1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chia tay người ấy hay không?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ohbaby2901, 14/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mình có cảm giác thứ tình cảm bạn dành cho ng đó chưa phải là tình iu. Đúng là nhìu người iu nhau lém nhưng ko thể đến được với nhau, nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân chứ , vì khoảng cách địa lý, tuổi tác, kinh tế, gia đình...Trong câu chuyện của bạn dường như hai người mới trong giai đoạn bắt đầu có tình cảm đặc biệt một chút, và bạn nhận ra người đó có thể ko hoàn hảo như suy nghĩ của bạn, và bạn dừng lại.
    Mình thấy bạn khá nghiệm túc trong chuyện tình cảm, đã iu là xác định tương lai lâu dài. Mình thích mẫu người phụ nữ như vậy, nhưng trong tình iu đôi khi hãy để trái tim mình tung tăng một chút, đừng lý trí như vậy. Nếu là mình thì mình sẽ cho ng đó thời gian, cũng là cho chính mình một cơ hội xem lại tình cảm. Mình sẽ chẳng vồ vập quay lại ngay, nhưng đừng bỏ rơi ng đó lúc này. Nếu thời gian và sự quan tâm của bạn vẫn không làm người đó thay đổi, trưởng thành và bản lĩnh hơn thì lúc đó hãy quyết định rõ ràng. Trong tình iu ko có chỗ cho sự thương hại.
    @ : hic ghét kiểu thât tình rùi sa đọa. Như vậy là chung thủy ư ? đừng biện hộ như vậy, nó chỉ bộ lộ cái kém cỏi trong bản lĩnh , trong tư tưỡng mà thui. Phải sống sao để khi gặp lại người đó sẽ phải nuối tiếc vì đã ko giữ mình lại.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chỉ comment câu cuối thôi.
    Thương yêu nhau thật lòng thì cố gắng ở cạnh nhau dài lâu, người kia có mỏi mệt thì mình đỡ đần phần nào. Sống sao cho khi chia tay nhau thì hai người đều hài lòng thì đã sống hết mình vì tình cảm cho nhau, chỉ vì không có cơ hội bên nhau mãi, chứ sao lại mong khi gặp lại mình người kia sẽ nuối tiếc?
    Thương nhau nhiều chừng đó, nay thấy người kia lòng nuối tiếc thì đắc chí lắm sao?
    Là từng thương nhau sâu đậm hay là từng là kẻ thù mà đắc chí vì người kia buồn vậy?
    Dẫu là họ quyết định chưa thấu đáo nên làm hai người không đến được với nhau, họ tiếc thì mình cũng buồn, chứ có ai lại thấy thỏa mãn theo kiểu ''đấy, giờ sáng mắt chưa''?
    Sống ở đời cốt mong hạnh phúc, mình hạnh phúc và người khác hạnh phúc, chứ có phải là mong hơn thua nhau cái sai-đúng đâu? Ừ thì người ta sai đấy, mình đúng đấy, nhưng cái quan trọng hơn là cả hai đều buồn. Vậy mà cũng đắc chí được sao?
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
  4. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
  5. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    mình đồng ý với lolem08, ý kiến của chị Anxiety theo mình là đúng, nhưng quá lí thuyết, không thực tế ..
    Có một câu như thế này mình thấy đúng :" Cố gắng để yêu hay để quên một người đều là những cố gắng tuyệt vọng, bởi điều đó lệ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc"
    Vậy đấy, nếu mọi thứ đều cố gắng mà được thì đã không phải là tình yêu...
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có thể và đã.
    Mỗi lần đổ vỡ là mỗi lần thất bại. Nhưng không phải vì có sự đổ vỡ mà lại thù hằn người kia, chỉ mong ''hơn'' người kia, chỉ mong sau này gặp nhau thì vênh mặt lên mà kênh với ''nó.''
    Đó không là sự bao dung. Đó là sự chấp nhận thất bại + lòng yêu quý người kia. Tình yêu nam nữ có thể ngừng, nhưng tình cảm quý trọng thì vẫn còn.
    Tôi vẫn mong cho các anh ấy được điều tốt, bạn ạ. Tôi đã không làm các anh ấy hạnh phúc được, đã làm các anh ấy khổ thì thôi, làm sao còn dám mong cho lần gặp sau mình thì hạnh phúc đủ đầy, các anh ấy thì vẫn còn phiền lòng chuyện cũ được.
