1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chia tay người ấy hay không?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ohbaby2901, 14/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ohbaby2901

    ohbaby2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  2. ohbaby2901

    ohbaby2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh xuanbac007 nói thế là không đúng, em đã nói rồi, đó không phải là lý do, anh ko giúp toàn chém em...
  3. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    mình chỉ hỏi bạn 1câu : lý do ko thể cưới đc của bạn là j? vậy thôi
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Rất yêu nhau, yêu thật sự, thì chắc chắn sẽ muốn gắn bó với nhau suốt đời.
    Còn bạn đã có lý do để ko cưới, và chắc chắn sẽ ko cưới, thì tình yêu cũng chỉ trở thành một thứ cảm giác sẽ trôi qua thôi... Chia tay đi.
    Còn nếu ko thể quên anh ta, thì hãy xác định nghiêm túc. Ko một chàng trai hay cô gái nào thiếu tự trọng đến mức, ng` yêu mình ném vào mặt mình câu "anh yêu em, anh muốn em ở bên anh, nhưng anh sẽ ko bao giờ lấy em" mà vẫn còn mặt dày ở lại van xin tình yêu cả.
    Bạn hãy nghĩ cho anh ấy một chút đi, và nghĩ xa hơn. Nếu mình ko thể vì ng` ấy, ko thể đem lại hạnh phúc lâu dài cho họ, thì hãy để 1 cô gái khác có cơ hội làm điều đó thay mình ^_^
  5. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Bất hanh lơn lao nhứt đời thèng đàn ông là bị bất lực ...
    Tội nghiệp chú ng iêu e quá ...
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là cái kiểu: "Vì sao yêu nhau ko đến được với nhau".
    Cái kết quả của tình yêu là gì?? Là một gia đình đúng ko? ai yêu mà chả mơ đến cái kết thúc đấy.
    Một mối quan hệ mà bạn ko thấy được cái thành quả, cái câu hỏi " có nên..." chỉ là sớm hay muộn thôi.
    Dù sao, mọi quyết định vẫn là ở bạn. Bạn ko thể ở bên cạnh 1 ng chỉ vì tình thương và thói quen như vậy.
  7. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ko lấy đc thì chia tay đi....Giải pháp tốt nhất cho bạn là chia tay
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Khi người con gái có một linh cảm hay một cảm giác về người đàn ông mình đang yêu không phải hoặc không đúng là người mình cần để lấy làm chồng ..thì hãy nên chia tay em àh .

    Hãy tin vào linh cảm của người đàn bà ... linh cảm đó đôi khi rất đúng .
    Yêu hay không điều đó chưa chắc đã quyết định đó có phải là người hợp với mình để lấy hay không .

    Chị nhớ ngày chị chia tay với anh ấy , vì chị đã nhận ra chị và anh ấy quan điểm sống không hợp nhau .
    Chị gái anh ấy đã chủ động gọi điện thoại cho chị và mong hai đứa nối lại ...
    Và sau đó chị nối lại vì nhiều lý do và vì nghĩ mình có thể chung sống với tất cả mọi người và vì tình cảm chưa chết .
    Một ngày chỉ có 3 buổi (sáng - trưa - tối ) một bữa cơm chiều là thời gian gặp nhau thì làm sao không thể chung sống
    Con người mình ba phải từ trước chơi với ai cũng được và dễ sống ,dễ ăn , dễ ở thế thì có gì mà phải mâu thuẫn .
    Ngày cưới ...sáng chẳng chờ đợi điều gì ...chẳng hồi hộp , chẳng mất ngủ ..dậy bình thường đi ăn sáng.
    Cô bé trang điểm cho chị cũng khó hiểu và nói rằng sao em thấy chị cứ nhẹ tênh thế cứ bình chân như vại
    Nhìn vào gương và nói rằng hôm nay mình lấy chồng mình đang mặc váy cô dâu và kết thúc là chị lại chia tay ...và dĩ nhiên đến lúc đó thì không ai có thể đứng ra để đàm phán được nữa rồi
    Chia tay cũng nhẹ tênh
    Có khi sắp lấy nữa ...cũng thế ..chắc vậy ...
    Bao giờ mới có cảm giác muốn hoặc phải lấy một người đàn ông và phải chăm chăm chờ đợi mong mỏi ngày đó nhỉ
    Thế nên khi nào em thực sự muốn khoác lên người bộ váy cưới , thực sự yêu và mong muốn người đàn ông đó làm bố của các con em thì hãy lấy người đàn ông đó .
    Hãy để ngày đó câu chuyện cổ tích về cái váy cưới đó chỉ mặc và nên mặc 1 lần duy nhất trong đời trở nên thiêng liêng và là một kỷ niệm mãi mãi không phai mãi mãi không bao giờ có lần thứ 2
    Còn đang có tâm trạng phân vân thì thôi em nhé

Chia sẻ trang này