1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chia tay lần nữa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chew, 04/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Có nên chia tay lần nữa?

    Anh ấy là mối tình đầu của H, Yêu được gần 2 năm rồi. Hai đứa cũng đã có thời gian chia tay do bố H k đồng ý. Nhưng rồi lại quay lại và dần dần bố H cũng chấp nhận (miễn cưỡng). Anh yêu H rất chân thành, cũng đã đưa H về nhà giới thiệu với bố mẹ anh chị, và muốn đi đến hôn nhân.
    Anh là người từng trải, luôn sống sống hết mình, sống thật với những gì anh ấy cảm thấy. Hơi láu cá và "to mồm", đanh đá, nghĩ gì là nói luôn (nhưng chưa bao giờ to tiếng với H). Sống ở xa gđ và và là dân công trình nên cũng hay nhậu nhẹt với bạn bè, trước đây yêu cũng khá nhiều. Anh ấy không giấu H điều gì cả, cả những tật xấu, những chuyện không hay trong quá khứ. Bạn H bảo, như thế là anh ta khôn, vì sau này có gì thì sẽ bảo : "Đấy, cô biết tôi như thế rồi sao còn lấy tôi."
    Một thời gian sau khi anh đi xa (anh làm việc trong Bình Thuận) H bắt đầu cảm thấy không ổn. Lúc đầu anh ấy gọi điện liên tục và bảo nhớ, sau thì thưa dần. Rồi 2 tuần không nói gì, H gặng hỏi, anh nói lý do là: Hôm anh gọi điện thì em bảo em đang đi tập văn nghệ, anh không thích nên anh không gọi nữa (dỗi).( Cũng đúng là anh không gọi bắt đầu từ hôm đó). H nói "em nghĩ anh không yêu em nữa" thì anh lại im lặng một thời gian. Sau đó anh nói là do H không tin tưởng anh nên anh thấy buồn, do anh đang phải lo nhiều chuyện khác nữa, tâm trạng không thoải mái nên không gọi điện và cũng không gửi mail (Anh đang lo mua nhà và dự định là sau khi cưới, H sẽ vào trong đó ở).
    H bắt đầu thấy sự rạn vỡ. H nghĩ nếu anh ấy yêu mình thì việc không gọi điện bởi những lý do trên là không chính đáng( Đúng không các bạn ?).
    Hôm vừa rồi, anh gọi điện báo là sẽ xin nghỉ phép ra bắc thăm H, và bố mẹ anh sẽ sang nói chuyện để làm đám hỏi, cuối năm cưới. H chưa đồng ý vì bố mẹ H không muốn H đi lấy chồng xa, muốn anh về HN( gia đình anh cũng ở ngoài này). Hơn nữa,H chưa muốn cưới năm nay trong khi anh ấy gia đình anh ấy đều mong muốn (Năm nay H đã 27 và anh ấy 32). Anh thuyết phục rất lâu, nhưng H vẫn nói chưa muốn cưới. Tuần sau, anh lại gọi và hỏi lại, H vẫn nói " như trên". Anh ấy nói :" Anh cũng muốn về thăm em, nhưng anh sợ nghỉ phép 1 tuần không đủ vì anh phải lo chuyện đất đai nhà cửa (Anh tính mua nhà & chuyển công tác về SG) mà em cũng nói là giai đoạn này em đang rất bận,( Hcó nói thế và bảo anh xin nghỉ phép muộn hơn). Nên anh sẽ không về HN, mà anh chỉ về SG thôi".
    Buồn quá, liệu đây có phải là dấu hiệu chia tay không? Có phải anh ấy hết yêu H rồi hoặc yêu bản thân anh ấy hơn yêu H không? H chưa đồng ý cưới có phải là nguyên nhân chính không? H rất yêu anh ấy, nhưng có cảm giác mình không được tôn trọng sau những chuyện trên và anh ấy không yêu mình nhiều như trước nữa. H cũng nghĩ nếu người ta không yêu mình thì cũng không nên níu kéo làm gì
    H khóc nhiều lắm khi nghĩ đến chuyện sẽ phải mất anh ấy lần nữa,. Mong các bạn "giải quyết" giúp H "vụ" này và cho H lời khuyên nhé.
