm một phiếu cho việc: Nên chia tay bạn nhé
    Người con trai đã không yêu mình thì mãi không yêu mình đâu, có chăng là lòng thương hại mà thôi
  3. biboy2

    biboy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ người ta chưa hẳn là thực sự yêu bạn đâu. nếu yêu và muốn gắn bố cả đời thì sẽ ko nói vây. nhưng dù sao quyết định cũng là của bạn thui. mong bạn sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất
  4. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    24 chứ có phải 34 đâu mà đã lo già vậy bạn ? Đừng níu kéo 1 người khi người ta đã ko còn tình cảm với mình nữa . Hãy quên đi , vui vẻ và chờ đợi 1 Tình yêu mới . Đồng ý với bạn nào ở trên nói : cưới xin là duyên số rùi . Chắc chắn bạn sẽ tìm được 1 nửa đích thực của mình . Chúc vui vẻ !
  5. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Không biết người yêu của em xấu thế nào, nhưng chưa gì em đã kể tội nào là gia trưởng, xét nét, ích kỷ nữa. Thế thì chưa chắc em đã yêu nó lắm đâu em ah. Thôi bỏ đi, anh kiếm cho thằng khác. Mới 24 mà, còn trẻ chán...
  6. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng tình yêu chỉ có 2 chữ
    Có hoặc không
    Chứ lại có yêu nhiều và yêu ít à?
    Thế chắc bạn đã hiểu
  7. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Thấy gần giống TH của anh nên tư vấn tý cho em nó khỏi tủi.
    Ex của anh cũng từng nhận xét anh là nghiêm khắc, khô khan, không có tình cảm (may là chưa đến mức ích kỷ như gà của em). Nhưng 1 người khác lại nhận xét anh là ga lăng, tâm lý...Chắc em cũng hiểu ai là người mà anh thật sự yêu?
    1 con người thường có nhiều tính cách. Biết đâu đối với người khác, gà của em lại là một người có tính cách không hề giống như em mô tả.
    Quan trọng là em đã để mình ở thế yếu. Em cần anh ta chứ anh ta không hề cần em. Còn nói thật, nếu yêu sâu đậm thì đừng nói là vào Nam, ngay cả chuyển hộ khẩu qua Iraq để được gần em, anh ta cũng sẽ không hề do dự.
    Quyết định thế nào là quyền của em. Nếu em không tiếp tục cố gắng thì sau này có lẽ sẽ cảm thấy hối tiếc. Còn nếu chờ đợi, con gái có thì, mất đi tuổi xuân thì cũng là một cái giá khác. Con gái 24 và đàn bà 30 khác nhau nhiều lắm.

  8. giaothuy2004

    giaothuy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cho em lời khuyên đích đáng. Em đã suy nghĩ kĩ càng và quyết định chia tay rồi. Em sẽ cố gắng vượt qua. Đau một lần rồi thôi!
  9. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào

Chia sẻ trang này