1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chiều người yêu quá không nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mainlink, 20/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Em cũng cho rằng nên nói thẳng. Cả hai cũng trưởng thành rồi. Vòng vo dễ gây hiểu lầm hơn bác ạ
  2. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    e ko thick bạn zai cứ ngày nào cũng đưa đi đón về ntnày Mất tự do lắm Anh chủ tóp nên nói chuyện thẳng với gf Có khi cô ấy cũng ko thick làm phiền anh nhiều như thế đâu ạ
  3. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh bận kiếm tiền
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Lâu lâu thấy một ca sắp hết thuốc chữa, nhảy vào chơi cho vui .
    Tớ nói thật với cậu, tớ rất khó chịu với những thằng tán gái theo kiểu như cậu. Lâu lâu nhìn thấy vẫn cảm giác nôn mửa. Cậu đừng giận tớ, vì trước tớ cũng chả hơn gì cậu. Nhưng vì nghĩ lại bản thân tớ trước đây tớ cũng vẫn cảm thấy khó ưa huống gì cậu .
    Mà cậu biết sao tớ khó ở vậy không. Vì nhìn cảnh đó tớ ngửi thấy cái mùi giả dối của những thằng như cậu. Cậu phải chiều gái vì gái nó chưa chịu đổ chứ có phải là do thương yêu gì gái, Cái đó chỉ một phần thôi, cái mùi tởm hơn nữa là cậu éo có cái mốc xì gì để gái nó kết hết, nên cậu phải dùng chiêu này để che dấu cái vỏ rỗng của cậu.
    Và bây giờ, sau khi đạt được mục tiêu, con người thật của cậu sống lại, nó éo chấp nhận làm việc nữa. Và cũng là lúc cái tình yêu vớ vẩn của cậu cũng chuẩn bị cất cánh luôn.
    Đến gái nhà cậu nữa, tớ xin thành thật là cũng chả thương hoa tiếc ngọc gì, ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu. Mà cậu tưởng gái nhà cậu giờ không mệt mỏi sao. Ban đầu gái nhà cậu khoái chí, cười tít mắt vì được cung phụng như tiên. Càng sau này thì gái chỉ còn thấy phiền thôi, muốn đi đâu làm gì cũng bị quản thúc. Cậu tưởng gái nhà cậu không đang vùng vẫy để lấy lại chính bản thân sao. Có cả đấy
    Tại anh, tại ả, tại cả 2 bên. Giờ tiến thoái lưỡng nan rồi. Bất cứ phe nào thay đổi thái độ trước đều làm bên kia hụt hẫng. Cậu mà giảm cường độ gái trước khi cảm thấy được tự do thì nó sẽ cảm thấy bị phản bội trước, lúc đó nó sẽ như con điên, làm chuyện luyên thuyên để níu giữ tình cảm.
    Còn nếu gái thay đổi thái độ trước thì cậu sẽ trở thành thằng khùng làm chuyện lùng nhùng.
    Còn nếu cả hai vẫn giữ nguyên thì thân thể quá tải, sinh ra cáu gắt, cuối cùng cũng tan rã vì chuyện vớ vẩn nào đó.
    Mà cậu cũng đừng lo, hầu như thằng nào cũng trải qua mấy chuyện này, qua rồi nhìn lại mới biết mình nhầm ở điểm nào. Cứ tiến lên
  5. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Oh man,
    Vừa nhắc tới bác Công này thì bác ấy xuất hiện. Lâu lắm rồi đợt này mới vào box.
    Gửi tới bác Công 1 lời cảm ơn chân thành vì những lời tư vấn năm nào!
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong có một đôi lại sắp chia tay.
    Thà không chiều thì thôi, đã chiều rồi mà giãn ra thì thể nào cũng sinh chuyện. Đàn bà con gái suy nghĩ phức tạp lắm, để rồi mà xem.
  7. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có hết thuốc chữa thật ko?
    Theo tôi cứ phải thử mới biết đc. Ông cứ có những lý do chính đáng mà gái biết chắc chắn như làm thêm giờ, đi họp, về quê thăm bố mẹ, ... các lý do có thể do ông chủ động tạo ra để đối phó với tình hình này, ban đầu với cường độ thấp rồi tăng dần theo thời gian. Vẫn chịu khó nt quan tâm đến gái chút cho nó ko nghĩ ngợi linh tinh. Dần dần cũng quen và tự điều chỉnh thôi. Tất cả đều nằm ở cách cư xử của mình hết.
    Nhưng đúng như Công nói, ông nên xem xét lại tình cảm của cả hai. Coi như đây là 1 thử thách, tình cảm ko bền thì tan thôi.
  8. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hic. bác Công nói đúng đấy bác chủ TOP à, tớ cũng thuộc trường hợp yêu quá chiều quá khiến gái nó chán rồi cãi nhau rồi nó thay đổi.
    Chúc bác đưa ra được cách thay đổi mà vẫn giữ được gái.
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đừng có thay đổi .
    Cậu mà thay đổi nó sẽ nghĩ cậu không còn quan tâm nó nữa , tâm lý con gái mà .
    Chiều người yêu là điều đáng làm , chỉ đứa ngu mới không biết giữ người chiều chuộng quan tâm mình .
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết câu này không "She sinks into his arms to find her arms in his sink." Các bác đàn ông đừng có chấp nhặt chuyện chiều người yêu, vì nếu sau này các bác lấy cô đấy làm vợ thì cô ấy sẽ hầu các bác suốt đời, tức là mấy chục năm đấy. Cho nên chiều 1 vài năm trước khi cưới thì có sá gì.
    Còn em bảo, phụ nữ ấy, các bác chiều nhiều quá thì thành chán, mà chiều ít quá thì thành nản. Các bác hiểu nản là như thế nào không, tức là cảm thấy "Ôi anh ấy hopeless quá, anh ấy không yêu mình, anh ấy có mình rồi nên không quan tâm đến mình như ngày xưa nữa, anh ấy chán mình rồi, anh ấy đang muốn giãy hàng đây, mối tình này rồi thì sẽ không đi đến đâu cả.". Tin em đi, em là nữ và em trải qua những chuyện này rồi, và lần nào cũng kết thúc bằng chia tay cả.
    Good luck bạn.
    Thôi chúc may mắn

Chia sẻ trang này