1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên cho chồng / vợ của mình biết nick tham gia forum TTVNOL không nhỉ ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wedding_planner, 20/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Ấy chớ nên cho biết em ạ, đúng như em nói đấy. Minh nói lên tâm sự thật của mình, nhưng về cơ bản minh là virtual person. Tốt nhất không cho ai biết suy nghĩ thật của minh, kể cả vợ chồng.
    Đối với vợ phải cương quyết khôn khéo.
    Được Stone_lamp sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 24/06/2005
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chào em Cún, anh nói thế này không biết những anh chàng khác nghĩ thế nào. Đàn ông ở ngoài lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với những gì đang diễn ra nhưng thực sự đang "âm mưu" gì đó để khám phá những bí mật của các bà xã. Nếu biết bà xã mình post bài mà không đọc mới là chuyện lạ. Các bà xã cần thận trọng khi viết kẻo cao hứng quá viết sâu vào một vấn đề thì sẽ gặp anh xã "điều tra viên" ngay lập tức. Không trả lời được, không trả lời thẳng mà cứ ỡm à, ỡm ờ là dễ chiến tranh lắm đấy.
    Đàn ông cũng là con người, mà con người thì tò mò, muốn khám phá. Có điều cách khám phá của đàn ông kín đáo hơn.
  3. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay bận kh vào, kh ngờ các bác lại cho nhiều ý kiến chí lý đến thế !!! Em thấy bác UNIDO nói đúng tâm lý đàn ông đấy, ngay cả những người kh phải là tò mò nhưng 1 khi biết vợ mình lên forum phát biểu "ý kiến ý cò" thì tất nhiên là muốn xem rùi, và sẽ nói rằng "xem để hiểu vợ hơn"...Nhưng khổ nỗi vợ mà lỡ lời về 1 vấn đề nào đó thì "chiến tranh bùng nổ" như chơi !!! Đôi khi mình viết với ý này nhưng người kia lại hiểu theo nghĩa khác thì toi ! Khó nghĩ thế nên em mới post chủ đề này đấy chứ, tham gia diễn đàn mà sợ nói gì phật lòng ông xã, bà xã thì còn gọi là "tự do ngôn luận" làm gì nữa, các bác thấy có đúng kh ?
  4. linhku

    linhku Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ ko nên cho cô ấy biết hì hì. Để còn linh tinh tí !
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    To UNIDO : công nhận ông anh của em tâm lý quá hén....Cái chiện này thì nói cũng được,không nói cũng no problem. Vì chỉ là tham gia trong 1 forum bình thường, cũng không làm gì có lỗi với anh ấy,nếu sau này anh ấy biết cũng chẳng sao.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hé hé. Em thì không phải đàn ông nên không dám nói anh UNIDO phát biểu đúng hay sai. Mà em chỉ nhận xét dựa trên cơ sở bài của anh là thế này: Đàn ông rất dễ bị đàn bà xỏ mũi!
    Thế này thì kiểu gì về sau em cũng tham gia các kiểu forum và cho ông xã em biết hết nick của em để dễ bề... tung hoả mù. Sập bẫy á, gây chiến á, chỉ có mà thiệt, vì bà xã này đã nắm rõ các chiến lược trước khi tung hoả mù roài...kekeke. Tất nhiên là với điều kiện em có ông xã thật.
    Mà thêm lý do để cho biết nick đây này: không nói thì để đến lúc bị phát hiện là bị coi như "ngoại tình mạng" hay "thủ d... mạng" đấy.
    À, lấy một anh xã không biết IT là khỏi lo bị mổ xẻ quả PC của mình ra moi móc thông tin "mật".keke
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Lão nhà mình thì cũng là thành viên .. nhưng lão lại ứ đọc bài của mình mới cú chứ ... lão đi công tác hoài về được đến nhà thì bài của vợ đã sang trang nào nào rùi ý ( vừa may lại vừa ko may ). Nhiều khi muốn nhờ ttvn để tâm sự kể tội hắn mà cũng hông được ... đành viết nhật kí ( fải viết là ngại rùi )
  8. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Chàng của em là dân lập trình viên !!! Nếu muốn biết ti tỉ tì ti cái mà em gọi là "secret", chàng thừa sức, nhưng chẳng bao vờ chàng soi mói những chuyện đấy cả. Nhưng kh hiểu sao dạo này "máu" tìm hiểu xem em dùng nick gì trên forum mới đau chứ ! Làm trước giờ mình phát biểu thả cửa, chẳng thèm kiêng nể, sợ sệt gì cả, giờ để chàng tìm ra rồi đọc dc kh khéo lại bảo : Oái, vợ mình đây seo ???
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ hẹ, spouse nhà em thì buồn cười lắm, cứ để em lang thang hết forum này đến forum nọ, dân kinh doanh mà, bác ấy cứ lượn ngoài đường suốt nên chả có thời gian lên net. Mà ngày xưa em còn lập nick cho ảnh vào TTVNOL mà còn không thèm vào, bác ấy không thích các vụ tranh cãi nhau trên forum, chả bù cho em bị nghiện mất rùi. Giờ thì em nghĩ là thôi, ai thích làm gì thì làm, em thích TTVNOL thì em cứ thích, bác ấy không thích thì thôi. Bác ấy không hỏi em nick của em là gì nên em cũng không nói, hehehe, em thích hành tung bí ẩn (tất nhiên vẫn phải trong khuôn khổ). Nhớ ngày xưa, hòm thư của em bác ấy cũng biết password, hòm thư của bác ấy em cũng biết password, về sau chính bác ấy đề nghị là thôi, để cho tớ một chút riêng tư, hihihi, thế là em sướng quá, em cũng muốn có một chút riêng tư cho mình, bác ấy nói trúng phóc những điều em muốn nói.

Chia sẻ trang này