1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN CHO BẠN TRAI CŨ NGƯỜI ĐÃ BỎ RƠI MÌNH VAY TIỀN KO?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi annie_hien, 15/06/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annie_hien

    annie_hien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Mình và hắn yêu nhau 7 năm, hắn từ lúc đi làm ở cty mới thì thay đổi và lừa dối mình, vừa yêu mình vừa yêu bà kế toán cùng công ty trong khi vừa mới chung sống với mình.
    Lúc đó mình đã rất đau khổ, nghĩ hắn ở lâu nên chán và bị say nắng, mình giấu gia đình bạn bè và cố níu kéo hắn quay lại. hắn nói bỏ mình do mình hay nói nhiều, hay ủy mị, khóc lóc và ko có nghị lực phấn đấu trong công việc và cuộc sống.
    Mình cũng nghĩ lỗi là do mình yếu đuối và không có nghề nghiệp ổn định thật. cho nên đã rất dằn vặt bản thân rồi cố gắng tìm công việc ổn định hơn.

    SAU 2 năm thì tình hình tình cảm của mình vẫn thế, mình ko níu kéo nhưng vẫn yêu hắn và đã xin đc việc ở sam sung, lương đủ sống, giúp đỡ đc gia đình và có dư giả chút ít. Hắn thì làm chị kia có bầu nên phải cưới năm ngoái .

    Ngày hắn cưới hắn tỏ ra khóc lóc ăn năn vô cùng và nói hối hận vì làm khổ mình, thương mình nhưng quay đầu lại không kịp.
    Từ lúc đấy đến giờ thì hắn liên lạc với mình thường xuyên hơn, mình thì nghĩ hắn giờ đã có vợ con nên cũng giữ khoảng cách, nhưng lúc đau lòng yếu đuối và buồn chuyện cũ thì vẫn nhắn tin cho hắn. Những lúc này hắn ko nghe mình mà còn nổi cáu nói rằng mình vẫn tính cũ, vẫn yếu đuối ko chấp nhận đc.

    Gần đây hắn cứ hỏi vay tiền mình, lần 1 mình ko cho vay nhưng thương hại nên cũng đưa vài triệu, lần 2 thì hắn đã hỏi vay con số chục triệu và làm mình suy nghĩ.

    Mình suy nghĩ là vì trước đây có một thời gian sau khi hắn bỏ đi mình đã trầm cảm nặng do mới sảy thai và ng anh thân thiết duy nhất của mình qua đời, mình lúc đó không có thu nhập , ko có ai bên cạnh, hắn mỗi tháng gửi cho mình 2 triệu chi tiêu trong khoảng gần 1 năm.
    Các bạn thông thái xin cho mình lời khuyên.
    Mình thấy hắn đểu và ko muốn cho vay vì biết cho vay phần nhiều là ko lấy lại đc.
    Nhưng lại cứ suy nghĩ mình làm thế có phải ko tốt ko vì lúc trc hắn đã giúp mình.
    Các anh chị em cho mình lời khuyên với ạ.
    Mình 28 tuổi và xinh gái nhé! :))))
    NhaKhoaGiaDinh thích bài này.
  2. DtH147

    DtH147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    E nghĩ mợ biết câu trả lời rồi nhưng vẫn còm men cho mợ thêm phần tự tin : đá đít nó đi , đang mùa euro đoá :))
    À mợ xinh gái cho e chiêm ngương dung nhan xí :))
  3. ty041

    ty041 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    1 tháng 2 triệu hả.. bằng cái thai bị sảy k?..xin chia buồn với quá khứ không mấy tốt đẹp của chị gái..nhưng lời khuyên chân thành là CHẤM DỨT ..không nên dính líu với thằng mặc váy ấy..không có vay vủng gì xất:mad:
  4. baongoc95vl

    baongoc95vl Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2015
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    1
    mình 28 tuổi và mình xinh gái :D
    thôi giúp lại người ta đi ,mẹ :D
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    1 năm x 2 triệu = 24 triệu.

    Trả cho nó đi rồi đừng bao giờ dây dưa gì nữa.
  6. NhaKhoaGiaDinh

    NhaKhoaGiaDinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2016
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    8
    Theo mình mỗi người có 1 quan điểm suy nghĩ bạn nhé. anh chàng kia lừa dối bạn và đã lấy vợ rồi thì bạn cần gì phải liên quan đến hắn nữa? Tốt nhất là chấm dứt nói rõ ràng quan điểm của mình đi nhé .
  7. taiphanhaha

    taiphanhaha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    3
    không lên nhé b. đời con gái ngắn lắm b ơi. lo cho mình đi là vừa. dứt mọi tình cũ

Chia sẻ trang này