1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chia tay ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhnguyenth, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, bạn nên tự hỏi bản thân rằng bạn đã thật sự yêu ? Nếu bạn yêu, hãy chấp nhận con người anh ấy dù xấu hay tốt, dù yêu hay không yêu bạn, dù lạnh lùng hay nhợt nhạt, dù... vì người phụ nữ Á Đông vốn có truyền thống cam chịu và chấp nhận ! Còn nếu bạn cần một người đàn ông luôn tặng hoa và quà dịp lễ tết, luôn luôn quan tâm đến bạn và suy nghĩ của bạn, thì nên tìm một người đàn ông khác !
    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 11/07/2006
  2. hanhnguyenth

    hanhnguyenth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn có bao giờ nghĩ và tìm được lí do vì sao cả 2 đều hiểu (như bạn viết) người kia nghĩ gì, mà lại ko có sự ngỏ lời không?
    ở phía bạn, kiểu này là đập phát chết tươi rồi (miễn bàn)
    ở phía bạn trai, nếu điều bạn hiểu là đúng thì đơn giản chắc có lí do, còn lí do gì thì bản thân người trong cuộc mới hiểu được.
    chẳng hạn, anh ta cũng quí bạn nhưng bạn chưa đủ xinh để anh ta yêu, chỉ muốn làm bạn hoặc chỉ muốn chơi bời thế thôi (thậm chí, nếu có "ăn" được thì là càng tốt, về câu suy đoán này thì cho mình xin lỗi trước), lỡ anh ta có những khó khăn về gia đình, tài chính, mà hiểu là yêu bạn thì để bạn phải thiệt thòi nhiều (cứ căn cứ vào nhưng hành động của anh ta thì rõ--không kể về bản thân, ko tặng hoa, tặng quà).
    Nói thật, có nhiều mối quan hệ, thà cứ để nó vậy, lúc buồn lại nhớ đến nhau, còn hơn là đẩy nó lên, lúc đó thì chính những lúc buồn lại chỉ muốn quên nhau thôi, như vậy thì tệ hại lắm. Khi 1 người con gái được ngỏ lời, có người sẽ vui, có người thấy khó xử, thậm chí có người thấy ... sợ nữa.
    Cái gì cũng phải tự mình quyết định thôi, theo tôi, thời buổinày không quan trọng ai nói trước nữa, nếu bạn thực sự thấy hiểu anh ta đến mức như bạn cảm thấy là bạn yêu anh ta mặc dù chưa nói ra, thì bạn hãy nói đi, chẳng mất gì đâu, ít ra cũng không phải "sống trong sợ hãi" có cảm giác mà ko được quan tâm âu yếm nhau, đi uống nc nói dăm ba câu chuỵen tầm phào rồi đi về, rồi nhớ nhung...thật là bức bách. Biết đâu cái sĩ diện đàn ông nó ngăn cản bạn trai của bạn, nếu bạn giúp anh ta thì tốt biết bao, có 2 khả năng, bạn sẽ hơi bị đỏ mặt 1 chút (thế càng xinh chứ sao) để nói thẳng thắn là chúng ta có nên "đẩy mối quan hệ đến 1 chỗ khác, à nhầm hì hì hì, đến một mức mới hay không?" và nghe anh ta nói---để rồi tối nào đi chơi mặt cũng đỏ hi hi hi hi, hoặc là anh ta sẽ nói vì sao ko dám ngỏ lời, hai người sẽ là bạn, bạn chờ đợi 1 chàng hoàng tử khác, đến tặng hoa, gọi điện trước khi đi công tác vv và vv...
    Chúc vui vẻ!
    [/quote]
    Mặc dù chưa đến nhà anh ý chơi nhưng mình cũng biết gia đình anh ý cũng hoàn cảnh lắm. Mình hiểu và thông cảm điều này , và mình cũng biết anh ý rất mặc cảm về chuyện này vì thế nhiều lúc mình cũng không dám hỏi nhiều về gia đình anh vì sợ anh mặc cảm, anh có kể thì nghe chứ mình cũng không dám hỏi lại nhiều. Mình cũng không biết là kiểu suy nghĩ của mình có trẻ con so với anh ý không ( vì cả mình và anh ý đã đi làm rồi nhưng anh ý hơn mình cũng khá nhiều tuổi nên anh ý suy nghĩ người lớn hơn mình nhiều) phải chăng anh ý quá trưởng thành rồi nên cách suy nghĩ khác mình . có phải thế không mọi người ???
  3. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng trải qua chuyện này (nhưng ở một vị trí hoàn toàn ngược với bạn) vì tôi là người có thái độ giống như bạn trai của bạn hiện giờ. Nói thật: Là nam giới khi yêu một người không bao giờ có chuyện vô tâm với người mình yêu như vậy cả, trừ khi bạn trai của bạn có xu hướng có một cô bạn gái nào đó giải toả nỗi buồn trong những ngày...buồn thôi, nói đâu xa, tôi đây này, có những thời gian dài tôi cũng nói lời yêu một người con gái khác mặc dù chẳng yêu họ! Nhưng xét cho cùng không thực sự yêu người ta thì chỉ được thời gian ngắn ban đầu tỏ vẻ quan tâm chăm sóc thôi, còn dần dần sẽ trở lại với bản chất thật sự của mối quan hệ.
    Tôi cũng khá bận rộn nhưng nếu được yêu một cách thực sự tôi tin cho dù có bận rộn như thế nào chăng nữa tôi cũng luôn phải dành thời gian cho người mình yêu, đủ để cô ấy cảm thấy hạnh phúc vì đã yêu tôi!
    Chúc you tỉnh táo và có được sự thật càng sớm càng tốt!

Chia sẻ trang này