1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chia tay ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhnguyenth, 11/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhnguyenth

    hanhnguyenth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Có nên chia tay ?????

    Mình hiện nay đang có tâm trạng cực buồn bạn nào có thể giúp mình với.
    Chuyện của mình thế này: Mình và anh ý quen nhau đã 1 năm nay, Tuy mình chưa bao giờ nói lời yêu anh ý những mình biết anh ý cũng hiểu là mình yêu anh ý nhiều lắm. Và mình cũng biết anh ý cũng yêu mình. Nhưng chuyện chỉ có thế thì ko nói làm gì, mà cái mình muốn các bạn chia sẻ với mình là mình không thể nào hiểu nổi tính anh ý suy nghĩ thế nào? Các bạn biết không, thường ngày bọn mình đi chơi rất vui vẻ, nhưng không bao giờ anh ý kể về bản thân anh ý đâu, mình biết anh ý là người rất ít nói và không galant như những người con trai khác, ngược lại mình là người vui vẻ hay nói hay cười. những ngày lễ tết không bao gìơ tặng hoa hay quà cho mình cả mà chỉ mời đi uống nước vậy thôi. Thậm chí cả Sinh nhật của mình anh ý cũng không gọi điện cho mình chứ đừng nói gì tặng hoa. Mấy hôm sau SN mình anh ý gọi điện rủ mình đi chơi mình từ chối nhưng khi anh đến nhà bảo đi uống nước thì mình cũng đi.MÌnh thật sự không hiểu nỗi anh là người như thế nào nữa? Hôm đi uống nước anh ý bảo: SN em vui không? Mình không nói gì nên anh biết mình giận anh nên anh nói: anh là 1 thằng tồi tệ lắm phải không em? Các bạn có biết lúc ấy mình thế nào không, mình chỉ muốm chạy thật nhanh về nhà mà khóc. Thật sự mình rất yêu anh ý nhưng mình không muốn như thế này ngày nào nữa đâu? Có khi anh đi công tác xa mà không nói gì với mình cả.Cả tuần không gặp nhau cũng không thèm gọi điện cho mình. Các bạn hãy cho mình lời khuyên nhé. Mình chân thành cảm ơn mọi người.
  2. bbpnou3

    bbpnou3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hình như chưa yêu nhau mà. Sao lại có chuyện chia tay.
    Anh chàng này không rõ là quá khôn hay quá khờ. Cứ ở trong giai đoạn lập lờ lại hay. Yêu vào rồi lại nhiều chuyện thêm buồn đau.
  3. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ là khôn quá chứ chẳng phải khờ. Nghe kể, thì đây là một người đàn ông ở tuổi đi làm rồi, có còn ngồi trên ghế nhà trường đâu mà khờ thế được.
    Tớ thây cứ lập lờ, mà yêu thật, con gái sẽ thiệt thòi nhiều. Nói chung, bạn cần tỉnh táo. Tớ thấy, nhiều người đàn ông họ có thể thích hay yêu nhiều người phụ nữ cùng một lúc. Bạn nên tìm hiểu thêm về công việc cũng như cuộc sống của người kia, để biết anh ta đang muốn gì. Cần tỉnh táo và đừng đề xảy ra trường hợp ngộ nhận.
  4. anh_ghet_nho_yeu

    anh_ghet_nho_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất là cái loại đàn ông thế này
    người yêu trước của mình cũng thế, lúc nào cũng lập lờ khó hiểu, hồi đó còn yêu nên cũng hay viện lý do này lý do kia để bào chữa cho anh ta, nhưng bây giờ nhìn lại một cách khách quan hơn, mình nhận thấy những người như thế khá ích kỷ, lúc nào mình cũng phải dò hỏi xem họ nghĩ gì, mệt mỏi lắm
    may mà mình đã chia tay anh và đến bây giờ mình thấy quyết định đó lại càng sáng suốt.
    chúc bạn tìm được hướng đi đúng đắn cho mình
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Theo như những gì be_heo biết thì yêu kô bao giờ có biểu hiện như thế! Bạn đừng quá thất vọng, cũng như quá hi vọng vào người ấy. Hãy sống tự tin và vui vẻ, hãy thể hiện giá trị của mình và đừng bao giờ tỏ ra là bạn phụ thuộc vào người đó. Nếu có 1 chút gì đó thích bạn và thấy bạn sống kô cần đến người ta người đó sẽ tìm đến với bạn, tình yêu luôn thế mà! Còn không, bạn cũng tỉnh táo nhận ra được tình cảm của người đó và tìm được 1 người khác xứng đáng hơn!
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như anh ấy chưa thực sự yêu bạn, bởi vì cho dù có là người lạnh lùng ko thể hiện tình cảm hay ko galant đến mấy nhưng nếu đã yêu thì anh ta cũng có những sự quan tâm nhất định đến bạn, quan tâm chứ ko cần galant. Mình nghĩ bạn nên nhìn nhận lại mối quan hệ này, nó chỉ đến từ phía bạn mà thôi, tiếp tục như thế này thì bạn chỉ có thất vọng và chờ đợi vô ích mà thôi.
  7. _dhp_