  2. longbungbu

    longbungbu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trùi, con gái 27 tuổi rồi thì cũng nên tính đến chuyện cưới xin đi. mình nghĩ vấn đề cũng ở về phía bạn thôi. bạn hãy nói chuyện với anh ấy, nói tất cả mọi chuyện. xem rằng anh ấy dự định như thế nào và kế hoạch cụ thể ra sao. nếu khả thi thì bạn vào SG cũng được chứ sao. Vấn đề là tình cảm của bạn có đủ lớn để vượt qua tất cả hay không. hãy hành động chứ đừng ngồi suy nghĩ lung tung.
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nếu cảm thấy anh ấy là Mr rite của mình thì nên tính chuyện trăm năm đi. Vì cả hai cũng yêu nhau đã 2 năm rùi còn gì... Yêu nhau fải cưới liền tay ạ. Để càng lâu càng sinh chuyện.
    Có thể hạnh phúc sau này, có sống với nhau đến trọn đời hay không còn fụ thuộc vào nhiều yếu tố sau này nữa. Nhưng chỉ cần biết bây giờ nếu chị thấy anh ấy tốt, mình yêu anh , anh yêu mình, mình không sống thiếu anh được thì chị cứ quyết định đi.
    Con trai khi đã tính đến chuyện cưới hỏi là một niềm hạnh fúc cho gal rùi còn gì...
    Chop đây mới 22, chuẩn bị turning 22 chứ... Nhưng đã lên xe bông rùi... Và thấy thật hạnh fúc quá trùi...hì
  4. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự hỏi không biết bạn yêu anh ấy được bao nhiêu nữa, cái câu "Tôi rất yêu anh ấy" chả biêt còn được mấy tí???
    Anh ấy đã 32, cái tuổi mà sắp bị người ta gọi là hâm nếu không lấy được vợ, bạn cũng đã đến tuổi hợp lý để lấy chồng, không hiểu bạn còn định hành anh ấy thế nào mà chưa muốn cưới. Hay bạn định để đến 30 tuổi lấy chồng là vừa, và lúc đó anh ấy 35, nếu anh ấy chịu đợi bạn, he he, tôi sợ có cái cảnh "Cha già con học dốt" cũng nên.
    Đàn ông độc thân, làm việc xa nhà, làm gì thì làm, chơi thế nào thì chơi vẫn cần lắm bàn tay của một người vợ, cần lắm một người mình yêu thương ở bên cạnh. Bạn sợ rằng anh ấy không còn yêu bạn, nhưng rõ ràng anh ấy đã mất rất nhiều thời gian thuyết phục bạn đồng ý cưới đấy thôi.
    Đấy là trên khía cạnh tình cảm, còn để cưới được nhau, đúng là còn nhiều vấn đề nữa lắm. Có thể bạn chỉ muốn sống ở ngoài này, không muốn chuyển chỗ ở vào trong SG với anh ấy phải không, bạn không muốn xa gia đình bạn bè phải không, và bạn muốn anh ấy chứng minh tình yêu bằng cách bỏ công việc trong đó, chuyển ra ngoài này cưới và sống với bạn phải không???
  5. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý thẳng thắn với H, làm H thấy mình hơi ích kỷ vì nghĩ cho anh ít quá.
    H chưa muốn kết hôn vì những lý do:
    2 năm yêu nhau nhưng toàn "điều khiển từ xa" , chỉ gặp nhau vào dịp tết. Chưa bao giờ to tiếng với nhau vì người này sợ người kia tổn thương. Như vậy có ổn không nếu sau này lấy nhau về và phát sinh mâu thuẫn mà chưa được "rèn luyện" trước ?
    Anh trước đây có rất nhiều tai tiếng về lối sống, chính vì thế mà gia đình H không đồng ý. Nhưng có người nói rằng con trai hồi trẻ đã như thế, rồi sẽ chán, sẽ lo lắng cho gia đình và thương yêu vợ con lắm, sau này không sợ bị "đổ đốn" nữa. Như thế có đúng không? Bây giờ ở xa, nhưng H được biết anh cũng lo làm ăn nhưng vẫn uống rượu và đánh bài, anh không giấu H mặc dù biết H buồn. Như vậy lấy vợ về có tu chí được không? (nhìn tổng thể)
    To"TieuNgaoGiang" : Đúng là H cũng mong anh về ngoài này, gia đình anh cũng muốn như thế. và lúc trước anh cũng có ý định về (nhưng rồi anh lại đổi ý vì công việc trong đó đang thuận lợi). Mặc dù thấy việc mình đi xa là hơi "phiêu", nhưng H cũng đồng ý vào với anh, nhưng xin trì hoãn vì vẫn còn chưa yên tâm lắm. H sợ nhất là đến lúc anh không yêu mình nữa thì sẽ ra sao. Vì yêu người ở xa cũng có không ít ảo tưởng.
