1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chia tay không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coomyn, 21/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coomyn

    coomyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 2 của tớ. cũng hơn 3 năm. qua mọi cảm xúc. Cũng yêu nhiều. Nhưng hắn không lãng mạn và không nhẹ nhàng với tớ lắm. Kiểu mấy ngày không gặp cũng ko ý kiến, không biết nói lời yêu đương nhớ nhung gì cả, không bao giờ biết tặng hoa tặng quà cho ngy chi cả...
    Mấy hnay đang trục trặc, không gặp nhau, không nt.. tớ thì cũng vật vã, không rõ hắn thế nào, im lặng đáng sợ...
    cv tớ thì chưa tốt lắm. tớ gần 27 rồi.
    2 đứa chưa cãi nhau to bao giờ, mấy lần cũng kiểu trục trặc thế này nhưng toàn mình hoặc hắn chủ động nhắn tin trước thế là tự nhiên xong...
    Giờ cũng thấy mệt mỏi, vừa muồn đi tiếp, vừa muốn chia tay.
    1. Chia tay thì mất thời gian lâu lắm để tớ làm lại, quên hắn. chắc tớ sẽ rời đất HN xa hoa đáng sợ.
    2. Tiếp tục thì làm sao để hắn chủ động đây, để hắn quan tâm tớ hơn,
    Cả nhà vô ngó cho tớ vài lời khuyên nhé. Thks
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cưới
  3. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 2, qua hơn 3 năm mà có bài viết này:
    http://ttvnol.com/f_69/p-4698120#post4698120

    Bảo sao có dấu hiệu trục trặc!!!
  4. coomyn

    coomyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng nghĩ thế, nhưng lại sợ sau này cứ thế chắc mình chít bùn trong ngay nhà mình nàng ạ
    nếu sau đợt này tốt thì chắc cũng cưới, và sẽ lên báo tin cho nàng. [:D][:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thì đó, là trong time yêu đương mà cũng có lúc thế mới chán chứ.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    dangkhauchi là nàng ??? :))

    @ chủ topic : sống chung với lũ đi chị ơi, zai nắm được thóp của chị rồi. Hơn nữa chị có chắc là zai muốn cưới chị chưa mà đã nghĩ đến cảnh sợ bùn ngay trong nhà mình rồi ?
    Nếu anh zai đã có ý định, kế hoạch, ngỏ lời cưới chị thì cứ kệ cái tính ấy đi, khi sống có trách nhiệm với vợ con là được. Đàn ông mà vô tâm thì mình bù vào được, chứ cái kiểu lăng nhăng, thiếu bản lĩnh... sống cùng mới khổ :)
  6. coomyn

    coomyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    dangkhauchi là nàng ??? :))
    hjhj, đoán thế vì thấy ava thế
  7. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn bây giờ bán ốc nóng nhiều quá. Các cô cậu chia tay chia chân gì thì lên diễn đàn xem nhé.
  8. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Không lãng mạn, không nhẹ nhàng mà bên nhau tới tận 3 năm cơ ah?
    Hay em gái này thích kiểu mạnh bạo nhỉ?:-ss
    Có thật là em muốn tư vấn không hay rảnh rỗi lên đây chém cho đỡ buồn?
    PS: Chán Hn thì vào Sg với anh!
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chưa lấy nhau mà đã mệt mỏi , thì lấy nhau rồi chắc ngày nào cũng muốn ói đấy em gái 27 tuổi rồi ạ .
    Chưa cần cưới , chỉ cần ở liên tục với nhau một tuần thôi kiểu gì cũng có khẩu chiến . Còn đã cưới rồi thì sẽ ác liệc hơn thế vì những cơm áo gạo tiền , đối nhân xử thế với các loại người của hai họ nhà trai và gái, thêm vào cả tá bạn bè của cả hai người . Lúc này người ta chỉ sống với nhau vì cái nghĩa và những ràng buộc khác ngoài chữ tình ( tất nhiên tình thương khác với tình yêu). Tất nhiên cái gọi là yêu thì không hẳn đã cạn , nhưng nó không liên tục theo chuỗi kiểu như thời kỳ chưa sống chung với nhau , cứ gặp nhau là ngấu nghiến . Mà thỉnh thoảng nó cũng ào đến kiểu như ông xã hôm nay kiếm đâu được món mang về đưa vợ , hoặc hồi chiều lão ấy chơi đẹp với người đằng nhà mình.....Hay như con vợ mình hôm nay tha đâu về bộ đồ lót ***y thế không biết , hoặc cả chiều nay mình đi nhậu , chém gió tời bời với lũ bạn về muộn thế mà khi về đến nhà quạ cũng chỉ kêu mỗi câu : Lần sau anh đừng về muộn thế.....Những lúc như thế thì dù mệt trong người cũng phải cố mà thể hiện hành động gì đó giống như yêu.
    Cái gọi là ở với nhau rồi thì cảm thấy yêu nhau hơn chỉ là Politics trên sách báo và phim ảnh . Về với nhau rồi thì đồng nghĩa là cả một chuỗi ngày này qua ngày khác đem cái trách nhiệm ra mà sống với nhau , rồi nuôi nấng cái hy vọng tình yêu vẫn còn để không cho nó lụi hẳn . Không tin em gái cứ đi hỏi những ai đã là vợ , là chồng hay là sống với nhau như vợ chồng thì sẽ thấy tình yêu sau thời kỳ theo đuổi , vờn nhau nó xa xỉ như thế nào .
    Đọc đến đây chắc em gái cũng đã hình dung ra con đường hạnh phúc hậu thời kỳ yêu đương như thế nào để mà quyết cho mình một giải pháp nhỉ?
  10. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Vô tâm mà tốt tính thì vẫn có thể chấp nhận đc .

    Mà a thấy 3 năm chỉ có trục trặc vài lần , rồi nhắn tin 1 cái là xong - như thế là vẫn còn ít và nhẹ nhàng nhỉ :-??.
    E cứ dùng tất cả các biện pháp từ nịnh nọt cho đến đòn roi xem sao :-bd , chắc cũng chỉ tiến bộ 1 ít thôi .

Chia sẻ trang này