    _dhp_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Uhm!Quan trọng nhất là mình nghĩ gì mà.
    Chỉ cần 1 chút yêu thương,1 chút chân thành,1chút kiên định thì tương lai dẫu có ra sao cũng thấy thoả lòng.
    Hi vọng ấy ko phải nhai đi nhai lại câu hát này giống tớ:Người yêu nhau sao không đến được với nhau?....
  8. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn có bao giờ nghĩ và tìm được lí do vì sao cả 2 đều hiểu (như bạn viết) người kia nghĩ gì, mà lại ko có sự ngỏ lời không?
    ở phía bạn, kiểu này là đập phát chết tươi rồi (miễn bàn)
    ở phía bạn trai, nếu điều bạn hiểu là đúng thì đơn giản chắc có lí do, còn lí do gì thì bản thân người trong cuộc mới hiểu được.
    chẳng hạn, anh ta cũng quí bạn nhưng bạn chưa đủ xinh để anh ta yêu, chỉ muốn làm bạn hoặc chỉ muốn chơi bời thế thôi (thậm chí, nếu có "ăn" được thì là càng tốt, về câu suy đoán này thì cho mình xin lỗi trước), lỡ anh ta có những khó khăn về gia đình, tài chính, mà hiểu là yêu bạn thì để bạn phải thiệt thòi nhiều (cứ căn cứ vào nhưng hành động của anh ta thì rõ--không kể về bản thân, ko tặng hoa, tặng quà).
    Nói thật, có nhiều mối quan hệ, thà cứ để nó vậy, lúc buồn lại nhớ đến nhau, còn hơn là đẩy nó lên, lúc đó thì chính những lúc buồn lại chỉ muốn quên nhau thôi, như vậy thì tệ hại lắm. Khi 1 người con gái được ngỏ lời, có người sẽ vui, có người thấy khó xử, thậm chí có người thấy ... sợ nữa.
    Cái gì cũng phải tự mình quyết định thôi, theo tôi, thời buổinày không quan trọng ai nói trước nữa, nếu bạn thực sự thấy hiểu anh ta đến mức như bạn cảm thấy là bạn yêu anh ta mặc dù chưa nói ra, thì bạn hãy nói đi, chẳng mất gì đâu, ít ra cũng không phải "sống trong sợ hãi" có cảm giác mà ko được quan tâm âu yếm nhau, đi uống nc nói dăm ba câu chuỵen tầm phào rồi đi về, rồi nhớ nhung...thật là bức bách. Biết đâu cái sĩ diện đàn ông nó ngăn cản bạn trai của bạn, nếu bạn giúp anh ta thì tốt biết bao, có 2 khả năng, bạn sẽ hơi bị đỏ mặt 1 chút (thế càng xinh chứ sao) để nói thẳng thắn là chúng ta có nên "đẩy mối quan hệ đến 1 chỗ khác, à nhầm hì hì hì, đến một mức mới hay không?" và nghe anh ta nói---để rồi tối nào đi chơi mặt cũng đỏ hi hi hi hi, hoặc là anh ta sẽ nói vì sao ko dám ngỏ lời, hai người sẽ là bạn, bạn chờ đợi 1 chàng hoàng tử khác, đến tặng hoa, gọi điện trước khi đi công tác vv và vv...
    Chúc vui vẻ!
  9. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Chia tay hay không là do u,chẳng phải hỏi ai cả,người ta đem đến hạnh phúc cho u và u cảm thấy hạnh phúc thì u yêu,không thì bỏ,thế thôi.
  10. isabell

    isabell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    MÌNH THẤY ĐÁNH DẤU VỀ BẠN TRAI CẢU BẠN
    ĐÀNH RẰNG CON TRAI ĐÔI KHI VÔ TÂM,NHƯNG KO THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC ĐẾN MỨC NGÀY SN,NGÀY LỄ.... KO DÀNH CHO BẠN LẤY 1 LỜI CHO DÙ LÀ HƠI NGỌT NGÀO 1 CHÚT,NẾU IU MÀ THẾ NÀY THÌ NGƯÒI KHỔ LÀ BẠN THÔI,CON GÁI MÀ ,AI CŨNG MUỐN CÓ ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM CỦA BẠN TRAI MÌNH ,ISA THẤY HÌNH NHƯ NGƯỜI TA CHƯA THỰC SỰ IU BẠN ĐÂU,BẠN NÊN SÁNG SUỐT HƠN. HÃY ĐỂ CHO NGƯỜI ĐẾN SAU HỌ SẼ THỂ HIỆN HỌ IU BẠN ĐẾN THẾ NÀO LÚC ĐÓ BẠN DÀNH TÌNH CẢM VẪN CHƯA MUỘN ĐÂU.CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Chia sẻ trang này