    Còn tình cảm, năm đầu tiên xa nhau thì cũng nhớ Nhưng hình như bây giờ quen rồi, H chẳng thấy nhớ gì cả. Thời gian chia tay 6 tháng, cũng có người khác đến với mình, nhưng H không cảm thấy gì cả,vẫn chỉ nghĩ đến anh, nên nghĩ là mình không thể yêu ai khác ngoài anh. Còn yêu đến mức nào thì H cũng không rõ , bây giờ anh đang giận thì lại thấy yêu và thương anh nhiều..[/size=1]
    [/

    Được Chew sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 06/06/2005
  6. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    em cũng không biết khuyên chị ra sao nữa vì em cũng còn nhỏ thôi cũng không dám bảo rằng mình khôn :) nhưng em thấy chị đang phân vân không biết tình cảm anh ấy dành cho chị có còn như xưa sau khi cả 2 xa nhau khá nhiều thời gian phải không ? có lẽ việc tốt nhất là 2 người gặp măt nhau nói chuyện rõ ràng, chị suy nghĩ thế nào chị nói hết cho anh ấy nghe, rồi yêu cầu anh ấy trả lời ....
    còn về chuyện đám cưới, thật sự em cũng nghĩ anh và chị đã đến tuổi kết hôn rồi, nhưng khi tình cảm chưa chắc chắn thì cũng khó dẫn đến kết hôn được , và lối sống của anh ấy cũng khiến chị không yên tâm....em thấy lý do lo lắng của chị cũng đúng thôi, cái em nghĩ có lẽ 2 người cần một chút thời gian bên nhau trước khi dẫn đến hôn nhân để chắc chắn mọi việc....1-2 tháng bên nhau có thể sẽ giúp đỡ được anh chị.....nhưng công ăn việc làm của 2 người lại khác nhau cũng khó khắn.....:( thật khó để khuyên em không biết sao nữa, nhưng cái em nghĩ thật sự thì đúng là anh chị cần 1 khoảng thời gian dành cho nhau trước khi tiến tới hôn nhân, để làm chắc lại tìh cảm cũng như bỏ đi những hoài nghi.
    chúc chị hạnh phúc.
  7. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Theo mình thì bạn phải thật nhanh tìm hiểu thật kỹ và sáng suốt . Bạn đã 27 rồi, ko sợ sau này thành "Vợ già con học dốt" sao? Nếu sợ anh ấy khi bạn vào SG sẽ ko yêu bạn nữa thì tốt nhất là tìm hiểu từ giờ đến cuối năm (cũng đúng vào mùa cưới) rồi có quyết định cuối cùng cũng được mà.
    Bạn cũng nên tìm hiểu kỹ về ý kiến gia đình anh ấy cẩn thận, điều này rất quan trọng, nếu mọi người đều mong muốn bạn là dâu trong gđ, thì còn chờ gì nữa.
    Nói chung con gái trước khi quyết định việc này thường băn khoăn, ko biết sự lựa chọn có đúng ko cũng là điều dễ hiểu, bạn cũng nên gặp và tìm hiểu ý kiến của bạn bè thân anh ấy (nếu có thể) , nói tóm lại là phải nhanh chóng tìm hiểu toàn diện nhất cụ thể nhất tránh sai lầm ko đáng có.
    Chúc bạn mau chóng tìm được hướng đi đúng của mình.
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông 32 tuổi rồi thì làm sao có mấy chuyện hờn dỗi kiểu trẻ con được nữa? Nói chung là đàn ông trên 30 tuổi là chỉ muốn lấy vợ nhanh nhanh thôi nên giục cưới cũng là phải

Chia sẻ trang này