    Lòng còn hận thù, ghét bỏ người cũ thì làm sao hết lòng yêu người mới được.
    Đời chẳng ai nói trước được, nhưng lỡ rủi gặp kẻ xấu lợi dụng thì trách ''nó'' nên ít, trách mình ngu dại mà nhìn lầm người nên nhiều. Còn người tốt mà không hợp tính tình để phải chia tay, thì sao lại thù hận nhau?
    Tôi còn quý các anh ấy lắm. Những khoảng thời gian bên nhau, sự chăm sóc, sự quan tâm, tình cảm, sự thấu hiểu, sự thông cảm, sự chịu đựng, mọi thứ các anh ấy dành cho tôi, tôi không gạt đi đâu.
    Tình cảm chỉ là thích hợp hay không, không có thắng-thua phải-trái đúng-sai ở đây. Không phải ''yêu mình'' là đúng, ''lấy mình'' là thắng, còn ''dám bỏ bà'' là sai, ''sau này bà hơn con bồ mới của mày'' là thua.
    Bạn thất bại trong chuyện tình cảm, bạn khổ sở, bạn buồn. Người kia cũng vậy thôi. Hai người cùng thất bại trong tình cảm, sao người A lại đắc chí mong người B ''sáng mắt ra là ngày xưa tao đúng nhé''?
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có lẽ tôi quan niệm khác bởi vì tôi đã từng yêu. Đã yêu sâu nặng rồi thì không vì chia tay mà thù ghét nhau đâu.
    Có ở bên cạnh người đến sau, nhận sự chăm sóc của họ, thì cũng nhớ về người đến trước cũng đã chăm sóc mình như thế nào. Không được ở cạnh nhau suốt đời không có nghĩa là phải thù người kia vì đã từng bước vào đời mình đâu.
    Ai chẳng buồn khi thất bại trong tình cảm, dù là do không hợp nhau hay do điều kiện khách quan tác động, nhưng muốn vênh mặt lên khi gặp lại nhau thì tôi thấy lạ.
    Các bạn nghĩ một chút đi, ngày xưa đã từng yêu nhau đến vậy, nay nếu biết các bạn vẫn chưa hạnh phúc đủ đầy, các anh ấy cũng có lúc chạnh lòng, chứ có phải là đắc chí đâu. Người mình thương thì lúc nào mình chẳng muốn họ may mắn mà gặp điều tốt.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 14/05/2009
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Theo mình, những suy nghĩ, tình cảm của bạn xuất phát từ lòng thương hơn là tình yêu. Dễ hiểu thôi vì con gái hay thương người.
    Mình nghĩ, khi chia tay, người ta có thể buồn, có thể suy sụp, nhưng sau đó phải lấy lại tinh thần. Dù có thể còn nhói đau nhiều trong cuộc sống, nhưng nỗi đau phải là động lực để khiến người ta thấy rằng mình cần sống tốt hơn, có nghị lực hơn.
    Nhưng hình như ngưòi yêu bạn không làm được điều đó. Bản thân mình không thích những người như thế. Bây giờ cứ cho là không chia tay, nhưng sau này lấy được nhau, xảy ra chuyện gì đó... Nếu anh ta lại như bây giờ, thì liệu ai sẽ là người chủ gia đình đây?
    Và yếu tố chính, là bạn nhận thấy bạn không thể lấy anh ấy. Vậy thì đừng kéo dài nữa, mệt mỏi lắm bạn ạ.
  9. vinhquang01

    vinhquang01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ có thể bạn không thực sự yêu anh chàng kia ma bạn chỉ thương anh ta thuiMột người đan ông yếu đuối như vậy theo tôi bạn lên chia tay anh ta.Người ta thưng nói hai người yêu nhau mặc dù ở gần vẩn thấy vui nhưng khi xa nhau không cò thấy nhớ thì đócũng là lúc lên chia tay làm bạn.
    Hảy chia tay dứt khoát với anh ta một thăng đàn ông sẽ tự biết cách đứng lên sau thất bại mặc dù có thể sẽ bị sốc một thời gian.Đừng quay lại hay có bất cứ hành động quan tâm nào.
  10. ohbaby2901

    ohbaby2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bọn em yêu nhau lâu rồi anh ah, em ở Vĩnh Phúc, còn anh ấy ở Hà Tĩnh, rất yêu nhau, nhưng sau chuyện này em mới thấy vậy. Hình như em vẫn yêu anh ấy và không thể quên đc....
    Không bít phải làm tiếp đây...

Chia sẻ trang này